Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

3628 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 12:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42770 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

    Sau 8 năm chiến đấu ở lĩnh vực tài chính, năm 2006 quyết định quay sang chứng khoán, lọ mọ đủ thứ từ lúc giá trần là gì, giá sàn là gì, sử dụng biểu đồ ở dạng đơn giản để nhìn giá lên hay giá xuống... cho đến khi sử dụng được các phần mền phân tích kỹ thuật từ phương tây cho đến phương đông, từ candlestick cho đến lý thuyết sóng; từ chỗ mua con nào thấy lên trần cho đến sử dụng các mô hình định giá.. cho đến xây dựng cho mình 1 nguyên tắc đầu tư và hệ thống trading.... đầu tư theo cơ bản, đầu tư theo kỹ thuật.. lung tung cả.
    Lọ mọ đi học cái chứng chỉ hành nghề vào công ty qlq... xong nghỉ việc ở nhà oánh chứng khoán... thắng thua đủ cả.

    Thấy rằng: Nghỉ việc ở nhà oánh rất tập trung, không bị phân tán tư tưởng mỗi tội hơi buồn, vợ con không yên tâm.; Sau 1 thời gian chiến đấu, thấy lướt lát nhiều phá hoại sức khoẻ và cũng chẳng hơn gì đầu tư dài dài 1 chút; Ở nhà lướt lát nhiều vì rỗi việc.

    Nên quyết định mua chứng khoán để đấy 1 tuần lôi ra xem 1 lầni theo dõi tốn thời gian và hại sức khoẻ.

    Và quyết định đi làm lại lĩnh vực tài chính để đỡ phải theo dõi nhiều.

    Chia tay với trading full time cũng buồn và nhớ chứng khoán lắm, nhưng làm thế sống lâu hơn và khoẻ hơn các bác ah.
    hatmuasa2006 thích bài này.
  2. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
    chúc bác thắng lớn
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Tâm sự cùng bác chút... em cũng vừa nghỉ được 2 tháng để tập trung oánh đây... tập trung thì có tập trung hơn thật, nhưng ngồi nhà không (cho dù lê la suốt) nhưng nhiều lúc cũng thấy cũng buồn lắm. Chắc là em lại phải gia nhập một cái tổ chức nào đó cho vui thôi. Dù sao cũng thấy quyết định của bác là đúng
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    em cũng đang bị nghiện chứng. đang muốn tìm tòi học. Năm nay 23 tuổi tròn. Chẳng muốn đi làm j cả. Bố mẹ thì ko yên tâm. Cứ bảo đi làm đi. quê Quảng Bình và hiện đang ở HN. Mẹ cho 50tr mua xe và Laptop. Em mang chơi chứng cả. đầu cũng có thắng,. Nhưng tháng 7 vừa rồi bận việc. Tiêu hết 10tr. cho bạn vay 10tr. KO bán kịp lỗ hết 5tr. hix hix.

    Nhưng hiện tại thấy thích lướt lát. nhất là VSP. mỗi ngày một ít thôi nhưng vui. Cứ nghĩ đến đi làm lại chán. Nhiều lúc nghĩ ở nhà cũng buồn nhưng cứ nghĩ đến đi làm ko có thời gian là lại chán. hix hixx.
  5. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    592
    Bác chắc đang bị mất thăng bằng đấy thôi. Đi làm thuê cũng có nhiều nỗi khổ lắm. Giống như bác, tôi đã đi lang thang đến năm nay là năm thứ năm, đã từng set up giúp một công ty quỹ, đã một mình thực hiện nhiều cuộc buy out . Bây giờ, có chứng chỉ qlts vứt đấy, làm quỹ cho riêng mình vui hơn chẳng cần phải chứng chỉ.

    Tôi vẫn quyết tâm lang thang một mình tiếp để phấn đấu đạt được cái hào sảng của "Tiếu ngạo giang hồ". Sự cô đơn trong chơi Ck hay lắm, vì cô đơn không chịu ảnh hưởng, vì cô đơn nên có kỷ luật của riêng mình.

    Quay lại thời kỳ lang thang một mình đi bác. Biết đâu, có duyên với nhau ta lại gặp nhau giữa chốn thiên hạ vừa mênh mông, lại vừa chật hẹp này.

    Hơi tò mò một chút, bác có đuôi nick là leasing có phải đang làm cho thuê tài chính không? Trò đấy không phải là tài chính đâu, tĩnh lặng lắm, nhàm chán lắm!

    Chúc bác may mắn, vui, khỏe.
  6. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    280
    Phải nói là nếu chỉ 100% trader thì anh em sẽ dư ra nửa ngày . Vì ở VN chưa có gd cả ngày, trừ upcom.

    Bên Mỹ thì trader cũng như bao nghề khác thôi, chả sểnh ra đc nghỉ ngơi tí nào đâu.

    Nếu bác ko còn thích làm trader nữa và đi làm thuê cũng là ý hay. Tuy nhiên, việc ko thường xuyên bám sát TT sẽ làm mất đi độ tinh quái của trader và nói 1 cách khác là bác sẽ khó ăn đậm. Vì bản thân mua- bán, muốn đươc giá đều phải có cơ hội, và cơ hội chỉ đến 1 lần.

    Đi làm thuê + chọn cổ phiếu giá trị để ăn cổ tức thì ok
  7. Hung_war3

    Hung_war3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Đã được thích:
    145
    left-hand job , right-hand job . Best solution !
  8. lenkit01

    lenkit01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Huhu, lại đi làm thuê lại àh.

    Em mới đánh chứng fulltime 1 tháng, đúng là ở nhà bạn bè đi làm cũng buồn quá.

    Chưa có vốn làm riêng, cũng chưa nhiều kinh nghiệm để tự set up một cái gì cả.

    Mà lại chán làm thuê, suốt ngày đọc sách của bọn tỷ phú Mỹ tay trắng lập nghiệp đâm đôi khi bị bay bay trên mây.
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
  10. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Thấy nhiều người đồng cảnh ngộ quá

    Xúc động quá

    2 tháng nghỉ ai nhìn em cũng như vô công rồi nghề, ông bà già thì cứ giục, ko vào làm chỗ nào thì vào nhà nước cho nó có tổ chức, ông anh trai thì mày học hành tử tế đến nơi đến chốn, ko chịu vào đâu làm bày đặt ngồi nhà chơi chứng, cái đấy đến để cho thằng nào nó không biết làm gì nó thì nó mới tính đến.

    Hiện tại em đang tự quản lý một số tương đối lớn nhưng đó đều là tiền máu mủ của ông bà già nên em thấy áp lực ghê gớm...

Chia sẻ trang này