Sai Lầm Trong ĐTCK (Trở Về Cát Bụi ♥♪♫)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 22/12/2014.

392 người đang online, trong đó có 156 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 309501 lượt đọc và 2730 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.224
    Còn anh, mấy năm trước anh đã và sắp inter để book vé bay ra Hà Nội tìm em đó.
    Trovecatbui88 thích bài này.
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Èo, em bảo sau này mà, giờ em đi sao được??? SG em còn hổng vô sống được thì sao qua bển được á. [-(
    Khavienthanh thích bài này.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.224
    Híc em thiếu thấu hiểu rồi, lấy vật lý ra mà đo cuộc sống nhé, kết hợp với tâm lý luôn á.
    Anh đây lấy làm ví dụ đi, nếu em hiểu sâu sắc rồi em sẽ hiểu thôi.

    Thằng đàn ông, hay Đàn Bà đi chăng nữa : Càng chửi thẳng vào mặt nhau, càng thất vọng ra mặt, càng hận, càng chê, càng thù hận bao nhiêu cái gì gọi là tình đi......đó là những kẻ thèm muốn, thèm khát, khao khát, mơ ước, hy vọng......với những thứ mà mình đã chửi, đã hận, đã ghét bấy nhiêu thôi, chẳng qua là họ thất bại quá trời quá đất nên muốn che lấp bản thân tội nghiệp để thị phi và cố tình khẳng định, nhưng thật ra là che dấu cái thất bại, cái mơ ước của mình thôi nhưng mà không có được, nên họ làm vậy để tự an ủi và bình thản cho bản thân thôi.
    Anh nói thật đó.
    --- Gộp bài viết, 20/03/2019, Bài cũ: 20/03/2019 ---
    Bài viết này anh viết cho nó, nhưng cũng là anh nói cho chính anh.
    Nhưng đó là tâm sự của riêng anh thôi, chứ không phải là của tất cả con người em nhé.
    Binh YenTrovecatbui88 thích bài này.
  4. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Thôi anh nghe cái này cho nó... nẫu ạ. :))

    Last edited: 20/03/2019
    Binh YenKhavienthanh thích bài này.
  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Bạn là người đam mê kinh doanh và đầu tư? Bạn muốn làm giàu, muốn trở thành một doanh nhân có hoài bão lớn. Chắc hẳn các bạn đã biết đến bộ sách dạy con làm giàu (Cha giàu cha nghèo), với trọn bộ 13 tập sách.
    • Tập 1: Cha giàu cha ngèo – để không có tiền vẫn tạo ra tiền
    • Tập 2: Sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc
    • Tập 3: Hướng dẫn đàu tư – để trở thành nhà đầu tư lão luyện
    • Tập 4: Con giàu con thông minh để có khởi đầu thuận lợi về tài chính
    • Tập 5: Để có sức mạnh về tài chính nghỉ hưu sớm nghỉ hưu giàu
    • Tập 6: Những câu chuyện thành công
    • Tập 7: Ai lấy tiền của tôi ?
    • Tập 8: Để có những đồng tiền tích cực
    • Tập 9: Những bí mật về tiền bạc – điều mà bạn không học ở nhà trường
    • Tập 10: Trước khi bạn thôi việc 10 bài học thực tế bạn không nên bỏ qua nếu muốn mở công ty riêng.
    • Tập 11: Trường dạy kinh doanh cho những ngưởi thích giúp đỡ người khác
    • Tập 12: Xây dựng con thuyền tài chính của bạn
    • Tập 13: Nâng cao chỉ số IQ tài chính,trở lên thông minh hơn với đồng tiền của bạn.
    Binh YenKhavienthanh thích bài này.
  6. Toiduaday

    Toiduaday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Đã được thích:
    1.589
    Tốn thính quá cưng ơi :-P!

    Giục giã
    Xuân Diệu

    Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
    Em, em ơi, tình non đã già rồi;
    Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
    Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi.
    Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
    Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
    Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết!
    Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
    Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
    Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
    Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
    Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
    Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ
    Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
    Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
    Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
    Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.
    Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
    Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
    Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
    Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
    Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
    Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
    Em, em ơi! Tình non sắp già rồi...

    :D:D:D
    Khavienthanh, Binh YenTrovecatbui88 thích bài này.
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Dạ, thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm xíu cho đời vui You à. :))
    KhavienthanhBinh Yen thích bài này.
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
  9. Toiduaday

    Toiduaday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Đã được thích:
    1.589
    ;);););););)
    Khavienthanh, Binh YenTrovecatbui88 thích bài này.
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182

Chia sẻ trang này