Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2826 người đang online, trong đó có 252 thành viên. 06:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 573963 lượt đọc và 2959 bài trả lời
  1. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.232
    Tuỳ ngân hàng Bác, hầu như giờ nhiều ngân hàng xử lý xong các khoản nợ xấu rồi, từ từ rồi mấy e đó sẽ đẹp hết :)
  2. hakillua

    hakillua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2019
    Đã được thích:
    9.268
    Bài mà có lần anh Nguyên post đây ạ, fb em nay mới nhắc lại kỷ niệm

    [​IMG]

    Vì bận rộn, chúng ta đã đánh mất bao điều quý giá trong cuộc sống này?

    Một buổi sáng lạnh lẽo mùa đông năm 2007, tại một ga metro ở Washington DC, một thanh niên với chiếc đàn vĩ cầm, đứng chơi những bài nhạc nổi tiếng nhất, phức tạp nhất trong các bài nhạc trình tấu của Bach, Schubert, Massenet…trong vòng 45 phút.

    Chàng trai trẻ ấy đội một chiếc mũ bóng chày, mặc áo thun bình thường và quần jean màu xanh dương, đang say sưa độc tấu những bản nhạc violin tuyệt vời. Trong khoảng thời gian ấy có khoảng gần 2 ngàn người đi ngang qua. Đa số họ đang trên đường đến sở làm. Dường như không một ai có vẻ chú ý đến sự có mặt của anh.

    Sau khoảng 3 phút, một người đàn ông đứng tuổi đi qua. Nhận thấy có một nhạc sĩ đang chơi vĩ cầm, ông đi chầm chậm, dừng lại nhìn cậu thanh niên trẻ vài giây, rồi vội vã đi tiếp cho kịp giờ.

    Phút thứ 4:

    Người nhạc sĩ vĩ cầm trẻ nhận được đồng đô la đầu tiên. Một người đàn bà ném tiền vào thùng đàn của anh và không hề dừng lại.

    Phút thứ 6:

    Một thanh niên trẻ đứng dựa vào tường lắng nghe. Vài giây sau, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay của mình, rồi tiếp tục bước đi.

    Phút thứ 10:

    Một đứa bé dừng lại nghe, nhưng người mẹ vội vàng lôi em đi tiếp. Ðứa bé tiếp tục dừng lại nhìn chàng nhạc sĩ trẻ, nhưng người mẹ càng thúc giục hơn. Bà đẩy cậu con trai về phía trước và cậu bé buộc phải tiếp tục bước đi, nhưng em vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại.

    Điều này đã cũng xảy ra với những đứa trẻ khác. Nhưng cha mẹ nào cũng đều vội vàng kéo con đi, bắt các em phải nhanh lên.

    Người nhạc sĩ vĩ cầm ấy vẫn tiếp tục chơi nhạc không ngừng.

    Khi anh ta ngừng chơi, không gian im lặng trở lại.

    Không ai chú ý đến anh.

    Không một tiếng vỗ tay, và cũng không một lời tán thưởng.

    Kết quả sau 45 phút chơi nhạc:

    Chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe trong vài ba phút rồi bỏ đi.

    Khoảng 20 người cho anh tiền. Nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi bình thường, và không hề dừng lại.

    Chàng nhạc sĩ ấy thu được tổng cộng 32 đô la.

    Có lẽ không ai biết anh chàng ấy chính là Joshua Bell – thần đồng âm nhạc, một trong những nhạc sĩ vĩ cầm nổi danh nhất thế giới, và cây đàn vĩ cầm mà anh chơi trị giá 3,5 triệu đô la.

    Hai ngày trước đó, Joshua Bell đã trình diễn tại một nhà hát ở thành phố Boston. Vé bán hết không còn chỗ ngồi, và giá tối thiểu cho một vé là 100 đô la. Ban tổ chức sẵn sàng chi 1000 đô la mỗi phút cho tài năng của anh!

    Nhưng cuộc thử nghiệm của Gene Weingarten (tờ Washington Post) đã tạo nên một bất ngờ khó tin.

    Trước khi tổ chức, người ta đã tin chắc rằng tại Washington DC, một trong những đô thị phát triển nhất nước Mỹ về classical music, nhạc giao hưởng, Joshua Bell có thể sẽ thu hút một lượng lớn khán thính giả dừng lại nghe. Họ có lẽ sẽ phải nhờ cảnh sát đến để giữ trật tự.

    Và họ đã chọn biểu diễn vào 7;45 sáng là giờ cao điểm, ở trạm ga L’Enfant Plaza. Những người qua đây hầu hết là thuộc tầng lớp trung lưu, chuyên nghiệp, trí thức, phần lớn làm việc với chính phủ liên bang.

