Sưu tập các bài thuốc,các mẹo vặt và các kỹ năng ứng xử cần thiết trong cuộc sống !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 28/10/2012.

3952 người đang online, trong đó có 1580 thành viên. 11:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 110284 lượt đọc và 1008 bài trả lời
  1. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    BÍ QUYẾT DẠY TRẺ THÔNG MINH!
    THIỀN TÔN PHẬT QUANG
    [​IMG]
    PHẦN 1: Bí quyết thứ nhất: Cha Mẹ sống có Đức, con cái sẽ nương theo cái Đức đó mà trở nên thông minh, học giỏi.
    PHẦN 2: Bí quyết thứ hai: Dạy trẻ Lễ Độ từ lúc còn thơ, về sau trẻ sẽ thông minh, học giỏi.
    PHẦN: Bí quyết thứ ba: Trẻ biết sống ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ sau này sẽ thông minh, học giỏi.
    PHẦN 4: Bí quyết thứ tư: Cha Mẹ bắt trẻ giải quyết những tình huống thực tế trong cuộc sống, từ từ trẻ sẽ thông minh, nhạy bén, sắc sảo lên.
    PHẦN 5: Bí quyết thứ năm: Cha Mẹ thường hỏi trẻ cách cải tiến mọi sản phẩm, vật dụng sao cho tiện dụng hơn, lợi ích hơn, thông minh hơn thì từ từ sự thông minh, khả năng sáng tạo, sắc sảo của trẻ tăng dần lên thêm.
    PHẦN 6: Bí quyết thứ sáu: Cha Mẹ thường hỏi trẻ về nhân và quả trong cuộc sống, để trẻ có thói quen suy nghiệm về nhân quả, nhân nào gây ra quả này và nhân này đưa đến quả nào ... Vừa khiến trẻ ngoan và đạo đức lên thêm, vừa khiến trẻ thông minh, sắc bén, nhìn vấn đề gì cũng nhìn đến gốc rễ sâu xa, vì đã quen với tư duy nhân quả.
    PHẦN 7: Bí quyết thứ bảy: Cha Mẹ dạy con thật lòng ngưỡng mộ người có tài có đức, trẻ nhất định sẽ thông minh, học giỏi.
    PHẦN 8: Bí quyết thứ tám: Cha Mẹ thường Tập cho trẻ phán đoán sự việc sẽ xảy ra, dần dần trẻ sẽ thông minh và hình thành khả năng phân tích, dự đoán tương lai hợp lý, chuẩn xác, thông thái.
    PHẦN 9.: Bí quyết thứ chín: Cha Mẹ cho trẻ lao động tay chân phụ việc nhà, giúp người, giúp đời cũng là một cách giúp trẻ thông minh lên thêm. Trẻ không yêu lao động, giúp đời, trẻ chắc chắn sẽ không thông minh.
    PHẦN 10: Bí quyết thứ mười: Cha Mẹ dạy trẻ tập khí công, ngồi thiền, trẻ sẽ thông minh kiệt xuất.
    suutapdocoMeo_MeoTM thích bài này.
  2. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Thật may mắn: Đã có “thần y” tuyên bố chữa khỏi ung thư cho hàng vạn người
    18/02/2017 10:41




    [​IMG]

    Bài Liên Quan
    [​IMG]
    Nhìn bức ảnh 12 quả chanh thiếu nữ bất ngờ phát hiện ra mình bị ung thư vú
    [​IMG]
    Bác sĩ nói sống không quá 20 ngày, bệnh nhân ung thư vẫn sống khỏe 60 năm nhờ uống loại nước cực rẻ tiền này
    [​IMG]
    Ám ảnh ung thư, có triệu chứng này cần đi khám ngay
    [​IMG]
    Chế độ ăn Ketogenic có thể là chìa khóa điều trị ung thư
    loading...
    Theo lương y Nguyễn Hữu Kiểm khẳng định, ông đã chữa khỏi bệnh ung thư 100% giai đoạn 1,2 cho hàng vạn người nhưng phải đảm bảo đủ một số yếu tố…

    Cơ duyên đến với nghề Y?

    Lương y Nguyễn Hữu Kiểm, sinh năm 1940 tại làng Cồ Mai, nay là Hoàng Mai, Hà Nội. Ông được nhiều người biết đến là một vị lương y, bác sĩ đồng thời là Phó Tổng biên tập, thư ký tòa soạn tạp chí Giáo chức Việt Nam. Đặc biệt, ông được nhiều người biết đến là “khắc tinh của căn bệnh ung thư” với bài thuốc nổi tiếng tiêu u lành, diệt u ác.

