Tại sao 95% nhà đầu tư thua lỗ??? 4% hòa vốn??? 1% chiến thắng???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Cuongndv, 26/08/2016.

1267 người đang online, trong đó có 506 thành viên. 08:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11521 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. Cuongndv

    Cuongndv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Đã được thích:
    1.061
    Giật mình kinh sợ khi đọc bài viết của cafef: "Đưa Xây dựng Faros lên sàn, ông Trịnh Văn Quyết sẽ gia nhập Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán?". Nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra? Và tự lý giải tại sao 95% nhà đầu tư luôn thua lỗ, với một Cty giả định theo công thức như sau:
    - Một công ty có vốn 1,4 tỷ -> sau 5 năm tăng vốn siêu đại phi mã thành 4.000 tỷ???
    - Phần lớn 4.000 tỷ kia là những khoản ủy thác, đầu tư, liên doanh, liên kết... -> một ma trận mạng nhện sở hữu chéo phức tạp??? (Hiểu biết của em không thể định lượng được). Hãy làm bài toán sau: A góp vào B 70% cổ phần, đọc báo cáo B lại thấy B góp vào C 49% cổ phần, C lại góp vào D 30% cổ phần, D lại góp vào chính A 10% cổ phần -> Vậy A sở hữu bao nhiêu % của B, của C, của D, và tái đầu tư vào chính mình bao nhiêu %??? Kết quả kinh doanh của B,C,D có ảnh hưởng như thế nào tới A??? A đầu tư vào nhiều thằng giống B, bản thân B,C,D cũng đầu tư vào nhiều thằng khác nữa. Như vậy A đang gián tiếp đầu tư theo cấp số nhân hàng trăm công ty. Kết quả của hàng trăm công ty này lại ảnh hưởng tới A. Lúc này A báo lãi hay lỗ ngoài tầm hiểu biết của em, mà do bậc bề trên quyết định!
    - 4.000 tỷ này được đưa lên sàn, chuyển hóa thành 400 triệu tờ giấy???
    - Những tờ giấy này được nhét vào tài khoản nhỏ lẻ chúng em với một mức giá hấp dẫn, cho một lời hứa hẹn tương lai đầy tươi sáng???
    - Sau một vài vòng nhét ra, nhét vào như vậy 400 triệu tờ giấy kia chắc cũng chuyển được thành 2.000 - 3.000 tỷ tiền thật???
    - 2.000 - 3.000 tỷ kia đi đâu??? Có được tái đầu tư vào thị trường không??? Chắc là không, một phần được cảm ơn cho những người đã góp sức, một phần được mua siêu xe, siêu biệt thự, một phần bao gái đẹp, chân dài, một phần tổ chức các cuộc thi....
    - 100 công ty như vậy thì sao??? Sẽ là 200.000 - 300.000 tỷ tiền thật được rút ra khỏi thị trường từ hàng triệu thằng nhỏ lẻ như em -> tổng tiền trong thị trường không có tích lũy -> luôn phải co kéo, thằng blue tăng thì thằng mid, small phải giảm và ngược lại -> thị trường ngày càng teo tóp -> 95% các nhà đầu tư với đôi mắt lờ đờ, cái bụng lép kẹp, cái đầu nóng nảy hung hãn sát phạt nhau với tâm lý gỡ gạc nhanh chóng (em không nói các bác nhé! Những ai chót đọc topic này là những người ở vị thế bên kia 5% những người hòa vốn và chiến thắng)!
    - **** Là Chịch (FLC) ai đó full margin ở giá 12k với ước mộng x2, x3 tài khoản -> giờ vỡ mộng cháy tài khoản vì full margin???
    - Tại sao thị trường chứng khoán Việt nam sau 20 năm vẫn chưa được quốc tế công nhận, chưa được lọt vào rổ MSCI???
    - Tại sao VN-index - nơi hội tụ các doanh nghiệp ưu tú hàng đầu VN - sau 20 năm mới chỉ đạt hơn 600p, một chỉ số thấp nhất khu vực và thế giới, hãy thử so sánh 20 năm trước nếu đầu tư vào bất động sản, vàng... thì bây giờ tăng bao nhiêu lần??? Hãy nhớ rằng đây là nơi hội tụ các doanh nghiệp ưu tú hàng đầu VN!
    - Hài hước hơn HNX-index sau bao năm lại tụt lùi chỉ còn hơn 80p trong một nền kinh tế tăng trưởng, phát triển, trong khi bản thân phần lớn các doanh nghiệp trên này hàng năm vẫn báo lãi ầm ầm!!! Tại sao vậy??? Có lẽ tìm khắp các sàn trên Thế giới không có sàn nào có chỉ số phát triển tụt lùi như vậy!
    - Tệ hại hơn sàn Upcom có chỉ số giảm gần một nửa, chỉ còn 55p! Tại sao vậy? Kinh tế vẫn tăng trưởng mà! Doanh nghiệp kinh doanh có lãi mà! Sao chỉ số lại tụt lùi? Tiền đi đâu mất rồi???
    "Chứng khoán mình ngộ quá phải không anh
    Hai mươi tuổi mà vẫn không chịu lớn
    Hai mươi tuổi mà vẫn còn bú mớm
    Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi..
    ............
    Chứng khoán mình rồi sẽ về đâu anh
    Anh không biết em làm sao biết được
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
    Ai trả lời dùm chứng khoán sẽ về đâu..."


