Tầng 6 Quĩ TLV F319 ---- cùng chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitu, 21/03/2014.

6988 người đang online, trong đó có 1024 thành viên. 12:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2130039 lượt đọc và 16738 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Băng tuyết nơi Đỉnh Thiêng Yên Tử !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845


    ------Xót xa quá, trẻ em vùng cao ko biết sợ rét, ko có ăn nên đành nhịn đói cũng tài , thời tiết khắc nghiệt tôi luyện cơ thể hoặc là thích ứng thì rất khỏe , còn ko thì sẽ dần nhiễm lạnh sinh bệnh tật liên miên.

    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    :((:((:((:((:((

    ----Giờ sát Tết quá rồi mà trời cũng giá rét thì có kêu gọi bà con chỉ hưởng ứng trợ giúp chứ khó mà trực tiếp tham gia cùng , ai ai cũng còn buồn lo CK và lo Tết .

    Chị lại làm như mọi năm thôi : khoanh vùng gửi tiền + thùng quà Tết cho 1 số trường hợp đau ốm, mồ côi , nghèo hiếu học ....


    Mà làm sao gặp trực tiếp các trường hợp khốn khổ đó như các tay săn ảnh đây ??? Lẽ ra các tay chớp ảnh này mà nghĩ ra mang theo quần áo -- dép--bánh kẹo cho bọn trẻ hoặc ghi lại địa chỉ của chúng và post lên mạng thì mới đúng là chuyên nghiệp . Chụp ảnh mà ko ghi chú địa điểm , sự kiện , nhân vật thì chi là tình cờ thấy thì ghi lại chơi , đưa ảnh ra để minh họa chơi chơi thế thôi chứ ko có ý thức thấy khổ mà tìm cách giúp đỡ .

    Còn chúng ta cứ giúp chung chung như cho cả trường hay cả xã thì luôn có nhiều người ko khó khăn - ko cần trợ giúp thì lại phải nhận quà , còn người rất cần lại ko thấy đâu.

    Cuối cùng năm nào cũng vẫn thấy trẻ em ko quần- ko dép- ko ăn lang thang trong gió lạnh .
    Last edited: 26/01/2016
    suutapdoco thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Chị ơi , có thể em sẽ đi theo đoàn này, chị xem có quần áo mỳ ... gì ko thì mình đóng góp luôn với
    Sư Thầy Quảng Hiếu ạ ?
    https://www.facebook.com/hieu.trung.37604?pnref=story
    CHÙA TÂN HẢI HN CÙNG CỘNG ĐỒNG - CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI - GIÁ RÉT. !!!

    (Nơi nghèo nhất, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt rét đang diễn ra). Nhà chùa sẽ chụp ảnh và ghi hình buổi trao quà từ thiện tận tay đồng bào miền núi đang bị Đói - Rét, để cộng đồng được biết các thông tin và hoạt động của đoàn .

    Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn - Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Kính gửi các Thiện nam - Tín nữ, Phật tử gần xa.!

    Nhà chùa vừa nhận được lời kêu cứu của đồng bào, dân tộc miền núi, thông qua cán Bộ đoàn thanh niên ở Bát Xát - Lào Cai. Nơi đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt rét đậm - rét hại đang diễn ra. Đồng bào ta ở đây đang rất khổ vì đói và rét. Quảng Hiếu sẽ trực tiếp lên đường đi cứu trợ Đồng Bào Dân Tộc Miền Núi trong vài ngày tới khi gom đủ hàng cứu trợ. Hiện đồng bào nơi Q.H sẽ tới cần 400 suất cứu trợ . Mỗi suất quà dự kiến 300.000 đồng bao gồm các mặt hàng cần thiết nhất để duy trì cuộc sống hiện tại như : Gạo, dầu ăn, mỳ tôm... và tiền mặt (150k/ 1 suất tiền mặt). Tình hình rất cấp bách. Mong cộng đồng Facebook hãy chung tay góp sức, cùng Quảng Hiếu cứu trợ đồng bào. Hàng cứu trợ đi càng sớm ngày nào thì đồng bào ta đỡ khổ ngày ấy. Bạn nào rảnh, thu sếp được thời gian trong vài ngày tới có thể đi cứu trợ cùng Quảng Hiếu và Phật tử chùa Tân Hải.

    Mọi sự đóng góp tiền mặt xin gửi về địa chỉ TK của Chùa Tân Hải là : Đào Trung Hiếu (Chủ Tài Khoản).

    SỐ TÀI KHOẢN : 0021000294406 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) TP. Hà Nội .

    Nhà chùa nhận đóng góp hiện vật của các nhà hảo Tâm là : Mỳ Tôm, Gạo, dầu ăn, muối... Tại các địa chỉ sau.

    Địa chỉ 1: Văn phòng chùa Tân Hải : Số nhà 47 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Quận Hoàng Mai Hn.

    Lưu ý: Khi các nhà hảo tâm đóng góp hiện vật tại địa điểm 1 thì trước khi tới hoan hỷ gọi điện trước cho thị giả của Q.H theo số ĐT : 094 3388818 (Chú tùng) để bố trí người ra tiếp nhận, do chùa tết bận nhiều việc nên không thể bố trí người trực Văn phòng 24/24. Mong các Bạn Hoan hỉ.

    Địa chỉ 2 : Chùa Tân Hải - Xã Trung Châu - Huyện Đan Phượng TP.HN.