    PV Báo Người Đưa Tin đã đến tận nhà ông để được nghe chính ông kể về loại thuốc cũng như phương thuốc mà ông đang điều trị cho các bệnh nhân không may mắc căn bệnh ung thư quái ác.

    Lương y Nguyễn Hữu Kiểm sinh năm 1940 và đến năm 1959 theo tiếng gọi của tổ quốc ông lên đường chiến đấu. Năm 1963, 2 năm sau khi phục viên và thi đỗ vào khoa Văn học Đại học tổng hợp.

    [​IMG]
    Lương y Nguyễn Hữu Kiểm đang xem lại bệnh án cho bệnh nhân

    Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề Y, lương y Nguyễn Hữu Kiểm cho biết bắt nguồn từ cái chết của chị gái ông mất vì căn bệnh ung thư. Trước sự ra đi của chị gái ông và gia đình đau đớn vô cùng.

    Khi chị gái ông mất, đứa cháu nhỏ có hỏi ông: “Bệnh này không ai chữa được hả ông?”. Ông cứ đau đáu mãi với câu hỏi này. Và để đi tìm lời giải ông đã quyết tâm theo nghề y, tìm hiểu về những loại thuốc nam, bài thuốc nam quý.

    Bên cạnh đó, gia đình ông cũng có nghề làm thuốc gia truyền. Chính bởi vậy kết hợp giữa gia truyền, bài thuốc cổ của người Mường và tìm tòi của cá nhân, Lương y Nguyễn Hữu Kiểm đã tìm ra vị thuốc mà ông gọi là “Bài thuốc tiêu u”.Bên cạnh đó, ông học hỏi kinh nghiệm từ nhiều thầy thuốc khác nhau. Điều này giúp ông tích lũy thêm được những kinh nghiệm chữa bách bệnh từ cây thuốc nam tưởng chừng “vô tri vô giác”.

    [​IMG]
    Những cuốn sổ bệnh án vẫn được ông lưu giữ cẩn thận

    Khẳng định chữa khỏi ung thư giai đoạn 1,2 cho hàng vạn người?

    Đã có nhiều người bệnh đã tìm đến gia đình ông ở đường Hoàng Mai, Hà Nội để lấy thuốc về chữa. Đặc biệt ông cho biết đã chữa khỏi cho hàng vạn trường hợp bệnh nhân mắc ung thư.

    “Tôi chữa bệnh cho đến nay là hàng vạn người. Chính vì những người khỏi trước mách những người khác chứ bản thân tôi và gia đình không quảng cáo trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Ngay cả trên mạng (nếu có) không phải gia đình tôi mà có người đưa hộ”, Lương y Nguyễn Hữu Kiểm cho biết.

    Vừa nói ông vừa lật sổ lưu giữ lại bệnh án của bệnh nhân cho PV xem. Theo đó con số được ông ghi chép lại cẩn thận, số người chữa trị chủ yếu chữa bệnh ung thư từ năm 2013 cho đến nay là hàng vạn người. Chỉ tính riêng trong năm 2015 đến nay con số đó là hơn 11 ngàn người đã tìm đến ông.

    [​IMG]
    Ông cho biết đã chữa được khoảng 9 vạn người

    Theo vị Lương y này, trong cuộc sống hiện đại số người tin chữa khỏi bệnh ung thư mà uống thuốc Nam rất ít. Chính bởi thế nên chỉ những người khỏi rồi họ mách những người khác thì họ mới tin: “Người được mách chứng kiến người mách chữa khỏi rồi thì người ta mới đến với mình”, ông Kiểm cho biết lý do ông được nhiều người tìm đến.”

    Lương Y Kiểm cũng khẳng định thêm ông đã chữa khỏi bệnh cho hàng vạn người: “Tôi chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư. Tôi trực tiếp chữa nếu ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 và đến đây không cần điều trị qua Tây Y. Tôi đảm bảo là khỏi trăm phần trăm. Còn sau giai đoạn 3 chỉ từ 60 – 80 % vì lúc đó đã vào xương và lên não”, Lương y Nguyễn Hữu Kiểm cho biết thêm.