    Kết luận: Muốn giàu, hãy thành lập công ty cổ phần, bằng nhiều cách tăng vốn khủng liên tục, vẽ ra các siêu dự án thật phức tạp, và khó định lượng được như khai thác khoáng sản trong cơ thể bò né, siêu đô thị trên núi (nhà đầu tư mình thích đu cao hóng gió), ... xin và được cho niêm yết trên sàn (nhớ phải áp dụng theo cơ chế xin-cho).
    - Tiếp đến pr, bơm thổi liên tục trên tất cả các phương tiện như diễn đàn, Facebook, Skype, bom thư, các báo chim lợn, bìm bịp, lá cải... vẽ ra viễn cảnh x5, x10 lần tài khoản, một cổ phiếu hội tụ những tinh hoa của google, của Alibaba, của Facebook, tác động liên tục, liên tục vào tiềm thức của những nhà đầu tư vẫn đang u mê tìm kiếm sự gỡ gạc nhanh chóng, ăn bằng lần (cái gì không đúng nhưng được tác động liên tục, lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc sẽ trở nên hiển nhiên đúng - không tin -> nghi ngờ -> tin một nửa -> tin sái cổ).
    - Cùng lúc quay tay trên sàn với tốc độ chóng mặt, khối lượng giao dịch ngày càng lớn, với các mức giá ngày càng tăng, như thể dòng tiền ở khắp các nơi đang tràn về như thác lũ, vẽ chart thật đẹp để dụ gà (chỉ mất ít phí giao dịch thôi, tiền của mình, cổ phiếu cũng của mình, và sẽ chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác mà thôi), thuê thêm mấy chú bốc vác người Laos, Cambodia cho có yếu tố nước ngoài - những chú này mua khối lượng lớn, liên tục thì gà như em vào nhanh lắm!
    - Sau khi đã chuyển hóa được từ giấy thành tiền thật, chia chác, trả phí, cảm ơn này nọ, số tiền còn lại nhớ giữ thật chặt đừng cho quay trở lại thị trường chứng khoán, sẽ mất hết thành quả ngay đấy! Hãy bắt trước các bậc tiền nhân đi trước: sắm phi cơ, siêu xe, siêu biệt thự, bao gái đẹp, chân dài, tài trợ thi người đẹp, đi du lịch... Đời chả sướng hơn à! Cho dù bạn không cao nhưng nhiều đứa phải ... cúi xuống nhìn!
    Em sợ lắm rồi! Nhỏ lẻ như em luôn sống trong sợ hãi, và bị bủa vây bởi các game: game chính trị; game tăng vốn; game phát hành thêm; game thâu tóm; game của bất cân xứng thông tin như lãi suất, tỷ giá, chính sách ưu đãi hay hạn chế, điều tra, bắt bớ, kiểm toán, lãi thành lỗ, lỗ thành lãi... và đặc biệt là game úp bô! Nhưng dầu sao em vẫn cứ phải tiếp tục để gỡ gạc lại!
    Chúc các bác sớm giàu trên sự đau khổ của những thằng như em!


    Đưa Xây dựng Faros lên sàn, ông Trịnh Văn Quyết sẽ gia nhập Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán?

    [​IMG]

    Với vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng, CTCP Xây dựng FAROS là doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất lên niêm yết trong năm nay.
    Ngày 25/8, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu cho CTCP Xây dựng FAROS.

    Với vốn điều lệ lên đến 4.300 tỷ đồng, FAROS sẽ niêm yết 430 triệu cổ phiếu với mã ROS. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng và là một trong những nhà thầu chính xây dựng các dự án của Tập đoàn FLC.

    Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đồng thời là cổ đông lớn nhất của FAROS khi sở hữu xấp xỉ 180 triệu cổ phiếu, tương đương 41,8% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là FLC Land, sở hữu 5,2% vốn.

    Tạm tính theo mệnh giá 10.000 đồng thì lượng cổ phiếu ROS mà ông Quyết nắm giữ có trị giá 1.800 tỷ đồng.

    Hiện ông Quyết cũng là cổ đông lớn nhất của FLC Group với 93 triệu cổ phiếu (14,6% vốn điều lệ) – có trị giá 521 tỷ đồng theo thị giá hiện tại của cổ phiếu FLC là 5.600 đồng. FLC Group vừa hoàn tất đợt tăng vốn từ 5.300 tỷ lên 6.380 tỷ đồng.

