Tản mạn về CPI và TTCK (18)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/09/2020.

6603 người đang online, trong đó có 970 thành viên. 17:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 238240 lượt đọc và 3008 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.676
    Bão thường kéo theo lũ lụt, Sen sẽ Tàn Tạ tả tơi te tua tận gốc. Xin chúc mừng những ai chốt lãi trước khi bão đến. Chúc mừng chúc mừng
    https://m.vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bao-so-5-se-do-bo-quang-binh-da-nang-ngay-18-9-674134.html
    ong2015, Goverment, ANGUYEN7 người khác thích bài này.
    Hu_Truc_Vn đã loan bài này
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.211
    Tàn rồi lại nỡ...có gì mà lo anh hỷ?
    Cuộc sống có nhiều mục tiêu, nhiều đam mê cao cả hơn kiếm tiền và ôm hoàng đế.
    https://vnexpress.net/ty-phu-hanh-phuc-vi-da-het-tien-4162478.html
    Goverment, pndstock, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  3. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    77.244
    Last edited: 16/09/2020
    Goverment, Lavici, ANGUYEN7 người khác thích bài này.
  4. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    đại ca @Hu_Truc_Vn

    quan trọng là sự phù hợp đại ca ạ, chứ ăn uống chén chẩm gì ở đây. nói không phải khoe với bác chứ, tấm thân em đây vẫn còn băng thanh ngọc khiết đấy :))

    em đã chọn là phải thuộc hàng thượng hạng, còn không thì thôi, chứ em không có lơ mơ được. mà cuộc đời thằng đàn ông được sài đồ thượng hạng thì chết cũng nhắm mắt :))

    phụ nữ là để yêu, đôi khi họ hay nói nhiều, nhưng toàn điều bổ ích :))

    đã bao lâu rồi các bác không ngắm gái :-P


    [​IMG]
    Con_ong_trum, Lavici, Goverment7 người khác thích bài này.
    Hu_Truc_Vn đã loan bài này
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.676
    8-x8-x8-x
    --- Gộp bài viết, 16/09/2020, Bài cũ: 16/09/2020 ---
    Đại Hạng đọc đicho bớt hạng hán về kinh tế dân tộc nhé
    https://vnexpress.net/dan-cuu-tren-thao-nguyen-4162380.html
  6. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.728
    Chị cũng nghĩ như em về chuyện đầu tư giá trị và vẫn thấy đây là nắm PP hợp với mình nhất .:D :drm
    Em còn nguyên chưa rớt cổ nào bác Rồng ạ :D Giờ chân chậm tay yếu và cũng kg giỏi chuyền cành nhanh được nên cứ nghe theo lời em @MaggieT dặn là chọn đúng hàng rồi thì cứ ôm chắc thôi :D
    Ấy chít ! Bạn nói vậy là kg đúng rùi . Một cp cần tìm hiểu về DN và thẩm giá để mua nhưng chart chủng cũng quan trọng kg kém đâu .
    Trước đây mình chỉ mỗi FA nên khá vất vả . Giờ thêm chart chủng cũng thấy nhàn hơn và kg bị động với TT cũng như tự tin hơn khi đỡ mờ mịt về xu hướng cp mình nắm . :D
    Mình cũng là nhờ gom nhặt ý kiến chia sẻ của ae bạn bè cả thôi .
    Cảm ơn em nhiều @MaggieT ! Buổi tối vui vẻ an lành em nhé !!@};-%%->:D<