    Bên cạnh đó, theo ông Kiểm để chữa bệnh ung thư khỏi thì cần có nguyên tắc là bệnh nhân đó vẫn còn ăn được: “Thực tế, bài thuốc của nhà mình chữa khỏi hẳn thực sự ở giai đoạn 1, 2 và một nguyên tắc nữa là phải ăn được. Chứ ăn không được mà cơ thể không tiếp thu được thì uống thuốc vào cũng không ăn thua”.

    [​IMG]
    Mỗi thang thuốc uống có giá 200 ngàn đồng

    Chia sẻ về chi phí điều trị dứt điểm bệnh ung thư, lương y Nguyễn Hữu Kiểm cho biết mất khoảng 12-16 triệu. Mỗi thang thuốc uống có giá 200 ngàn đồng. Vì chi phí thấp nên có rất nhiều người tìm ông, ông cho biết: “Nếu bệnh ung thư ở giai đoạn 1, 2 thì chỉ 2 tháng là khỏi, mỗi ngày một thang. Uống thuốc phải có cao đắp nữa”.

    Lương y Nguyễn Hữu Kiểm cũng cho biết, thuốc của ông được lấy ở trên rừng ở vùng Sông Mã, một phần lấy ở Sơn La. Vì là thuốc gia đình ông không có bán ở Hải Thượng Lãn Ông, thuốc do gia đình tự bào chế qua ba công đoạn xay, sấy, sau đó đóng chân không khi điều trị cho bệnh nhân mới cắt ra và không tẩm các thuốc khác.Theo ông Kiểm hiện nay có những vị thuốc không lấy được, chỉ lấy được một vài cây. Ví dụ như cây Trứng Bứa (vị thuốc chữa ung thư đặc biệt), cây thuốc này hiếm cả một vụ chỉ ông Kiểm chỉ lấy được 12-15 cây.

    “Vì thế tỉ lệ chữa khỏi của tôi rất cao nên tôi không đủ thuốc để dùng nên tôi không cần quảng cáo. Đừng để thất truyền một loại thuốc chữa ung thư”, ông Kiểm cho biết thêm.

    Từ những kinh nghiệm thực tiễn tự đi lấy thuốc, mày mò, tìm tòi đó Lương y Nguyễn Hữu Kiểm đã tự đúc kết kinh nghiệm chữa bệnh ung thư cho riêng mình.

    [​IMG]
    Cận cảnh thuốc sắc uống cho bệnh nhân ung thư và lời dặn của ông Kiểm

    “Với tôi ung thư là căn bệnh chỉ đạo từ trên não xuống, nhân đôi tế bào tăng sinh gốc tự do nhân đôi trong cơ thể và các tế bào tạo thành bệnh ung thư. Muốn diệt các tế bào ung thư thì phải diệt lệnh chỉ đạo từ trên não trước, lệnh ấy không chỉ đạo nữa thì chỉ diệt u là chữa khỏi.

    Đây là quan điểm ngược lại với Tây y (trong Tây y hiện đại cho rằng ung thư phát triển nó tách sự kiểm soát của não mà không kiểm soát được), nhưng đối với tôi càng ngược lại, ung thư phát triển dưới sự kiểm soát của não thậm chí càng chặt chẽ hơn, mạnh hơn. Cho đến nay vấn đề này ở bên Mỹ có một ủy ban nghiên cứu” lương y Kiểm cho hay.

    Cũng theo lương y Kiểm, có ba dòng tín hiệu chỉ đạo từ não xuống tế bào có thể nhân đôi lên: Một là con đường chỉ đạo bằng dây thần kinh phải cắt đứt ở đường chỉ đạo. Hai là hòa vào máu chỉ đạo qua một chùm ký hiệu hóa học, đưa vào máu, chỉ đạo bằng tín hiệu từ tế bào máu và phát triển. Thứ ba là có khả năng nằm sẵn trong phản ứng tự nhiên. Do vậy muốn chữa được bệnh ung thư thì phải cắt khả năng chỉ đạo của não, sau đó diệt u thì mới có hiệu quả.

    Khi PV đặt câu hỏi trong suốt quá trình cứu giúp bệnh nhân, nhà thuốc của ông có được cấp giấy phép hay không thì ông Kiểm cho biết: “Hồi tôi học là giấy tốt nghiệp bồi dưỡng nghiệp vụ đi B – đấy không phải bằng chính thức của nhà nước nên không được công nhận. Vì giấy tốt nghiệp này chưa có giá trị về mặt pháp lý”. Tuy nhiên, ông Kiểm cho biết con trai ông đang học y và cũng đang được ông truyền nghề nên khoảng giữa năm nay sẽ được cấp giấy phép chính thức.

