Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3017 người đang online, trong đó có 1206 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 572841 lượt đọc và 2961 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    19.873
    Tôi lại cho rằng những câu chuyện như này chỉ mang tính giáo dục, triết lý. Ko thể nói 1 cách đơn giản là cái tách ko ảnh hưởng tới chất lượng cf (thậm chí bỏ qua thực chất là có ah) tâm lý cũng ah đến mọi giác quan để thưởng thức.
    Tôi còn nhớ mang mang 1 câu chuyện cổ xưa. Trong cuộc trường chinh lính chết dần mòn nhiều, quan tướng thì ko...cuối cùng nghiệm ra nguyên nhân là do lính xài chén sắt, chì...còn quan thì chén bạc, chén vàng...kkk.
    Bạn cứ chọn ly thủy tinh a Ba uống vang ly platic uống cf, tôi sẽ chọn phale Tiệp và ly sứ tráng men!
    Tất nhiên có sự tương đối, nhưng đơn giản quá theo cách duy ý chí ko đem đến điều tốt đẹp cho cuộc sống.
    Last edited: 02/08/2022
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    189.454
    không thứ gì thay thế được quê hương bản quán

    không có gì hạnh phúc và viên mãn hơn được sống và làm việc trên chính mảnh đất nơi sinh ra mình
    Luôn có cha mẹ, bạn bè, người thân kề cận sớm tối thì tuyệt đỉnh kiếp người

    sinh ra, chôn cái nhau tại vườn nhà, chết đi, vùi nắm xương ngoài ruộng, mộ bia ai đi qua cũng tường tận, vì là bạn bè họ hàng láng giềng cả, đời thật hoàn hảo

    số phận, hoàn cảnh đưa đẩy người ta PHẢI tha huơng và buồn hơn là phải đi xa hơn, ra tận nước khác, vất vả khổ cực nhớ nhung, hoang hoải.....
    chẳng ai muốn tha hương hay thiên di, nếu họ có đầy đủ cơ hội để mưu cầu hạnh phúc tại nơi họ sinh ra
  3. Curuagia1800

    Curuagia1800 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    3.618
    Làm Ly cà phê Ngồi trong căn Penthouse view Biển hoặc núi rừng thì uống bằng cái Chảo cũng ngon lắm cụ ạ :D:D:D ---> Nói vui vậy thôi chứ câu chuyện của Cụ Rất ý nghĩa --> Nhiều khi con người quá quan trọng sự hào nhoáng bên ngoài , chạy đua kiếm tiền rồi quên mất niềm vui của cuộc sống ---> Bạn ở trong căn nhà 500 m2 thì lúc ngủ cũng chỉ cần có 2 m2 , Căn nhà 500 m2 mà chỉ có mình bạn ở nó cũng hiu quạnh và cô độc lắm . Lắm lúc ngôi nhà nhỏ 50 m2 + bữa cơm gia đình đơn giản 2 món mặn ,1 món xào , 1 canh --> lại làm ta cảm nhận được niềm vui của cuộc sống
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    154.063
    Mọi sự việc trên đời đều tương đối thôi bác . Và chúng ta nên tập hiểu như thế như một lẽ đương nhiên .
    Vâng ! Rõ là mang tính triết lý giáo dục vể tư tưởng hơn là hành động và mỗi khi đọc thì em luôn hiểu rằng người muốn truyền tải thông điệp đến điều gì quan trọng hơn khi cần lựa chọn và chú trọng ( ở đây là cafe quan trọng hơn chiếc tách ) . Chứ nếu vừa có cafe ngon như nhau nhưng chiếc tách đẹp và một chỗ ngồi thưởng thức lý tưởng thì còn gì bằng ạ ! :D
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    189.454
    công nhận
    bệnh càng lúc càng nặng
    không hiểu sao mà khổ thế chứ lị

    nhà như cái chuồng lợn mà đổi được cả biệt thự vườn trước vườn sau mặt đường xanh đẹp hơn thiên đường bên mẽo
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    75.673
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    75.673
    Nhà quá rộng lau nhà oải nha, nhà nhiều lầu leo lên cũng mệt , nhà để ở chứ không để khè
    Sống ở đâu dù không rộng mình không cảm thấy cô đơn là OK rồi
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    190.521
    Chuẩn quá !
    Do vậy mà câu của Trang Tử rất thấm . Nhất là sau những cuộc luận đàm .
    " Có lời là vì ý . Đặng ý hãy quên lời ".
    Cuộc đời vừa vui , vừa nhiều căng thẳng , ưu tư .... Đôi khi là sự mung lung mơ hồ... khi mà một mệnh đề ổn trong bình diện nhất nguyên , thì lại bất ổn trong bình diện nhị nguyên . Và ngược lại .
    ****
    Tặng Ace bài thơ vui của tôi nè :
    *****
    Thơ của một con Ếch . Nó viết như thế ni :

    Ếch Trang, Ếch Lão, Ếch ai.
    Ếch A ric tôt thở dài Ếch Kant.
    Ếch Mac , Ếch Nietches oang oang.
    Ếch chê Khổng Mạnh, Ếch quàng vai Mao.
    Ếch coi trọng sợi lông nào .
    Ếch khinh cái chết , Ếch nhào Mịch La.
    Ếch say suốt cuộc la đà.
    Ếch tin thái quá Di Đà, Như Lai.
    Ếch chăm bẵm dựng vàng ngai.
    Ếch tin cứng ngắc một vài ý hay.
    Ếch tin Trời sắp đặt bày.
    Ếch vô thần thánh, mặt mày huênh hoang.
    Ếch duy ngã, Ếch ngang tàng.
    Ếch che ủy mị bàng hoàng mỗi đêm ...
    --------------------***---------------

    Thẩn thơ dở sử ra xem .
    Lô nhô những Ếch , kèm nhèm mắt tui ! :D:D:D@};-%%-:bz
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    75.673
    Media đưa tin chủ tịch Hạ viện Mỹ đáp xuống Đài Loan , thế nào bác Tập cũng nhảy róck , còn VN mình thì ngồi ngó
    Ngày mai mình cũng hóng cho vui
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    19.873
    ...
    Thẩn thơ giở sử ra xem.
    Lô nhô những Ếch, kèm nhèm mắt tui!
    Ếch đi, Ếch đứng Ếch ngồi.
    Ếch yêu Ếch ghét cuối rồi cũng ...thăng.
    ...
    ANGUYEN, TepRank, thethang20112 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này