Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
404 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 548900 lượt đọc và 6040 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Vậy chờ vnn về 30 vic về 20 Rose nhỉ, em online sớm thế, chứng sỹ có khác nhẻ, DJ đỏ cái là lo ngay ngáy, he he...
    Good day!!!
    CMMC0508, khoaita2009, cavicovn2 người khác thích bài này.
  2. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Hi chị XTX, em không xem media, hay bị ảnh hưởng bởi DJ đâu, mà chỉ ảnh hưởng khi sức khoẻ của em bị đe doạ @};-

    Công nhận chứng sỹ nên ăn ngủ với nó thui chị ơi :">

    Kịch bản ảnh hưởng của vni từ down nhà bà john, thì MM chỉ có tăng/giảm/lình xình. Em dựng kịch bản ứng phó rùi chơi lại thôi :D

    Đáy chu kì còn xa, từ giờ tới đó trade theo trục giá trị thui ạ hi
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.034
    Cuối tuần vui vẻ cả nhà... rose hết héo cho bà con vui!!!
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    325.034
    Ngủ giấc nữa đêm dậy thấy chứng khoán thế giới toàn đít khỉ đỏ lòm...
    Chỉ có gold là ok...
    @Rose2018 xem gold năm nay sẽ đạt đỉnh hay 2019 đạt đỉnh vùng 15xx USD 1ounce
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    190.460
    Tản mạn ... từ lạ lẫm tới thân quen .

    Cậu bé mười hai , lần đầu đứng trước biển . 5 phút đầu tiên , nó ngần ngại băn khoăn , theo dõi sóng đập đùng đùng, to lớn quá . Một phút sau nó nhìn xa thêm ... Thấy nước cứ gợn lên gợn xuống đều đều , rất hiền hoà . Nó nhúng chân vào nước . Và rồi thản nhiên ngâm mình, vẫy vùng sảng khoái ...
    DJ sẽ gợn lên rồi xuống , xuống rồi lên ... Vài tuần là quen thuộc ... Mỏi mắt không thèm xem nữa . Nó sideway hiền hoà như nền kinh tế Mỹ tưởng sẽ tăng dữ dội , mà rốt cuộc đổi thay không mấy chút ...
    Hàng nghìn phần tử cấu thành của VNi , của Ha , upcom ... Hết thằng này , rồi đến thằng nọ , thay nhau ... Ôi , sao lợi nhuận tăng thế này , sao Pe như thế nọ , không lẽ future sẽ như thế kia... Thì 4-5 năm thu hồi vốn hoá ư ? Tốt hơn gửi TK ư ? Khả thi hơn nhiều thành lập DN mới ư ? Tốt hơn phải suy tư Start up ư ?
    Rất tự nhiên ... Rất tự nhiên ... Không lực lượng nào tự vẽ được hai cái đồ thị .
    Nhưng kết quả , vẫn có hai đồ thị để mình xem trong tương lai .
    Đồ thị DJ gập gềnh trong vùng 24-25 .000
    Đồ thị VNI cũng gập gềnh , nhưng nối từ 900 về 1.250 .
    ( Nhưng chỉ 4 con số thôi ư ? Mà số 1 lại đứng hàng đầu ? Bé bỏng quá ! Vẫn cứ thấy thèn thẹn làm sao , nhỉ ? )@};-%%-(~~)**==**==:bz:bz
    Last edited: 27/10/2018
    Rose2018 đã loan bài này
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.992
    Vu vơ cuối tuần .Chúc ace ngày nghỉ vui khoẻ nhé ! :p~o)~o)~o)

    Bao giờ cho đến tháng 10 ?
    Tháng 10 , theo lẽ thường là tháng của niềm tin và hy vọng khi những cánh đồng lúa đang ngả màu vàng trĩu hạt của vụ Mùa ở những miền quê thanh bình VN .
    Là tháng các DN đã tổng kết được kqkd quý 3 và cũng gần như lộ diện được cả năm khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc một năm .
    Nhưng lúc này đây , nền kinh tế đang hoan hỷ với tháng 10 được mùa thì với các chứng sĩ , là sự chán nản muộn phiền khi TT giảm điểm liên tiếp ,các hỗ trợ kỹ thuật chỉ cần ném một cục tiền nhẹ cũng banh ta lông :D ... dẫn đến sự mất niềm tin gần như tuyệt vọng vào một chu kỳ tăng điểm trở lại của TT ...để rồi , cứ hồi lên một tí là táng ... X_X