    [​IMG]
    Lương y Kiểm đang thăm khám cho bệnh nhân ung thư.

    Trong một buổi chiều muộn, theo chân bệnh nhân Hoàng văn Hùng (Bắc Giang) được chẩn đoán ung thư di căn chúng tôi được chứng kiến lương y kiểm xem bệnh án, bắt mạch hỏi han và đưa thuốc cho bệnh nhân dặn vừa sắc thuốc uống, vừa dán cao dán trong vòng 20 ngày, nếu bệnh tình thuyên giảm thì xuống gặp lại ông. Kèm theo đó ông Kiểm có dặn nếu trong quá trình điều trị có vấn đề gì thì hãy gọi cho ông.

    Trước khi đến đây bệnh nhân Hùng có biểu hiện tuyệt vọng, không muốn đi chữa bệnh và luôn nghĩ mình sẽ chết, được mọi người trong CLB tình nguyện động viên “còn nước còn tát” cậu đã được anh chị trong CLB tình nguyện đưa đến nhà lương y Kiểm để mong nhận được sự giúp đỡ.

    PV Báo Người Đưa Tin có hỏi thêm một vài người hàng xóm gần nhà ông Kiểm. Chúng tôi cũng nhận được những ý kiến trái chiều khác nhau.

    Ông N.B.H (65 tuổi) cho hay: “Việc ông ấy chữa khỏi bệnh ung thư hoàn toàn tôi không khẳng định được hay không. Tôi cũng nghe những người đến chữa nói ông ấy rất nhiệt tình, với bệnh ung thư giai đoạn 1-2 thì khả năng tiêu độc là rất cao. Với những trường hợp này là khỏi. Nhưng với những trường hợp ung thư giai đoạn cuối, di căn vào xương tủy thì khả năng là rất khó. Nói chung những cái mà khoa học bó tay thì chỉ chờ vào phép nhiệm màu mà thôi”.

    Còn bà M.T.Ng (71 tuổi) chia sẻ: “Tôi thấy người ta nói ông ấy chữa khỏi ung thư. Tôi thấy cũng đông khách, nhưng không dám khẳng định khỏi hay không? Bởi vì chữa ung thư ngoài thuốc ra còn phụ thuộc rất lớn vào niềm tin, nếu người bệnh tin là mình khỏi thì bệnh tình vẫn tiến triển tốt hơn”.

    [​IMG]
    Lương y Kiểm đang thăm khám cho bệnh nhân ung thư.

    Theo ông Kiểm, ông làm việc là giúp người chứ lãi lời không được bao nhiêu vì tính cả chi phí vận chuyển từ đường rừng về cũng vô cùng vất vả và khó khăn.Ông Kiểm cho hay, ông đã chữa khỏi cho nhiều người ở trên khắp mọi miền của đất nước. Trong đó có cả những người từ nước ngoài, Canada cũng sang Việt Nam tìm ông để xin thuốc chữa trị.

    Có người tin nhưng cũng có người hoài nghi về phương pháp điều trị của ông. Thế nhưng với ông Kiểm được làm việc cứu giúp cho những người mắc bệnh là việc làm thường trực. Có những hôm phải thức từ 3h sáng để xem bệnh và kê thuốc cho bệnh nhân nhưng ông không hề kêu than.

    Ông cho rằng: “Mình còn sống được ngày nào, biết cái gì tốt, cái gì hay thì mang ra giúp đời”.

    Theo Nguoiduatin
  3. Meo_MeoTM

    Meo_MeoTM Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    746
    Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 , chúc chị @suutamdoco , @HoaTuBi , @Tulacoiphuc pt ... và toàn thể chị em thành viên F319 luôn mạnh khoẻ, bình an, may mắn , thành công và hạnh phúc, quanh năm luôn được bạn đời tin yêu tôn trọng như trong ngày 8/3 này! :)

    [​IMG]

    [​IMG]
    suutapdoco, hutasiHoaTuBi thích bài này.
    HoaTuBi đã loan bài này
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    CHO ĐI... LÀ NHẬN VỀ ...

