Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
155 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 03:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 785093 lượt đọc và 7976 bài trả lời
  1. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    - Tài liêu đó tôi không biết, không đọc...mà nói chung không cần đọc gì nữa, giờ thì làm sao để thực hiện đúng bài của tôi không bị ảnh hưởng bởi tâm lý, tác động từ thông tin, media...
    - Trong Uptrend thì kháng cự sinh ra để phá ...khi nào thấy không phá đc hãy tính, sợ cản thì bình thường quá !
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    He he ...:D bác @HongCK không sợ cản ...còn Khoaita2009 mình sợ cản lắm đấy#:-slý do là ông bác khoailangxin nhà mình đã tranh luận với cụ GiaoThong:
    Đánh break dễ đúng, đa phần ăn ko nhiều nhưng chết thì nặng lắm đó...những trường hợp này hằng hà sa số đặc biệt với hàng rác chứ có gì đặc biệt đâu .Với người thận trọng như cụ chắc ít dính, nhưng có 1 cách đơn giản để cụ nhìn, đó là cp đi quá nhanh, vượt mọi cản thì nên cẩn trọng, càng với hàng cơ bản tốt thì lại càng đúng. #:-s...TA như dùng kiếm trong Kim Dung vậy, kiếm ý quan trọng hơn kiếm thức. T+ giống như 1 chiêu mà thủ thắng thì cái quan trọng nhất là phải xem...đối thủ là thằng nào...trong uptrend thần thánh thì theo tôi thì đánh break sẽ hiệu quả hơn câu đáy hay đặt cản...==> vậy bác @HongCK đã khẳng định là có uptrend thần thánh hay chửa#:-s
    Hơn thế nữa bác @HongCK nên chú ý hành xử của đối thủ là chị Đẹp @vietinbanksc "Xác định rõ phiên sẽ có biến động mạnh để ra tay" ...đố các bác dự được chị Đẹp @vietinbanksc sẽ ra tay kiểu gì ? mua hay bán trong phiên có biến động mạnh :-? ===> Khoaita2009 mình nhớ đến các trường hợp có wide range bar#:-s
  3. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Lý do rất đơn giản là Cản do mình xây dựng nên khác với cản do những ng không có cp đó đi phán linh tính.
    Mr. TTK thường nói "Đừng nghe ai cả hãy nghe nhịp thở của trái tim mình..." còn gì !
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.993
    Cuối tuần , post câu chuyện vui để ace đọc thư giãn .

    CHỌN CHỒNG .

    Trên phố nọ vừa mở một "Cửa hàng bán chồng", nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình một người đàn ông.

    Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây:

    1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng 1 lần duy nhất.
    2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì hàng càng chất lượng.
    3. Bạn có thể chọn bất cứ người đàn ông nào trên tầng bất kỳ hoặc leo lên tầng cao hơn.
    4. Chỉ được phép chọn từ tầng dưới lên, không cho phép leo trở xuống để chọn lại.

    Một chị nọ sau khi dừng chân trước tấm biển trước lối vào cửa hàng liền quyết định vào trong để thử vận may.

    Sau khi đọc dòng chữ: "Những người đàn ông có công ăn việc làm" trên tấm biển treo trên lối vào tầng 1, chị nọ liền đi thẳng lên tầng 2.

    Tấm biển trên lối vào tầng 2 ghi: "Những người đàn ông có công ăn việc làm và yêu trẻ con". Chị đi tiếp lên tầng 3.

    Tấm biển trên lối vào tầng 3 ghi: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ con và đẹp trai".- Ái chà, được đấy! – Chị nọ nghĩ bụng, nhưng chân vẫn bước lên tầng 4.

    Trên lối vào tầng 4, tấm biển đề: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, đẹp trai vô cùng và biết giúp đỡ việc nhà".- Tuyệt vời! - chị thốt lên - Thật là khó mà không "đổ" - Nhưng, miệng nói vậy, chân chị vẫn bước lên tầng 5.

    Trên lối vào tầng 5 là tấm biển: "Có công ăn việc làm, yêu trẻ, rất đẹp trai, biết giúp đỡ việc nhà và hết sức lãng mạn".

    Chị nọ đã muốn dừng chân trên tầng 5 để chọn cho mình một người chồng lắm rồi, nhưng cuối cùng, chị vẫn vượt qua được chính mình để bước chân lên tầng cuối cùng - tầng 6.