    Với lượng cổ phiếu FLC và ROS đang nắm giữ, ông Trịnh Văn Quyết sẽ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá vào khoảng trên 2.300 tỷ đồng – con số đủ để giữ một vị trí trong Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Tăng vốn phi mã

    Faros tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà. Khi thành lập vào tháng 3/2011, công ty chỉ có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Trải qua 5 năm và 5 lần tăng vốn, đến tháng 3/2016, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 4.300 tỷ đồng – tương đương với vốn điều lệ của Tổng Công ty Vinaconex.

    Tại thời điểm 30/6/2015, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của FAROS lần lượt là 8.000 tỷ và 4.600 tỷ đồng.



    [​IMG]

    http://cafef.vn/dua-xay-dung-faros-...a-nhap-top-10-nguoi-giau-nhat-san-chung-khoan
    bonongvt, mission9, dat003914 người khác thích bài này.
    bonongvt, muopxanh, lamcn1k94 người khác đã loan bài này.
  2. Fibiz

    Fibiz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    1.157
    Cay đắng nhưng lại đang là sự thật.
    Các nhà quản lý thị trường thật đáng kính trọng.
  3. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.392
    Phong vũ biểu của con KAC thì phải.
    Chắc luôn đó, càng già lên càng chậm, càng yếu, chưa kể dell lên :))
  4. TuBeo1981

    TuBeo1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    1.772
    Chuẩn bác. :)
    Cuongndv thích bài này.
  5. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.866
    Thị trường anh hay mỹ cũng có nhiều những công ty như thế thôi
    Tuy nhiên họ c1 rào cản kỹ thuật hạn chế những công ty này
    Ổ VN cũng có sàn OTC, Upcom, HNX,.. để phân loại các công ty cho cùng chiếu
    Tuy nhiên có những thằng khôn lỏi như Q còi, K bạc, T, D...luồn lách lên chiếu trên
    Còn hệ thống quản lý thì buông lỏng, ngậm dầy mồm rồi
    kết luận: cho đến nay UBCK vẫn chưa phát hiện ra trường hợp nào bán giấy lấy tiền. CHỉ thống kê được có vài nghìn trường hợp nhảy cầu nghe đồn có liên quan tới chứng khoán mà bằng chứng là các đôi dép vô chủ để lại
    Do đó tốt hơn hết là tự mình cứu mình. Tự mình loại các cổ này ra khỏi danh mục đầu tư
    Cả f319 này tẩy chay thì chúng nó sẽ chết dần thôi !
  6. hoangvudb

    hoangvudb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    279
    :D
    CuongndvFibiz thích bài này.
  7. lephongxd

    lephongxd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Đã được thích:
    6.156
    ROS hay DỐT tây đọc nghe cũng na ná :p
    CuongndvTuBeo1981 thích bài này.
  8. thinhvip

    thinhvip Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Đã được thích:
    4.331
    Đi đâu cũng thấy thằng cha Q này, hết vị em nó rồi :drm3~o)
    CuongndvTuBeo1981 thích bài này.
  9. Fibiz

    Fibiz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2014
    Đã được thích:
    1.157
    Ko phải điên mà L70 luôn kêu gào dìm hàng lởm, ông ta muốn giữ tiền cho thị trường...
    Vào hàng lởm, ai vào người nấy thua đã đành, nhưng rõ ràng tất cả thị trường sẽ thua khi nguồn lực được đốt không giới hạn, một cách vô tội vạ... tiền cạn, tiền mới tởm lợm cái chợ nồi này mà không dám vào.

    Thế là cái chợ nghèo xơ xác của những kẻ lười biếng, xứ lười biếng và già nua này... sống mòn và chết cũng mòn.
    Discu
    laimotcuocnua, hosino, ElonMusk2 người khác thích bài này.
  10. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.615
    Tại sao lại có thị trường chứng khoán? Có bao giờ nhà quản lý tự hỏi.
    TTCK đc tạo ra với nhiệm vụ trọng tâm là nơi để thu hút nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp. Thế nhưng nếu cứ tăng vốn lòng vòng ảo diệu như thế này. Tui góp cho anh A 100 tỷ. Anh A góp cho anh B 80 tỷ. Anh B góp lại cho tui 70 tỷ. Như vậy là 100 tỷ đi lòng vòng khống lên thành 250 tỷ. và sở hữu 25 triệu cp giá 10. bán ra thị trường gía 5 liệu đả rẻ? Với những công trình dự án rất tiềm năng. Với việc mua bán lòng vòng tạo ra LN khủng. 1 cty tập đoàn với nhiều công ty con. sở hữu chéo. giao dịch nội bô. Quản là thiên đường khống doanh thu và LN.
    Có ai từng nghĩ tại sao tồn kho của TTF cứ phìng to lên để rồi sau mấy năm đến 1 ngày kiểm kê tự nhiên xì hơi 1k tỷ. LN mà ko thu bằng tiền. mà LN lại đưa vào phải thu và tồn kho? Nó cứ phìng ra phìng ra rồi ...bùm. Lợi ích của NDT TTF đến bây giờ vẫn chưa ai lên tiếng bảo vệ. Giường như không có 1 ai có trách nhiệm trong những vụ như thế này.

Chia sẻ trang này