    [​IMG]
    Hôm nay có thể nói là một trong những ngày đen tối và buồn bã nhất trong cuộc đời đi làm của Tim...
    Tim lủi thủi ra bãi đậu xe với chiếc chìa khóa trên tay và tay kia là tờ giấy cho thôi việc của Hãng.
    Với tâm trạng buồn bã, chán chường pha lẫn tuyệt vọng và mệt mỏi. Tim cầm lái chạy mãi mà hình như không biết mình sẽ đi đâu và sẽ về đâu...
    Một chốc sau, với phản xạ vô thức của mình, không biết có phải vì quá đói bụng hay không mà cánh tay mệt mỏi của Tim đã chủ động tấp chiếc xe gắn máy cũ kĩ kia vào một quán ăn bình dân bên đường.
    Sau khi người phục vụ quán ăn đưa ra dĩa cơm tấm rất ngon và hấp dẫn. Tim nghiêng mình cầm lấy chiếc muỗng một cách miễn cưỡng múc vài hột cơm đưa vào miệng từ từ, rồi lại để xuống. Lúc này, khi nghĩ về hai đứa con thơ ở nhà, bao nhiêu viễn cảnh cuộc sống đen tối thiếu hụt sắp đến cứ loạn xạ nhảy múa trong đầu của Tim khiến cho cảm giác tuyệt vọng thêm chồng chất !
    Bất chợt Tim nghe một tiếng động khe khẽ, ngước mặt nhìn lên và giật mình ! Trước mặt Tim là một cậu bé ăn xin đang chăm chú nhìn chằm chằm vào dĩa cơm sườn của Tim một cách rất thèm thuồng !
    Với một phản xạ hình như có sẵn trong con người của Tim về lòng nhân ái, anh đã bật dậy, đi đến và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu bé, sau đó nhẹ nhàng dắt cậu ta đến bàn của mình đang ngồi và gọi thêm một phần ăn khác cho cậu bé ấy.
    Tim ngồi nhìn cậu bé ăn hết dĩa cơm một cách ngon lành mà lòng cảm thấy như đang dâng lên một niềm vui khó tả. Sau đó, Tim cũng đã ăn hết phần còn lại của mình.
    Tâm trạng Tim lúc này cũng đã tốt hơn rất nhiều, có vài suy nghĩ tích cực hơn cho kế hoạch tìm việc trở lại ngày hôm sau...
    Người hầu bàn đưa ra hóa đơn tính tiền được kẹp một cách rất cẩn thận giữa hai tấm bìa màu đen.
    Tim đưa tay đón nhận hóa đơn mà miệng vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu bé lúc nãy.
    Tim bổng nhiên há hốc miệng, mắt tròn xoe một cách rất ngạc nhiên và sửng sốt khi nhìn vào dòng chữ tính tiền của hóa đơn kia !!!
    [​IMG]
    Anh nói : " QUÁN CHÚNG TÔI KHÔNG TÍNH TIỀN CHO 2 PHẦN ĂN NÀY ! “

    Như một phản xạ tự nhiên, đôi mắt Tim lại tròn xoa nhìn về phía quầy tính tiền, nơi có ông chủ quán đang ngồi ở đó. Ông nhìn về phía Tim và cậu bé với một nụ cười rất nhân hậu và trìu mến…
    Tim huýt sáo, ca hát và tâm trạng trong lòng dường đã như gạt bỏ hết mọi lo lắng, u sầu, tuyệt vọng trên đường về nhà. Thay vào đó là nỗi phấn khích, hạnh phúc trào dâng pha lẫn niềm vui và hy vọng cho ngày mai…

    MINH.K.H

    Xin cám ơn các bạn đã đọc !
    suutapdoco, daccuong_htMeo_MeoTM thích bài này.
  5. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 09/04/2017, Bài cũ: 09/04/2017 ---
    [​IMG]
    suutapdoco, daccuong_htMeo_MeoTM thích bài này.
  6. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Bài giảng rất hay: TỪ BÙN SEN NỞ - Thầy Tâm Tiến.
    suutapdoco thích bài này.
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Công dụng của hành tây trong gia đình
    [​IMG]

    (nhất là với gđ có trẻ nhỏ)
    Nuôi con nhỏ đủ thứ phải lo các mẹ ha! Ngoài chuyện ăn uống, ngủ nghỉ ra thì hàng tháng có khi ít nhất mẹ cũng phải bồng con đi bác sĩ 1 lần. Năm đầu em nuôi con đúng là khủng hoảng tới độ muốn nổi stress lên luôn vậy. Con em sinh non nên yếu ợt. Cứ trời đổi mùa chút là bệnh. Em rầu thúi ruột. Đã vậy, chồng em lại hay không có nhà, lúc nào cũng thấy cắp giỏ đi công tác. Một mình em xoay xở đủ kiểu mệt phờ người.

