★★★★★ Tản văn 4/6: trym nợn: bội bạc quá các bác, em lẻ loi sân ga, vĩnh biệt các bác trên con tầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 03/06/2010.

6870 người đang online, trong đó có 959 thành viên. 13:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6913 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Ôi DJ của lòng iem ! người hùng của em...
  2. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Bạn ko cô đơn đâu:)>-
  3. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    0
    em thà ở trên tàu nhảy xuống còn hơn là đứng dưới ga dễ bẹp ruột lắm :)) cứ chân trong chân ngoài tay bám cửa tàu cho lành [r2)]
    TT ák thật, rung rinh rung rinh, chờ các bác chim nhợn xoắn xuýt lên tàu là a lê hấp chạy thẳng ra giữa sông =))
  4. giadinhbode

    giadinhbode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tầu này sẽ mang mấy con bìm bịp ngu dốt đổ thẳng xuống biển
  5. CK010

    CK010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    7

    Đội Bảo vệ sân ga sau 1 hồi quan sát thấy có người cứ đứng lì một chỗ không nhúc nhích liền ập tới hỏi:
    "Rình ở đây làm giề, muốn giết người cướp của, hãm hiếp gái nhà lành, buôn hàng trắng hàng đen, hay đặt bom sân ga đây?"
    Langbavibo giật thót mình:
    "Oan cho em đại ca! Em chỉ là không biết đi đâu về đâu nên đứng đây hóng gió thôi mà!"
    Anh bảo vệ trẻ nhất quát:
    "Xạo! Giờ này nửa đêm nửa hôm mà hóng hớt cái giề! Khai thật đi!"
    Langbavibo mồ hôi trên mồ hôi dưới dầm dề:
    "Dạ em xin khai. Em chỉ muốn làm chim lợn cướp ít trứng của bà con thôi, tội không nặng phải không các anh? Các anh tha cho em về!"
    Anh đội phó đội tuần tra hét lớn:
    "Game over rồi cưng. Bây giờ chỉ có 2 chọn lựa. 1 là đến đồn *******, 2 là đến BV tâm thần cho bác sĩ chích điện, em chọn cái nào?"
    Langbavibo mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không thốt lên lời...
    Sau một hồi tra xét, khám trong khám ngoài Langbavibo kỹ lưỡng, Đội trưởng đội tuần tra kết luận:
    "Thấy mày chưa đủ tuổi vị thành niên, cái đó... còn non lắm, nên tha cho mày lần đầu. Nhớ kỹ không có lần thứ 2 nhe con. Hô biến!"
    Lời nói chưa dứt câu đã thấy Langbavibo thi triển tuyệt kỹ lắc mình 1 cái đã không còn bóng dáng đâu nữa, tại chỗ Langbavibo đứng chỉ còn 1 vũng nước lớn và vài cục shift....
  6. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0

    ừm, cũng khó nghĩ quá nhỉ !

    không yêu thì cô đơn
    yêu thì bị ... chén [:D]
  7. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    =))=))=))=))=))=))

    Thoai, ngóng xác chết ở sân ga lạnh lẽo mãi cũng chán...

    Em cầm túi tiền chui vô quán matxa nào thư giãn tý.:x..

    Mai dân buôn xác mang hàng bao tải bìm bịp đổ buôn, bìm bịp to to mình mua vài con, nướng - à ngâm, tý quên - nhắm rượu, bìm bìm nhi đồng thối tai thì vứt cho trym nhợn ăn vỗ béo=)) ....

Chia sẻ trang này