    Trên lối vào tầng 6, chị nhìn thấy tấm biển: " Bạn là người khách số 31 456 012 của tầng này. Tầng này không có đàn ông, nó chỉ nhằm mục đích chứng minh cho bạn rằng tất cả sẽ là quá muộn nếu phụ nữ cứ mãi đi tìm cho mình một người hoàn hảo và lựa chọn bạn đời cần phải qua trải nghiệm chứ không phải bằng một cái chỉ tay. Cám ơn bạn đã tới thăm cửa hàng chúng tôi!".

    NẾU LÀ BẠN, BẠN SẼ DỪNG CHÂN Ở TẦNG NÀO?
    Last edited: 18/08/2018
    ong2015, FBV, Ami189 người khác thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.993
    Tạm quên đi cổ cánh, một chút tản mạn tối Thứ Bảy , hi hi ...
    Chúc các bạn tôi luôn được bình yên và HP !@};-%%->:D<

    "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh"
    Một lần vô tình đọc được bài thơ Một chiều ngược gió của Bùi Sim Sim. Thấy tâm tình của biết bao người... đồng điệu với bài thơ
    Là yêu thích một tiếng nói khát khao yêu...
    Là chia sẻ nỗi niềm của người lỡ đặt mình vào chiều ngược gió...
    Là tìm thấy mình đâu đó...
    Là nuối tiếc đánh rơi...
    Là hy vọng...
    ...
    Thế mới biết cuộc sống đa thanh, đa chiều nhường nào!
    Thế mới biết đời sống của một bài thơ mạnh mẽ nhường nào!
    Chỉ tự hỏi: thơ có thể nhận được đồng điệu, sẻ chia dường như vô tận, kể cả khi nó nói về chuyện "ngược" lẽ thường! Còn đời thường, ta có dễ dàng đồng cảm thế hay không? Hay tăng thêm gió, cho thêm nắng...để nỗi "ngược" bộn bề hơn?

    Một Chiều Ngược Gió
    (Bùi Sim Sim)
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay – em biết, một mình em …
    ong2015, FBV, Ami187 người khác thích bài này.
  6. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    @khoaita2009 cũng nên lưu ý kỹ nhé,
    Ng ta nói "Gặp kháng cự, không khuyến nghị mua" = không sai,
    Hoàn toàn khác với "Đụng kháng cự rồi, bán đi..." !
    storycar, khoaita2009, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  7. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.083
    Cảm ơn bác đã đọc.
    Những cái này là tớ viết ứng với từng giai đoạn diễn biến thị trường. Khi đó cũng nhiều người mới tham gia thị trường nên mình gọi đùa là gà cho vui để phân biệt với những người tự nhận/ngộ nhận họ là cáo vì đó ko phải đối tượng tớ cần phải chia sẻ :))
    Về sau có một chị góp ý là đừng gọi là gà, nên mình cũng hạn chế dùng từ gà, mới lại lứa gà khi đó, giờ hóa cáo cả rồi :))
    Ami18, CMMC0508, nhudaquen8 người khác thích bài này.
  8. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.083
    Hehe, bác khoaita, về kháng cự hay hỗ trợ RS cũng thi thoảng đã đề cập trong Tổng tập trém dó.
    Ở xứ vịt thì kháng với cự tương đối, cho vui thôi :))
    Trên f thấy có vài nick/pic rất thích phán về kháng cự với hỗ trợ. Cho vui mà thôi. Chừng nào mà mấy cái pic tào lao hỏi xem giúp hỗ trợ với kháng cự còn nhộn nhịp, chừng đó thị trường chỉ là cái chợ cóc. Mà nếu thế, hãy chơi chứng theo kiểu ếch, mới hợp :))
    FBV, CMMC0508, storycar9 người khác thích bài này.
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.205
    Cuộc sống còn hạnh phúc
    Khi ta có niềm vui
    Khi ta có mục tiêu
    Khi ta có đam mê
    Khi ta biết cho đi
    Khi ta còn nhiều giấc mộng phải hoàn thành
    ...
    Hôm nay chỉ trồng cho vợ
    Một trăm cây hoa hồng
    Mà sao vợ vui thế
    Niềm vui trên đời thật đơn giản
    >:D<
  10. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Nhà có 6 tầng, càng lên cao càng chất lượng. Lên đến tầng 5 ng đàn ông đó đã rất nhiều điểm tốt đẹp, còn chất lượng hơn tầng 5 thì không có = tuyệt chủng rùi =))
    Em vẫn luôn nghĩ vợ chồng là mối lương duyên :)
    Ami18, storycar, Onggiadotlang5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này