    Như hôm bữa nó bị viêm phổi, một mình em chạy trên bệnh viện mà xỉu luôn á! Nhưng cũng từ dạo ấy, bà nội thấy thương nên lên trên này chăm cho cháu. Mà bà nội cu Tin nhà em ngộ ghê lắm. Cứ tuần nào đi chợ cũng thấy mua hành tây về. Em mà lấy nấu ăn thì bà lại dặn “Chừa lại đó cho má 2 củ”. Lần nào ngặt lắm mới lấy dùng hết. Chưa kịp hỏi lý do thì bữa kia, cu tin nhà em sốt. Em bắt đầu xoắn lên đi mua thuốc sốt vì lúc đó cũng hơn 9h, chẳng phòng khám nào người ta mở cửa.

    Chạy ù đi một lúc, về bồng thằng bé định cho uống thuốc hạ sốt thì thấy người nó đã mát mẻ như không có chuyện gì hết. Ngó xung quanh thì chỉ thấy bà loay hoay với mớ hành tây thái mỏng và miếng bọc vải. Nhân đấy em hỏi bà luôn:

    - Má làm gì cho con hay sao mà giờ nó mát lạnh rồi ạ?

    - Ừa, má xát hành tây cho nó để hạ sốt.

    - Hành tây? Mà má cho nó uống hay…?

    - Không, má xát lòng bàn chân nó.

    Vừa nói má chồng em vừa làm lại cho em xem. Bà đem hành tay thái mỏng, trộn với chút dầu dừa, sau đó cho vào một cái khăn mỏng massage lòng bàn chân cho thằng nhỏ. Bà nói chỉ cần làm như vậy chừng 10 phút là hạ sốt ngay.

    Đúng là từ bé tới giờ thấy sốt chườm khăn nóng thì nhiều chứ cái này là lần đầu tiên chứng kiến luôn. Khoái nhất là thấy ngay hiệu quả chứ không phải đợi gì hết, cách làm lại cực kỳ đơn giản nữa chứ!

    Lần khác, thằng cu nhà em bị nhiễm lạnh vì nằm điều hòa lâu, bà cũng lấy hành tây, trộn dầu dừa rồi bọc khăn, đắp lên ngực nó. Một lúc sau, thấy nó hồng hào và tươi tỉnh hẳn. Công nhận chứ, củ nhỏ nhỏ vậy thôi mà làm đủ thứ chuyện hay. Chưa hết đâu nha, do có đặc tính kháng viêm, kháng sinh, khử trùng mạnh, đồng thời rất giàu quercetin nên hành tây còn có nhiều công dụng khác cho trẻ nhỏ lắm á:

    Giảm đau bụng: Khi em bé bị đau bụng, mẹ lấy hành tây thái lát, đun sôi, để nguội rồi sau đó cứ mỗi giờ cho bé uống 1 thìa cà phê. Khoảng vài lần như vậy thì bé sẽ bớt đau bụng ngay.

    Giảm nôn trớ: Trước tiên, mẹ pha 1 ly trà bạc hà, để nguội. Với hành tây, mẹ ép lấy nước. Cả hai để ra hai cái bát. Đầu tiên, cho bé uống 1 thìa cà phê nước củ hành tây. Sau đó 5 phút, cho bé uống tiếp 2 thìa trà bạc hà. Uống xong, để bé nghỉ 10 phút, rồi lặp lại cách uống như vậy cho đến khi bé hết khó chịu vì nôn trớ nhé!

    Trị ho: Mẹ lấy một củ hành tây gọt vỏ và cắt đôi. Sau đó, cho vào 1 muỗng đường nâu ngâm trong 1 tiếng. Sau khi đường tan, lấy hành thái nhỏ, trộn với đường cho bé uống. Cách này trị ho rất hiệu quả.

    Hạ sốt: Cách này em có mách ở trên nhưng cũng nhắc lại luôn nha! Mẹ lấy một chút dầu dừa với hành tây thái lát mỏng, trộn đều, sau đó dùng hỗn hợp này massage lòng bàn chân của bé. Hiệu quả giảm sốt ngạc nhiên lắm đó!
    Làm ấm ngực, chữa nghẹn ngực: Vẫn với cách làm giống như khi mẹ hạ sốt nhưng lần này mẹ đắp hành tây lên ngực bé. Những lúc bé nhiễm lạnh thì cách này cực hiệu quả luôn.