    Nhưng chỉ có một người duy nhất nhận ra Joshua Bell, vì trước đó ba tuần cô ta có đi xem anh trình diễn ở Library of Congress.
    Cô đã bỏ vào hộp đàn của Joshua Bell 20 đô la và tự giới thiệu mình khi anh ngưng chơi đàn.

    Chúng ta có thể nhận ra được những điều đẹp đẽ đang có mặt giữa cuộc sống bận rộn của mình?

    Nếu trong cuộc sống bộn bề này, chúng ta không thể dừng lại trong giây lát để lắng nghe nhạc sĩ lừng danh nhất trên thế giới, chơi những giai điệu hay nhất từng được sáng tác, với một nhạc cụ tốt đẹp nhất…

    Nếu trong dòng đời hối hả này, chúng ta bận rộn đến nỗi không thể dành cho mình vài giây phút nghỉ ngơi, lắng nghe những thanh âm ngọt ngào từ cuộc sống

    Vậy trên con đường vẫn đi hằng ngày, có bao điều quý giá chúng ta đang vô tình bỏ qua và có bao thứ tốt đẹp chúng ta đang vô tâm đánh mất?

    Hình như chúng ta càng đầy đủ về vật chất thì lại càng thiếu thốn về tinh thần, hoặc là thiếu thốn thời gian để nuôi dưỡng tinh thần…

    Giữa những bộn bề cuộc sống và ngay trong những hoàn cảnh bình thường nhất – tin tôi đi – nếu bước chậm lại một chút, thả lỏng tâm hồn mình một chút, bạn có lẽ sẽ nghe được những thanh âm đáng quý không kém gì tiếng đàn vĩ cầm của thần đồng âm nhạc Joshua Bell.

    hakillua(st)
    #hakillua #hatgiongtamhon
    Hãy để lại biểu tượng cảm xúc để tôi biết rằng bạn đã đọc câu chuyện này nhé !
    Taptoetitoe, sy_pen2018, Pyrus22 người khác thích bài này.
    sy_pen2018 đã loan bài này
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.042
    Em muốn sửa bài thơ trên cho cảnh vật tình bể bình mà chưa tròn trịa, bác nào rảnh giúp em đi ạ :D

    Trúc giậu then cài hoa từa lưa
    Kẽo cọt tiếng võng cứ đong đưa
    Yếm đào phấp phới bên hiên cửa
    Dập dìu ong bướ.m kệ người qua

    Xanh mướt bưởi tròn đung đưa quả
    Đàn chim líu ríu chành chọe nhau
    Sen cười chúm chím che ô nhỏ
    Nghiêng mình soi bóng chuồn lả lơi

    Lăn tăn sóng nước Gọng Vó khờ
    Vịn cánh bèo dâu vẽ linh tinh
    Cô nàng bên ấy mắt nghiêng tình
    Sao còn ngây đó, ngó mây trôi?

    Ta mời chàng đến cùng rong chơi
    Chẳng miếng trầu têm, chỉ đôi lời
    Ngân nga khúc hát quan họ nhớ
    Rượu còn chưa uống, sao chàng say?

    Hồi học Đại học, thầy bảo: Đàn ông thường mạnh tấn công, yếu phòng vệ nên khi bị phụ nữ tấn công thường không có cách nào tự vệ cả. Cho nên anh hùng khó qua cửa mỹ nhân là vậy?
    Có đúng thế không các bác? :))
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    16.820
    Nợ xấu bds của các ngân hàng tí ti thôi, ko ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đâu bác ơi
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    192.487
    Nói chuyện khác ! Không ruộng , không đất cát !!! @};-@};-@};-
    Tặng :

    Hội thoại vu vơ ...

