Tản mạn bia rượu!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 30/04/2017.

8426 người đang online, trong đó có 1323 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6214 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Người ta thường nói rượu bia chỉ giỏi hại đời, âu cũng đúng, nhưng khi xem xét trên phương diện tâm lí, đôi khi chúng ta cần được say. Thật ra, chính nó là người bạn tâm giao, một tri kỷ, cứ im lặng chờ đợi những chân thành mà chúng ta không bao giờ muốn nói. Say, chúng ta muốn say để được quên và được an ủi. Khi tỉnh giấc, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn với chúng ta.

    Ăn nhậu đã trở thành thói quen của người Việt Nam. Nó trở thành công cụ xả stress của rất nhiều người ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề khác nhau.Vui hay buồn thì dân ta cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Rượu mà uống đếch say, đếch thấy hay của rượu, ai làm chi ta cũng mặc, vì đã nhậu là phải say. Còn đối với các đệ tử của Lưu Linh thì :
    Thân xác ở trong chai,tâm hồn ở ngoài chai,muốn nên sự nghiệp lớn,mỗi ngày phải vài chai. Khi đã bét nhè thì :
    Rượu làm ta say ta lại tỉnh,ta tỉnh rồi rượu chết với ta.

    Và khi trạng não nề :
    Rượu sầu mặn đắng bờ môi
    Dẫu rằng uống mãi chẳng phai nỗi niềm
    Sầu ai ly biệt nợ duyên
    Dẫu cho uống cạn truân chuyên vẫn còn

    Và khi tỉnh táo :
    -Rượu kích thích lòng ham muốn nhưng làm tàn lụi hiệu năng.
    -Trên đời có 3 thứ làm ta đau khổ: rượu ngon làm ta mất trí, tiền nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ.
    -Đàn bà và rượu kéo đàn ông ra khỏi sự phán đoán.
    -Người chết đuối trong ly cốc đông hơn người chết đuối dưới sông.

    Đối với một người đàn ông, ăn nhậu để chứng tỏ đẳng cấp, chứng tỏ bản lĩnh với chúng bạn, chứng tỏ sự chịu chơi với khách hàng nhưng nếu bạn cứ mãi mê chè chén tối ngày, đưa ra vô vàn lí do không thuyết phục, không chính đáng thì cuộc đời bạn mãi mãi sẽ bị chôn vùi, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Tỉnh táo trước khi quá muộn, tỉnh táo để làm lại cuộc đời, tỉnh táo để nhận ra mình cần phải làm nhiều việc có ích hơn cho cuộc sống này. Các bợm nên nhớ câu này :

    Rượu là 1 chất lỏng không màu
    Khi kết hợp với lá mơ và thịt chó
    Sẽ gây ra hiện tượng...
    ...kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách...

    Một vài dòng chia sẻ với bằng hữu sau 1 thời gian dài vắng bóng trên F. Hy vọng sẽ trở lại lợi hại hơn xưa trong những ngày sắp tới.
    phattai668, nobita_78Depzai6868 đã loan bài này.
  2. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    57.198
    Nice Holiday
  3. pnlinh1706

    pnlinh1706 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2016
    Đã được thích:
    989
    Lâu lắm mới thấy bác , chúc bác thành công trên tất cả các mặt trận nhé
    Xuandoa, duc5988, rongdo0071 người khác thích bài này.
  4. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.122
    Chào mừng boss trở lại, chúc bác thành công
    Xuandoarongdo007 thích bài này.
  5. RoamingVulture

    RoamingVulture Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    2.315
    Bia với rượu đây:

    Cô vợ đang nằm trên giường với bồ thì bất ngờ nghe thấy tiếng anh chồng mở cửa.


    - Anh cứ nằm im ở đây. Chồng em say rượu sẽ không phát hiện ra anh đang nằm trên giường với em đâu! - Cô vợ nói với nhân tình.


    Anh chồng say khướt bước vào phòng ngủ và leo lên giường. Nhưng một vài phút sau, anh ta nhìn thấy 6 bàn chân ở cuối giường. Anh chồng quay sang hỏi vợ:


    - Em yêu, anh thấy có 6 cái chân trên giường. Lẽ ra chỉ có 4 cái thôi chứ!


    - Anh say mèm rồi nên đếm sai đấy. Hãy đứng lên, ra khỏi giường và đếm lại đi.


    Anh chồng trèo ra khỏi giường và đếm:


    - 1, 2, 3, 4. Em yêu, em nói đúng, chỉ có 4 cái chân trên giường thôi.

    [​IMG]
  6. tv_son

    tv_son Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Đã được thích:
    1.286
    Hay! Để nghiệm hết mọi vấn đề về rượu bia thì anh em phải làm chầu rượu quắc cần câu mới được!!!!
    Xuandoa thích bài này.
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    --- Gộp bài viết, 30/04/2017, Bài cũ: 30/04/2017 ---
    Uh thì chơi
    Xuandoa, pnlinh1706Nothing2014 thích bài này.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.030
    Dạo lày còn chuối hột không anh Rồng Đỏ?
    Xuandoarongdo007 thích bài này.
  9. Nothing2014

    Nothing2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    4.925
    Uống rượu với mỹ nhân
    Uống rượu với mỹ nhân

    (Tặng hết thảy mỹ nhân trong đời)

    Mỹ nhân báu vật của đời
    Đắm say quốc sắc ngát trời thiên hương
    Ta đi uống rượu muôn phương
    Giờ xin uống một miên trường mỹ nhân
    Mỹ nhân nâng chén thanh vân
    Cho ta uống chén phong trần tuyết sương
    Mỹ nhân nâng chén đêm hường
    Cho ta uống chén vô thường tháng năm
    Mỹ nhân nâng chén trăng rằm
    Cho ta uống chén say nằm khói mây
    Mỹ nhân nâng chén ngất ngây
    Cho ta uống chén lưu đầy chung thân
    Mỹ nhân vương quốc thiên thần
    Cho ta làm một thần dân nước Nàng
    Rừng sâu núi thẳm muôn ngàn
    Cho ta cảm tạ muôn vàn mỹ nhân.
  10. klausK

    klausK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    2.951
    Welcome back bro
    Xuandoarongdo007 thích bài này.

Chia sẻ trang này