    Lọc không khí trong phòng: Hành tây có thể tiêu diệt các virus và vi khuẩn tồn tại trong không khí và nhờ đó làm sạch không khí phòng ở. Vì vậy, khi trong phòng có mùi ẩm mốc, bụi bẩn, mẹ chỉ cần cho một bát hành tây thái lát đặt trong phòng là xong.
    từ : http://www.webtretho.com/forum/f71/...en-nay-dam-bao-khi-nao-cung-thay-can-2429889/
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Nói chuyện là một nghệ thuật, cũng là một loại tu hành
    Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

    1. [​IMG]

      Lời nói tuy rằng “không mất tiền mua”, nhưng lại có tính sát thương rất lớn. Mỗi lời được nói ra sẽ rất khó thu hồi lại, thậm chí có thể hủy đi phúc báo của đời người. Như vậy, có thể nói rằng, nói chuyện là một nghệ thuật, cũng là một loại tu hành.

      [​IMG]
      Nói chuyện cũng là một loại tu hành. (Ảnh: Internet)

      Vương Dương Minh là một nhà tư tưởng nổi tiếng thời nhà Minh, trong một lần ông cùng đệ tử đi du ngoạn, tình cờ gặp hai người đang cãi nhau ở bên đường.

      Một người chửi: “Ngươi không có công lý!”

      Người kia đáp lại: “Ngươi không có lương tâm!”

      Đệ tử nghe thấy liền nói với ông: “Thầy nhìn kia, họ đang cãi lý”.

      Vương Dương Minh nói: “Không, họ đang chửi người khác”.

      Dùng công lý, lương tâm để tự đặt ra yêu cầu cho mình là đạo lý, yêu cầu người khác thì chính là chửi mắng.

      Giữa người với người, nói chuyện là một tu hành thực tại, lời hay ý đẹp là một loại thiện hành.

      Trong cuộc trò chuyện sẽ có người nói, người nghe, có thể có cả người thứ ba. Nếu vô ý nói ra những lời khiêu khích, tất sẽ sinh ra tuần hoàn ác tính. Cho nên mới nói: “Trí giả không nói lời nhảm nhí!”. Trong giao tiếp với nhau, không nên vì lỡ miệng mà làm mất đi thiện duyên khó được.

      Ngôn ngữ là một công cụ kết nối tình cảm, truyền đạt tư tưởng. Nhưng những lời lẽ không khéo hoặc thừa thãi lại là nguyên nhân gây ra phiền não thị phi.

      Triết học gia Hy Lạp cổ đại Socrates rất giỏi về diễn thuyết, công việc của ông là dạy người khác cách thuyết giảng.

      Một ngày có một cậu thanh niên đến, nhờ Socrates truyền thụ những kỹ năng thuyết giảng lại cho mình. Cậu diễn giải với ông rằng diễn thuyết quan trọng như thế nào.

      Sau khi im lặng và lắng nghe cậu thanh niên diễn giải một hồi dài liên miên, Socrates liền đòi thu tiền học phí cao gấp đôi bình thường.

      [​IMG]
      Giữa người với người, nói chuyện là một tu hành thực tại, lời hay ý đẹp là một loại thiện hành. (Ảnh: Internet)

      Cậu thanh niên ngạc nghiên hỏi: “Tại sao lại như vậy, thưa thầy?”

      Socrates nói: “Bởi vì ta ngoài việc dạy cậu cách nói chuyện, còn phải dạy cậu cách giữ im lặng”.

      Cổ nhân nói: “Nhật ngôn thiệt tận bình sinh phúc” (thiệt một lời giữ phúc cả đời). Cẩn trọng dè dặt trong khi nói chuyện là then chốt của tu thân.

      Trong giao tiếp hàng ngày, có rất nhiều cách chọn lời nói. Cùng một mục đích truyền tải, nhưng hiệu quả là hoàn toàn khác nhau.

      Chẳng hạn như:

      “Là tôi bảo bạn đến”, tại sao lại không nói: “Là tôi mời bạn đến”

      “Tôi muốn nói chuyện với bạn”, tại sao không nói: “Chúng ta nói chuyện với nhau một chút, được không?”

      “Bạn đừng có hối hận”, tại sao không nói: “Bạn hãy suy nghĩ kỹ một chút”

      “Bạn phải cẩn thận”, tại sao không nói: “Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn”.
      Hàm nghĩa là như nhau, tại sao lại không nói những lời nhẹ nhàng hơn? Nói lời khó nghe chẳng những khiến người khác không thoải mái, mà có khi còn gây ra hiểu lầm không đáng có.

