Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

6177 người đang online, trong đó có 948 thành viên. 17:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 749220 lượt đọc và 12282 bài trả lời
  1. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.270
    Bác chủ nhà FBV -Vuthanhnguyen bị mod triệu tập rồi:D:D:D:D:D
    http://f319.com/threads/doc-vi-flc.683479/page-21#post-26946115
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Các bác nhà thơ coi khổ thơ này có gì sai không á? Em coi trong phim Tâm tam quốc đoạn Lưu Bị ở nhờ đất Kinh Châu của Lưu Biểu thấy ghi vầy á
    .
    Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ
    Cưỡi sấm lên trời cũng có phen
    Khốn đốn lâu nay giữ phận hèn
    Ngồi buồn đây ngắm nước non quen
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    192.605
    @bongcomay lôi được Pic đồ cổ lên nhỉ ? Hi hi...@};-@};-

    Đoạn này , diễn tả tâm sự của Lưu Bị khi tá túc trên đất của Lưu Biểu . Lúc ấy , Lưu Bị vừa ngẫm chuyện mình , vừa hình dung 2.000 năm sau , có một TTCK bị giam hãm quanh quẩn 1.000 , vì sự tự ti của NĐT , mà sự tự ti ấy là hệ quả cố tình tác động của vài lực lượng . Một hôm, hiểu được nỗi niềm của Bị , Khổng Minh bèn rỉ tai nói : " Hãy Kiên nhẫn tạm thời ... Chút xíu thời gian nữa thôi ... sẽ thấy 1.150 - 1.200 " .:-j:-j:-j
    khoaita2009, Binh Yen, Ami184 người khác thích bài này.
  4. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    Bác Nguyên luôn kiên định, vững tin nhỉ . %%-%%-
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Em cạn nghĩ không được như bác..
    Bài thơ này cũng không phải Lưu Bị cám cảnh viết, mà do anh em Sái thị viết để vu cho Lưu Bị muốn chiếm đoạt Kinh Châu á..
    Nhưng em chỉ hỏi khổ thơ có gì sai luật thôi á
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    Thời đó chưa có thơ ĐL là cái chắc. :D
    BCM đừng để ý mấy cái vụ thơ dịch khi xem phim, hổng mấy ai biết dịch theo luật thơ hoặc hổng có thời gian suy nghĩ để dịch theo khuôn khổ nào đó đâu á.
    Phim là phim, khác với sách, sách dịch có khi lại chỉ giữ cái hồn chứ đừng quá chú ý đến từ ngữ hay bối cảnh xuất xứ của đoạn văn. VD nếu như BCM có xem cuốn tiểu thuyết Trôi theo dòng đời ( Thuyền ) của tác giả Quỳnh Dao do Liêu Quốc Nhĩ dịch, có tình tiết lúc Kỷ Viễn đến nhà Khả Hân rủ cùng vào bệnh viện thăm Gia Văn bị thương do Kỷ Viễn gây tai nạn bắn lầm, thấy quyển nhật kí của Khả Hân có chiếc lá được ép dưới có đề 2 câu:
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không.
    Hai câu này trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du nên nguyên tác chắc chắn hông có. :D
    Tương tự đoạn thơ BCM trích có thể đó là một bài hát hoặc một đoạn thơ theo lối trường ca cổ bên Tàu á. :D:)):)):))
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Đúng là do người dịch, hay là người làm phụ đề đánh lỗi
    Đáng ra phải đưa 2 câu dưới lên đầu mới đúng luật
  8. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    Bạn này chơi trứng mà lại thông thuộc văn thơ hay nhỉ . Lại còn thuộc cả chi tiết trong truyện ngôn tình của nữ sĩ Quỳnh Dao !!:-bd
    2 tính cách vừa tính toán lạnh lùng, kỷ luật lại vừa lãng mạn , tình cảm trong một người, thật thú vị .:drm1
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    He! He! Xem tiểu thuyết vừa để thưởng thức nghệ thuật vừa giải trí, nếu đã thích tội gì hông xem á. Đôi khi nhớ là vì mình hổng có nhiều sách nên cứ đi đọc lại mãi 1 quyển.
    Có khi xem nhiều cũng dễ tẩu hỏa nhập ma lắm á. Như bài post trên em nhầm tên nhân vật, đúng là Khả Khâm lại viết là Khả Hân á ( nhớ nhầm tên nhân vật trong phim Đài loan Đời sống chợ đêm ). :D:)):)):))
    khoaita2009, bongcomay, VT681 người khác thích bài này.
  10. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    Ngày xưa mình đọc say mê các truyện của Quỳnh Dao . Bi giờ thì đọc ko vô đoạn nào hết á :). Chắc tại vì bi giờ hết mơ mộng, mà trong đầu chỉ đầy ắp suy tư, lo toan ... hix.

    Dẫu sao, trong diễn đàn về chứng khoán , mình cũng thik nói chuyện với những người yêu văn thơ như bạn .:-bd:drm1
    khoaita2009, bongcomaydancaychoitrung thích bài này.

Chia sẻ trang này