    --- Gộp bài viết, 16/09/2020, Bài cũ: 16/09/2020 ---
    Nhớ hồi Sen 8x cậu cũng nói Sen mùa hè Sen Tím tàn tạ tả tơi đó @FBV ! :))
    Mà bão cho dù có đến thì khi bão tan trời lại hửng nắng hồng thôi có khi phải sợ . :-P
    ong2015, ShenLong9119, MaggieT11 người khác thích bài này.
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.211
    Không riêng gì Việt Nam anh à...mà trên cả thế giới 1000 doanh nghiệp thành lập sau bao lâu sẽ phá sản một lượng và sau 30 năm còn tồn tại tầm 5%.
    Vấn đề không phải ở đâu....Vấn đề ở tư duy mặc dù làm doanh nghiệp, nhưng thực chất họ vẫn bên trái sơ đồ sự nghiệp.
    Cả người làm và người viết đều không hiểu bộ ekip là gì? Nó vận hành ra sao trong một tổ chức do anh nghiệp.
    Nói chung dù lớn thế nào bao nhiêu người làm .... Cũng chỉ là kinh tế cá thể.
    Khái niệm càng lớn càng nhàn càng giàu càng rỗi chưa hề có trong tư duy của những người trong bài viết.
    Họ vẫn là sâu vẫn bên trái sơ đồ sự nghiệp chưa hiểu thế giới lãnh đạo, chưa hiểu thế giới đầu tư.
    Còn chưa nói đến bài viết mang nhiều tính chất hư cấu.
    :))
    Hàng ngàn lý do thất bại em bận tâm chi nhiều.:)) lang mang chi nhiều mất thời gian năng lượng vào những việc không đâu.
    Em tích lũy kiến thức đầu tư
    Ngoài đời thực em vẫn dư sức đi cho việc người khác.
    Thời gian còn lại ngâm cứu ý nghĩa cuộc sống tâm lý trẻ thơ... Không phải muốn đỡ đầu cho lũ trẻ có tiền là được... cần có chiều sâu về tâm lý, khả năng đọc cảm xúc, suy nghĩ của lũ trẻ.
    Đôi khi anh đánh giá nhiều việc rất vội vàng:))
    :)):)):))
    Có lòng hào sản rồi mới cho đi
    Cho đi là cả một nghệ thuật và học hỏi rất nhiều ...cho đi đúng cái người nhận đang cần, cho đi một cách không tính toán...:))
    Thế gian còn biết bao việc, tập trung vào những thứ mình cần, mình muốn là đủ.:x
    Last edited: 16/09/2020
  8. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    nếu bác cần em có thể thả vào đây ảnh của tầm 20 cô tuyệt sắc giai nhân, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng thùng đổ nước, nết na thùy mị, công dung ngôn hạnh, yểu điệu thục nữ...cho mà coi :))

    1- ĐIÊU THUYỀN

    Tuyệt sắc lưu truyền một mỹ nhân
    Hồng nhan mệnh cũng bạc muôn phần
    Hoa nhường gió lặng vương trên tóc
    Nguyệt thẹn mây mờ phủ dưới chân
    Ước mãi bình yên nơi gửi phận
    Mơ hoài tĩnh lặng chốn nương thân
    Lầu son ảm đạm thời chinh chiến
    Trận mạc sầu đong biết mấy lần !

    ngày xưa theo thống kê của các cụ thì hồng nhan thường bạc phận. nhưng nay bối cảnh, thời thế thay đổi thì những hệ thống ný nuận của các cụ không còn phù hợp và không dùng được nữa.

    hồng nhan bây giờ toàn ngồi 1 chỗ rồi nói: thế anh đã có mẹc chưa. bác FBV nói: anh chưa, anh có honda civic thôi. hồng nhan lại nói: mời anh qua bên kia ngồi đợi, mời người tiếp theo :))
    ong2015, Teppi276, Con_ong_trum6 người khác thích bài này.
  9. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.684
    Đêm mùa thu, Hà Nội lạnh không em
    Hay vẫn cơn mưa, thêm buồn lãng đãng
    Góc phố kỷ niệm em còn lãng mạn
    Nhớ về anh cháy bỏng một bờ môi.
    Phố về đêm bước chân ai đơn côi
    Ghế đá bơ vơ, lá rơi lặng lẽ
    Hương mùa thu chênh chao thật khẽ
    Mang nặng trong mình kỷ niệm hôm nào.
    Hà Nội ơi, thu giọt nắng hanh hao
    Con đường xưa giờ sao thênh thang quá
    Chốn hẹn hò, hoàng hôn xuyên kẽ lá
    Ngọn đèn vàng ánh nỗi nhớ chờ mong.
    Phố chiều nay heo hắt đợi mùa đông
    Em biết không? có một người đang nhớ
    Mảnh trăng gầy treo ánh vàng rơi vỡ,
    Tìm sao trời nhen nhóm lửa yêu đương.
    Anh bây giờ như gió ở xa phương
    Tìm chốn cũ, con phố buồn da diết
    Anh vẫn đi còn em chờ mải miết
    Phố vì anh tha thiết khóc trong mưa…

    (ĐÊM THU HÀ NỘI - Bùi Thế Uyên)
    ong2015, ShenLong9119, Tamii4 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    193.417
    Bác này cảm nhận như bác Hạng luôn

Chia sẻ trang này