      Khi vừa lên ngôi, Tấn Vũ đế muốn bói xem ngôi vị có thể truyền bao nhiêu đời. Kết quả quẻ bói là “một đời” khiến Vũ đế vô cùng cụt hứng, quần thần ai cũng tái cả mặt, sợ không dám nói một lời.

      Lúc đó, chỉ có tùy tùng Trung Bùi Giai tiến lên nói: “Vi thần nghe nói, thiên đắc đáo một thì thanh minh, địa đắc đáo một thì an định, Hầu vương đắc đáo một thì có thể được thần dân hết lòng ủng hộ”.

      Sau khi nghe những câu nói ngắn đọng xúc tích này, Vũ đế vui vẻ phấn khởi hẳn lên. Quần thần ở đó, tự đáy lòng ai cũng thán phục tài ăn nói của Trung Bùi Giai.

      Không có thứ gì là tuyệt đối, nắm giữ được nghệ thuật nói chuyện, trong những thời điểm thích hợp có thể chuyển buồn thành vui, biến hủ bại thành thần kỳ.
      Lê Hiếu, dịch từ Cmoney.tw - Theo Tinh Hoa
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Sông càng sâu càng tĩnh, người càng hiểu biết càng khiêm nhường

    By An Dương
    [​IMG]
    Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu.
    Bạn muốn mình là nguồn nước sâu hay là một dòng nước cạn?

    Kỳ thực, trong cuộc sống, sự thành thật và lương thiện cũng giống như nước chảy vậy, cũng không cần phải tận lực khoa trương, ca ngợi. Con người chỉ có tâm thái bình tĩnh và tường hòa mới có thể đạt được cảnh giới tư tưởng cao thượng.

    Ở một ngôi làng nọ, có hai cha con người đàn ông trung niên sống cùng nhau. Một hôm trời đẹp, người cha rủ con trai đi vào rừng dạo chơi. Cậu con trai vô cùng cao hứng. Hai cha con cùng đi đến đoạn đường uốn lượn thì dừng lại.

    Trong một phút trầm lặng ngắn ngủi, người cha hỏi con: “Con trai! Ngoài tiếng chim đang hót ra, con còn nghe được thấy tiếng gì khác không?”

    Cậu bé sau một hồi lắng nghe liền trả lời cha: “Cha ơi, con còn nghe được cả tiếng xe ngựa nữa ạ!”

    Người cha lại nói tiếp: “Đúng rồi! Đó là một chiếc xe ngựa trống, không chở gì cả.”

    Cậu con trai ngạc nhiên hỏi lại: “Chúng ta còn chưa nhìn thấy nó, sao cha lại biết đó là chiếc xe ngựa trống rỗng?”

    Người cha đáp: “Từ âm thanh con có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc xe trống không. Xe ngựa càng trống rỗng, thì âm thanh sẽ càng to.”

    Về sau này, cậu con trai trưởng thành, là một người thông minh, giỏi giang và thành đạt. Mỗi lần cậu chứng kiến một ai đó dùng lời lẽ ba hoa, lỗ mãng để nói chuyện, tự cho là mình đúng, tự cao tự đại, hạ thấp người khác thì cậu đều nhớ đến lời nói của cha vẫn như đang văng vẳng bên tai mình: “Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh sẽ càng to.”

    Những người đã từng qua sông cũng biết rằng, trước khi qua sông, người ta thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Bọt nước bắn lên càng cao thì chứng tỏ nước sông càng cạn, càng nông. Trái lại, nơi nào không có bọt nước bắn lên, không nghe thấy âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu, thậm chí sâu không thể đo được…

    Nước càng sâu, màu càng xanh thẳm, khi nó chảy càng không có tiếng động.

    Xe ngựa càng trống rỗng thì tiếng động càng lớn. Cũng còn có câu nói " thùng rỗng kêu to " là vậy...

    Người có thể dùng tâm thái bình tĩnh, “bình tâm tĩnh khí” để nói chuyện với người khác thì sẽ trách được việc khắc khẩu, cãi vã giữa đôi bên. Người như vậy cũng sẽ càng học được cách lắng nghe người khác, mà lại không cường điệu, khoa trương chính mình!
  10. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    [​IMG]
    suutapdoco thích bài này.

Chia sẻ trang này