    Điều gì cũng luôn có hai mặt , ngay cả con người , TTCK và cp cũng kg ngoại lệ . Vấn đề là niềm tin . Khi người ta tin vào mặt nào , sẽ luôn có xu hướng nhìn vào mặt đó mà quên đi sự tồn tại của mặt kia cũng như quên luôn mặt nào mới là chủ đạo . Như khi người ta yêu và tin , chỉ thấy những ưu điểm của người mình yêu , còn khi tình đã hết , cũng vẫn con người ấy nhưng giờ sao thấy những nhược điểm to đùng và gán luôn thành tên cho họ, hic ... ( BY kg có dzụ này nha :p , dù yêu hay kg cũng vẫn rất công tâm nhá :D)

    Nói thế để thấy rằng , những nguyên nhân để lý giải thị trường rơi mạnh những ngày qua cũng vẫn chỉ là những gì đã cũ , đã xuất hiện từ cuối tháng 9 nhưng lúc ấy TT chưa giảm , thậm chí còn tăng nên người ta tin vào những gì tốt đẹp . Còn bây giờ , sau những dự đoán sai liên tiếp , sau những hy vọng vào sự phục hồi mà lẽ ra nó phải thế đã kg thành hiện thực nên sự thất vọng càng lớn hơn . Và rồi , người ta lại thấy những yếu tố tiêu cực lúc truớc là hợp lý , tệ hơn là trong tầm mắt chỉ nhìn thấy chúng mà thôi . Vì thế , tâm lý và niềm tin luôn là yếu tố quyết định tâm trạng của con người và của TT .
    Vậy làm sao để thay đổi tâm lý và vực dậy niềm tin đã mất ? Không còn cách nào khác là sự tăng điểm của TT , càng tăng mạnh thì niềm tin càng mạnh và nguời ta lại lạc quan , tin vào những điều tốt đẹp và bao dung hơn với mọi lỗi lầm ... :D
    Và những MMs , BBs ... cũng dựa vào điều cốt lõi này để kiếm tiền .
    Rose2018, XuanTocXanh, CMMC05085 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.992
    Hiện nay thì 4 con số đủ rùi cụ . Có gì mà thẹn chứ :))
    Happy weekend anh nhé ! @};-
  8. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Đánh tan nỗi sợ hãi sẽ không còn biết sợ thứ gì trên đời!
    Đừng để những nỗi sợ hãi làm mất thời gian và ngăn bước bạn đến với thành công.
    Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta phải đối mặt với vô vàn những nỗi sợ hãi mỗi ngày, đôi khi khiến ta chán nản, buồn bực và không thể hiện năng lực tốt nhất. Nhưng thật ra, bản chất của nỗi sợ hãi không nằm ở việc con người không có tài năng hay không đủ khả năng để chống chọi với cuộc sống, mà là do họ tự giới hạn bản thân bởi những suy nghĩ thiếu tích cực. Vậy nên làm gì để đánh nan nổi sợ hãy, quẳng gánh lo đi để vui sống
    - Mềm dẻo, uyển chuyển để đương đầu với nỗi sợ
    - Làm việc say mê, chăm chỉ để quên đi sự thất bại (nếu có, nhưng ít nhất cũng từng có trong đời)
    - Tin tưởng vào bản thân hoàn toàn có thể gặt hái được thành quả

    - Khắt chế sự mất kiểm soát
    - Tập trung vào hiện tại để dẹp bỏ nỗi sợ quá khứ
    - Biết đo lường rủi ro
    .................. :-bd :drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    ong2015, Rose2018, XuanTocXanh5 người khác thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.992
    Ui , nay chị mới biết . Trước giờ nghe nói nhưng ít khi quan tâm mấy dzụ sọc này vì cổ chị đa phần hàng cơ bản .Giờ phải để ý thêm mới được . Thanks @Lac_Diep nhiều nhé !@};-%%-~o)
    Chúc em cuối tuần vui !>:D<
    Rose2018, XuanTocXanh, FBV2 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.992
    Cuối tuần post tặng cả nhà một mẩu chuyện , đọc chơi cho vui ạ .

    CUỘC SO TÀI.

    Trịnh quốc có một vị pháp sư thần thông rất lợi hại tên Lý Hàm, xem bói cho người rất chuẩn. Ông ta nhìn tướng mặt để đoán niên thọ của người đó, nói người này chết đêm canh ba, người kia sống không đến canh năm thì y rằng không sai một li. Người nước Trịnh ai gặp ông ta đều bị dọa đến mất hồn mất vía, chỉ sợ ông ta nói gì đó không may mắn. Liệt Tử sau khi đi xem tướng Lý Hàm một lần xong cũng không thể không thán phục, trở về liền nói với thầy Hồ Tử của mình:

    “Tiên sinh, con vốn cho rằng đạo thuật của người đã là thiên hạ vô song rồi, không ngờ còn có người lợi hại hơn người nữa!” Sau đó ngỏ ý muốn tới học tinh thông của Lý Hàm một lần.

