★★★★★ Tản văn 4/6: trym nợn: bội bạc quá các bác, em lẻ loi sân ga, vĩnh biệt các bác trên con tầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 03/06/2010.

4299 người đang online, trong đó có 456 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6912 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. imctrader

    imctrader Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))>:)>:)>:)
  2. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    chị gái được cái viết văn làm thơ thì đạt. Hôm nào VNI giảm điểm chị lập Top đọc thấy hay và nhiều cảm xúc hơn.
  3. Seedort

    Seedort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    0
    tin qua cũ. lỗi thời!!!!!!!!!!!!
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Thứ sáu, 11 Tháng một 2008, 13:12 GMT+7

    [​IMG]
    Tags: Út Sứt, Ngã Bảy, chim bìm bịp, được biết đến, buồn thương, người, con, bán, kêu, chiều
    GA_googleFillSlot("468x60_Above_article");
    GA_googleCreateDomIframe('google_ads_div_468x60_Above_article' ,'468x60_Above_article');​
    [​IMG]
    Tận diệt thế này, một mai có còn tiếng bìm bịp kêu chiều. Bìm bịp xưa được biết đến qua khúc hát, câu ca vọng cổ u buồn vào những chiều mưa giá lạnh như người bạn thân thương của người dân Nam bộ. Bìm bịp nay (không biết từ bao giờ) đã trở thành loài điểu dược độc đáo bị săn lùng đến tận diệt.

    Mé chân cầu Ngã Bảy Phụng Hiệp qua tỉnh Hậu Giang trên con đường xuyên Việt có một khu chợ nổi tiếng về cung cấp đặc sản rùa rắn, các loài chim. Đến đây muốn mua loài chim nào cũng có: Gà nước, ốc cao, cuốc, tràng kịch...
    Vài năm gần đây Ngã Bảy có thêm món hàng “độc” là chim bìm bịp cho giới tửu dược. Khách mua từ khắp nơi đổ về, người bán cũng góp mặt từ các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang… Những nơi đó có rừng tràm rậm rạp cho bìm bịp sinh sôi trú ngụ.
    Hồi đầu bìm bịp nhiều, người mua ít giá mỗi con chỉ chừng năm đến mười ngàn. Tới giờ nguồn cung bìm bịp mỗi ngày một ít, người tìm mua ngày càng nhiều giá mỗi con thấp nhất cũng 40 ngàn, con lớn cả trăm ngàn.
    Đóng vai người đi săn lùng mua bìm bịp tôi đến chợ Ngã Bảy vào một buổi trưa đầu mùa khô. Ghé điểm bán card điện thoại hỏi trung tâm chợ bán chim bìm bịp, anh chủ quán liền thành anh chàng “cò” dẫn mối tới những ổ vựa chuyên bán chim bìm bịp lâu đời.
    Chỗ bán chim bìm bịp nhiều nhất là của Út Sứt (anh Út bị sứt môi) nói ngọng, khó nghe nhưng khi giới thiệu về tính năng của loài điểu dược này thì rất rành rõ. Anh là người từng có thâm niên săn bắt và buôn bán chim bìm bịp ở đây.
    Không có tiệm, không có sạp trưng bày, Út Sứt mỗi ngày ra ngã ba chợ Ngã Bảy ngồi cạnh hai, ba chiếc lồng nhốt chim bìm bịp. Nhưng đừng tưởng đó là cảnh đìu hiu, khách cần mua bao nhiêu Út Sứt cũng sẵn sàng cung cấp bằng việc gọi điện thoại cho đồng nghiệp mang tới.
    Giới mê tửu dược cho rằng bìm bịp là “số 1” vì tính năng bổ thận, tráng dương… do loài chim này thường sống chung với rắn độc, lại ăn thịt rắn độc nên xương thịt nó có thêm dược tính của rắn. Bìm bịp ngâm rượu cùng vài vị thuốc bắc chữa chứng đau lưng, mỏi gối, làm cánh đàn ông thêm… “sung sức”.
    Một khách hàng ngã giá xong, Út Sứt mở lồng quờ bắt 2 con bìm bịp mới ra ràng gõ nhẹ vào chân ghế. Hai con bìm bịp chết tức tưởi. Vặt lông sạch chỉ chừa lại hai bộ cánh, cầm con dao nhọn sắc, Út Sứt mổ bụng rồi móc ruột từng con với thao tác thật điêu luyện.
    Trong khi chờ xem Út Sứt bọc gói mấy con bìm bịp vừa mổ xong thì một người đàn bà chừng ngoài 50 tuổi khều lưng ghé tai tôi nói nhỏ: “Cô qua đây tôi bán rẽ mấy hũ rượu ngâm bìm bịp về làm quà cho ông xã. Bìm bịp ngũ xà, bìm bịp thất xà… loại nào cũng có”.
    Bìm bịp không có trong danh sách động vật hoang dã cấm săn bắt nhưng với “đặc hiệu bổ dương” như người ta đồn thổi có lẽ mai đây khó mà còn được nghe bìm bịp kêu chiều.

    [​IMG]
    Bìm bịp vừa được dân săn bắt mang đến bán cho tư thương.
    [​IMG]
    Bìm bịp trong lồng đang kêu cứu.
    [​IMG]
    Ngã giá bìm bịp.
    [​IMG]
    Út Sứt đang vặt lông bìm bịp cho khách mua.
    [​IMG]
    Công đoạn mổ bụng bìm bịp.
    [​IMG]
    Giới thiệu về công dụng của bìm bịp trong bình rượu.
  5. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Em langbavibo ở lại sân ga, nghĩ khủng bố nó đặt bom trên tàu, ai dè nó lại đặt bom dưới sân ga. Thế là BÙMMMMMMM !!!! Chết 1 mình làm con ma lẻ loi ...
  6. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Đuôi ngựa nó cho VỊT NGAN uống cao trăn ÉT XÌ TÊ BÊ thế là xong.
    giờ chim Bìm Bịp chỉ dùng mỗi việc là đi đái.>:)
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Chắc bác lừa iem, chứ mấy hôm rồi mình em bị tụi bìm bịp thiếu nhi xông vào hội đồng, có thấy ai dưới sân ga nữa đâu...:-o

    Hôm nay lại nhận thêm tin khủng: ngoài bom đặt trên tầu, hình như đường ray đang sửa chữa ở đoạn...giữa sông Đà...

    ...thanh thản và mát mẻ nhé các bác=))...
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Dòng tiền đang ào vào VNI kinh quá...:((

    Nếu ko được giới thiệu trước, có lẽ người ta đang tưởng sàn giao dịch của Campuchia...

    Cầu cạn kiệt trong tình hình bất ổn thế này thì khác gì đồng cỏ khô trong nắng hạn...

    Lồi mồm toác mỏ - khẩu hiệu lãi của các bác buôn vịt giời cùng chàng Cuội mùa trung thu=))
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Hãy Về Đây Bên Anh
    Trình bày: Duy Mạnh
    Sáng tác: Duy Mạnh

    Một mùa thu tàn úa lá vàng rơi khắp sân
    mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ
    Từ khi em ra đi từng hàng cây trước sân
    dường như cũng đã xác xơ đi nhiều

    Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về
    chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy
    Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không
    Mà sao không thấy một lời cho nhau

    ĐK:
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    Hãy Về Đây Bên Anh lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/2363-Hay-Ve-Day-Ben-Anh~Duy-Manh.html
    Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay ngẹn ngào
    Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
    nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời

    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
    giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh
    Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời
  10. mistock

    mistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này