    A : - Một bài thơ hay , nhưng của một ẩn sỹ sống một mình trên núi cao. Chẳng ai từng đọc qua cả . Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?
    B : - Thưa : Có !
    A : - Một bài thơ , của một thi sĩ nổi tiếng , hàng triệu người biết tên . Hàng triệu người đã đọc nó . Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?
    B : -Thưa : Có !
    A : - Ai công nhận giá trị bài thơ của ẩn sĩ ? Không lẽ chỉ chính ông ta công nhận mà cũng gọi là giá trị ư ?
    B : - Thưa : Giá trị là một thực thể khách quan . Không cần ai phải công nhận chúng . Chúng độc lập với sự công nhận đó của con người. Nói cách khác , cả trần gian không biết đến chúng để công nhận , thì tự chúng đã có giá trị . Tương tự như một vì sao hay một thiên hà xa xôi mà thuở trước loài người chưa nhìn thấy, nó có giá trị , khối lượng, mật độ vật chất v.v... ngay trong lúc loài người chưa nhận ra sự tồn tại của nó vậy .
    A : - Thế có bao giờ bài thơ của ẩn sỹ kia có giá trị hơn bài thơ của thi sỹ có hàng triệu người đọc không ?
    B : - Thưa : Có thể lắm chứ ! Thậm chí, có thể bài thơ của ẩn sỹ chưa ai đọc được ấy có "khối lượng" giá trị lớn hơn cả sự nghiệp của nhà thơ kia ấy chứ !!!
    A : - Uhm ... Hơi khó chấp nhận ... Nhưng ... có cái gì ấy rất công bằng và thi vị ! Mà cũng vì thế ... Thôi , không cần phân vân đúng sai mà làm chi . Tôi cứ tin như thế cho nó thi vị vấn đề . Hi...hi... Khà...khà...
    B : - Hi...hi... Khà ..khà...
  6. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051

    Cuối tuần TM cùng bác chủ và cả nhà xiu.

    Chợ buồn , chứng bán cho yêm
    Đã mua, mua mãi càng thêm ngậm nguiì.

    Chợ buồn bán Chén cho Dow
    Bán Thanh cho Khoản ,bán Xào cho Tin.

    Chợ buồn bán rẻ Thép , Phân.
    Bán luôn Ngân, Bất lần sang mọi ngành.

    YÊm giờ ngồi tít ngọn cây
    Mượn bài thơ nhỏ giãi bầy tâm tư!


    P/s :họa lại bt cụ DĐB
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    20.456
    Tôi chắc rằng cụ @Goverment cũng đồng quan điểm với tôi là:
    1. Cụ nói đúng khi đánh giá dn bđs qua quỹ đất sở hữu. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ tạo nên giá trị cuối cùng cho nđt. Quỹ đất có nhưng phải song hành bắt buộc với dự án đc duyệt.
    2. Nếu knang triển khai dự án ko có hoặc ko hiệu quả thì kéo dài nhiều năm càng tích lũy rủi ro về tài chính, quy định, chính sách khi duyệt dự án. Ở VN quỹ đất của dn chỉ là quyền sd và nó đi kèm quy định, mục đích, đ² dự án.
    3. Ko có gì đảm bảo dự án ko bị thay đổi, thu hồi nếu kéo dài. Và cũng ko có gì đảm bảo bđs sẽ lên mãi, nó thậm chí có thể giảm giá.
    Tài sản gắn liền vs dự án thì giá trị của nó chỉ là định tính, có biến thiên.
    Tóm lại dn bđs có quỹ đất lớn nhưng làm ăn ko hiệu quả (pe cao) chưa chắc là dn xấu. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo nó tốt. Và đầu tư vào những dn như vậy chắc chắn ko phải là đầu tư giá trị an toàn! Hi.
    Last edited: 26/06/2022
  8. BeDifferent

    BeDifferent Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2022
    Đã được thích:
    91
    Ở VN chỉ tin mỗi các cty sản xuất thu tiền thôi còn hầu hết các cty bđs ít hay nhiều toàn lấy mỡ nó rán nó cả
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    326.497
    Người về bán ruộng, chưa kịp bán thì chính sách siết, nên người quay lại Thành Phố bán tất nuôi miệng chứ sao
    Clara21, viethanoi, TepRank8 người khác thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    20.456
    Tks vì những bài của cụ với những tâm sự rất là ...tâm sự.
    Nhưng càng đi trên con đường dài cuộc đời vs một ít chiêm nghiêm như nhà Phật, sắc sắc không không.
    Nghĩ ngược lại sự lác đác cảm nhận đó cũng là nét đẹp của cuộc sống. Điều tuyệt vời thánh thiện cũng cần một tổng hòa xung quanh. Buổi hòa nhạc tuyệt vời khi nó trong một khung cảnh ht cho âm nhạc, ng nghe tâm trí họ đã tập trung cho dòng suối nhạc từ 1 tài năng. Khi ấy âm nhạc của J. Bell là tâm điểm.
    Nhưng 7h45 tại ga L'Enfant Glaza những chuyến đi, những cuộc chia xa...mới là điều chính. Âm nhạc của J. Bell chỉ là 1 trong những điều tổng hòa vào khung cảnh, tô điểm cho những chuyến tàu...
    Hãy như những đứa trẻ vô tư, bớt lo toan để đứng lại, ngoái lại hưởng thụ sự đẹp đẽ của hiện tại - ký ức của ngày mai.
    Lại Tks cụ @hakillua một lần nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này