    Hồ Tử nói: “Ha ha, tiểu tử ngươi chỉ e ngay cả cái gì là đạo cũng không biết mà cũng học đòi! Ngươi chỉ là học được một chút căn bản đã mang đi đọ sức với người ta, người ta đương nhiên chỉ chấp ngươi một mắt cũng nhìn ra hết rồi! Ngươi gọi hắn tới, xem tướng cho ta.”

    Ngày hôm sau, Liệt Tử mời Lý Hàm tới. Lý Hàm nhìn thấy diện mạo của Hồ Tử không nói một câu nào liền ra khỏi cửa nói với Liệt Tử: “Xong rồi, vị sư thầy này của ngươi chết chắc rồi, không sống qua mười ngày nữa đâu. Ta thấy tướng mặt của ông ta giống như tro nguội dầu cạn, khó có thể bùng cháy được nữa.”

    Liệt Tử nghe xong rất buồn, rên rỉ khóc lóc tới tìm Hồ Tử, thuật lại cho ông những lời Lý Hàm nói. Hồ Tử cười khà khà nói: “Vừa rồi ta cho hắn thấy là tâm cảnh tĩnh mịch của ta, sau đó lại đem toàn bộ sức sống trở về trạng thái tắc nghẽn, cho nên hắn mới nói như vậy, ngày mai ngươi mời hắn đến lần nữa.”

    Ngày tiếp theo, Liệt Tử lại tìm mời Lý Hàm tới coi bói cho Hồ Tử. Sau khi Lý Hàm nhìn thấy Hồ Tử, liền nói với Liệt Tử: “Ha ha, cứu được rồi, hôm nay sức sống của sư thầy người đã bắt đầu khôi phục rồi. Đại khái là do gặp ta mà ra thôi, coi như ông ta may mắn!”

    Liệt Tử đem câu này truyền đạt lại cho Hồ Tử, Hồ Tử nói: “Không sai, hôm nay cái ta cho hắn thấy là một dáng vẻ tràn đầy sức sống, ngày mai ngươi lại mời hắn tới đi”

    Ngày tiếp, Lý Hàm nhìn tướng của Hồ Tử xong, biểu hiện tỏ ra nghi hoặc. Ông ra ngoài nói với Liệt Tử: “Hôm nay sư thầy ngươi tinh thần trống trải, đại khá là do tâm thần bất định. Bộ dang này ta không cách nào xem ra được, ngươi để ông ta tĩnh tâm lại đã.”

    Hồ Tử biết được lời Lý Hàm, nói với Liệt Tử: “Vừa rồi ta để hắn thấy một loại cảnh giới cực hư, không chút dấu hiệu nhận biết nào. Khí độ của ta bình lặng đến nỗi hắn không thể nhìn ra được, ngày mai ngươi tiếp tục mời hắn tới xem đi.”

    Ngày cuối cùng, Lý Hàm tới coi bói cho Hồ Tử, dường như có chút kinh ngạc, hắn vừa tới gặp Hồ tử, sắc mặt đã tái mét, quay đầu chạy mất tăm. Hồ Tử nói: “Đuổi theo hắn” Liệt Tử nghe xong liền vội vã đuổi theo, kết quả phát hiện Lý Hàm đã không còn bóng dáng đâu nữa.

    Liệt Tử quay về nói: “Hắn chạy mất tiêu rồi, con không đuổi kịp.”

    Hồ Tử khà khà cười nói: “Tiểu tử này chạy cũng nhanh đấy. Vừa rồi, ta đo sức ứng biến với hắn, hư dữ ủy di (lá phải lá trái); ta theo gió mà động, thuận nước mà trôi, hắn hoàn toàn cân nhắc không chắc, cho nên mới bị dọa chạy mất. Kỳ thực, đây chỉ là một loại cảnh giới vạn tượng câu không. Gốc rễ đại đạo của ta vẫn chưa lấy ra cho hắn xem đâu!”

    Liệt Tử lúc này mới biết bản thân cách “đạo” còn rất xa. Hắn quay về nhà, ba năm không ra khỏi cửa, chuyên tâm giúp vợ con nấu nướng; hắn nhận ra ngay cả nuôi heo cũng là một cách giữ nguyên tâm thái khiêm tốn nhã nhặn. Hắn vứt bỏ sự bất công, buông bỏ những thứ hào nhoáng, trong mớ thế sự rối ren giữ được sự chất phác, cứ vậy mà đi qua cuộc đời.

    Biên dịch bởi SEE
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này