Tâm sự của 1 con gà, vưa cởi trần.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhamnv, 18/04/2014.

1412 người đang online, trong đó có 564 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1131 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. nhamnv

    nhamnv Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    14
    18.04.2014 13:00:00: giờ này mà vẫn có bác bẩu "vừa múc" em này, em kia là sao ta? mấy em gà như tui đã trụi hết lông lá, game đã over lấy đâu ra hàng cho các bác oánh nữa. Giờ tui vẫn chưa hết chóng mặt vì say sóng. Thôi. tạm biệt các bác. Bảo trọng!
    ALN_HUNGemcungyeukhoahoc thích bài này.
  2. MyLove168

    MyLove168 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    353
    :D:D:D
    IJC...Múc:D
  3. Camthutayto

    Camthutayto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    562
    Bác mới trụi lông lá, game chưa over với chúng, chúng muốn múc hết ruột gan phèo phổi của bác cơ. Bác uống thuốc độc tự vẫn luôn đi...may ra chúng sợ nội tạng nhiễm độc mà tha chăng. Iem đã mua hai lọ thuốc diệt cỏ, đang ngẩn ngơ nhìn cái lông cuối cùng ...cuốn theo chiều xuống....
    banoitro, nhamnvCunSonic thích bài này.
  4. nhamnv

    nhamnv Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    14

    Ùi ui. bác nói thật ko á. Số là:

    em chốn vợ lập quỹ tự do 1 năm nay.
    Hôm 24/03/2014 sau những ngày dình dập thận trọng,
    em đã ko giữ đc mềnh và bước vào CK (ko xem giờ bác ạ:)). Thật là khôn nhà dại siêu thị.:-s

    Em ý định oánh đu và học theo các cao thủ vì trên F này bác nào nói em cũng há hốc beo ko tỉnh:-o, toàn khái niệm.
    Bác nào phân tích cũng đúng quá 8-> cứ như là liên tục tìm thấy chân trời mới của mình ý :))
    Xong em chẳng biết đâu là "chim lợn" đâu là "gà"( ngoài bản thân đã rõ).
    Mỗi cơn sóng dập dềnh vừa qua là em lại mất ngủ.

    Tuy vậy em đã đi vào thực hành bài "cutloss", vì thế nên 7 tháng quỹ tự do của em đã đi theo MH370
    Nhưng đổi lại em đã ăn ngon ngủ yên hơn so với 2 tuần thấp thỏm vừa qua.

    Cuối cùng em vẫn lạc quan và mong có cơ hội tìm hiểu tiếp về margin :))
    Câu chuyện vào đời ck em mang ra đây chỉ đơn giản là muốn mang lại cho toàn thể a.c.e trên F
    một nụ cười, cảm giác thư giãn sau những cơn sóng, được mất căng thẳng vui buồn vừa qua.

    Chúc các bác một kỳ nghỉ cuối tuần thật thoải mái.:D

    CHÂN THÀNH. mong các bác đừng ném đá em, 1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ.=))=))=))
    lowtech2014tainguyen440 thích bài này.
  5. Camthutayto

    Camthutayto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    562
    Coi như xong phiên hôm nay. Em chướng bụng quá.....ra toilet (sorry các bác)...ai dè phọt hết cả nội tạng theo dòng...Giờ lông lá trụi, nội tạng rỗng....em còn chút linh khí trong não giữ cho thoi thóp. Em xin mạn phép xin bác ít lạc quan ...bồi bổ linh khí.
    MrTuan123 thích bài này.
  6. nhamnv

    nhamnv Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    14
    Dạ. kính bác hấp thụ :drm4. Mau lại sức bác nhé. quen bác đúng là thêm bạn bớt thù. thấy cs có ý nghĩa quá. :drm1 .
    Camthutayto thích bài này.
  7. nhamnv

    nhamnv Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    14
    Bác ơi. 2 hôm nay em dự là cũng định bắt đáy IJC gỡ hòa. trong lúc say sóng lại chợt nhận ra 1 cái cốc với 1 cái bô vẽ = nến ji đó.. hơi giống nhau. thế nên tốt nhất chẳng cầm cái nào lên>:). em cutloss roài.
  8. Camthutayto

    Camthutayto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2014
    Đã được thích:
    562
    Bác khác em mỗi cái bác trốn vợ còn em vợ dúi cho vài chai bảo lên đây cho chóng trưởng thành. Vợ dặn mỗi câu: Tiền mất dần mất mòn cuối cùng mất tất. Giấy lộn có lúc đáng cho vào toilet nhưng nhiều khi lại như vàng lá....

    Mà hình như đang có phong trào thu nhặt giấy lộn? Nhà cái có con cần đóng kế hoạch nhở?
  9. nhamnv

    nhamnv Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Đã được thích:
    14
    Nhất bác nhé. em thì dự là thế nào cũng có ngày này. ko ck thì cũng trò khác nên pai có quỹ đen ko làm ảnh hưởng đến nồi canh của vợ. vì thế tuy bại trận nhưng tí nữa em vẫn ra cầu Chương Dương xem đóng lại phim BS Cát Tường tối về lại như đúng rồi ý :drm

Chia sẻ trang này