    Các bạn có thể Liên hệ trực Tiếp Với Quảng Hiếu theo số máy : 0936329445 hoặc 0936329457

    P/S: Mong cộng đồng Facebook hãy chia sẻ thông tin này trên face của mình để chúng ta cùng chung tay góp sức vì đồng bào. Đồng bào đang rất cần sự trợ giúp của chúng ta...!!!
    DungTri86, hahuyenp, alanzuan2 người khác thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Nhà chùa quyết định : Đêm Chủ nhật tới Quảng Hiếu sẽ lên đường đi cứu trợ đồng bào. Nam Mô A Di Đà Phật .
    Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn - Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
    Kính gửi các Thiện nam - Tín nữ, Phật tử gần xa.!

    DungTri86, hahuyenp, alanzuan2 người khác thích bài này.
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ----Đoàn Phật tử hoành tráng quá . @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    Đi xa thì Quĩ ta ko tính trước vì mới có chuyến quà cả chăn ấm cho học sinh Bắc Giang rồi . Lần này cập rập sát Tết quá ko chuẩn bị kịp, chỉ có khả năng chuẩn bị 1 số thùng quà gồm bánh kẹo + tất găng + quần áo trẻ em + tiền 500--1.tr để gửi cho chừng 5--10 các gia đỉnh khó khăn thôi siu đồ cổ ơi .


    Giá mà chuyến đi nào cũng có danh sách chi tiết số hộ nghèo rồi phát đúng người nghèo thật sự thi mới có nhiều ý nghĩa . Phát chung chung cả giàu lẫn nghèo số quà chia/ đầu người sẽ giảm đi , thấy nó hẻo quá ko như mong muốn .

    Dân ta quen kiểu chia đều, ko ai nhường cho ai, hộ giàu và hộ khá nhận quà từ thiện làm gì nhỉ ???

    Ví dụ quần áo giày tất con nhà giàu & khá có thèm đi loại ít tiền chỉ đủ ấm đâu.


    --- Gộp bài viết, 28/01/2016, Bài cũ: 28/01/2016 ---
    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-...ep-ngu-canh-chuong-trau-20160125073233168.htm


    ----Rất vô lý là ngành giáo dục tỉnh Yên Bái để tồn tại thế này --- kinh phí hàng năm dành cho chính sách ưu tiên con em h/s đồng bào vùng cao ko phải là nhỏ từ ăn --mặc đến làm trường lớp .

    Tỉnh--huyện --xã ý lại vào việc ủng hộ đóng góp từ tình thương cộng đồng mà để các em bé chịu khổ --- phải chăng đang hiện hữu trào lưu khổ nhục kế , làm tiền lợi dụng tình thương từ cộng đồng rất thiếu nhân đạo.


    Vì sao hàng năm số tiền ủng hộ lên tới hàng chục ngàn tỉ đến từ các nguồn như TV, đài , báo các loại , các tổ chức từ thiện lớn nhỏ mà các địa phương vẫn cứ diễn ra tình trạng thiếu thốn, khổ cực ???


    Xót xa trẻ mầm non phải học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu
    Không có nổi một chỗ để học, các bé trường mầm non tại điểm trường Bản Lầm, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phải học nhờ ở gian nhà bếp của hội trường thôn Bản Lầm trong suốt 5 năm. Càng tội hơn khi ở chốn tưởng chừng như có mây, trời rộng rãi, thênh thang nhưng không gian chơi duy nhất của các em lại là dưới gầm nhà
    Lớp học “nhà bếp” phải thắp điện quanh năm vì thiếu sáng

    Trước 2 ngày khi mà đợt rét cắt da cắt thịt tràn về, đoàn chúng tôi đã có chuyến lên thăm các em học sinh trường mầm non xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đoạn đường dài gần 300km với 5 tiếng đồng hồ ngồi trên xe không quá dài nhưng cũng đủ để khiến chúng tôi sốt ruột bởi những lời tâm sự của cô giáo Nguyễn Bích Hường - Hiệu trưởng trường mầm non xã Sơn Lương trước đó: “Hàng ngày nhìn những đứa con bé nhỏ của mình phải học ở nhà bếp của thôn để rồi khi thôn có công việc gì cần dùng đến thì cả cô, cả trò đều phải nghỉ học. Giá như cô trò có một phòng học riêng, dù có nhỏ, có bé cũng không sao nhưng là của riêng mình…”

    [​IMG]
    2 quả bóng điện được bật quanh năm suốt tháng vì trong lớp học tối om.
    [​IMG]
    Khi không bật điện, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua chân tường vào lớp học.
    Những chia sẻ của cô khiến chúng tôi càng thấm khi tận mắt chứng kiến mọi thứ. Lớp học với diện tích khoảng hơn 30 mét vuông nhưng tối om và nếu không nhờ thứ ánh sáng lờ mờ của 2 quả bóng điện thì có bao nhiêu em học sinh trong lớp chắc cũng chẳng ai đếm được. Thú thật với những trường lớp ở vùng cao tôi chỉ quen với việc cô, trò khó khăn khi dạy và học trong nhà tranh, vách đất chứ không bao giờ nghĩ ở nơi mênh mông đất trời này mà đến thứ ánh sáng tự nhiên cũng trở thành một điều xa xỉ bởi dù muốn cũng không được. Lí do là bởi gian nhà này không thiết kế dành cho làm phòng học mà nó vốn dĩ là gian nhà bếp của hội trường thôn bản Lầm nên trước mặt được chắn toàn bộ bởi ngôi nhà sàn cao gấp 2,5 lần nơi học của các em.

    Lớp học vốn là gian nhà bếp nhỏ bé lụp xụp bên cạnh hội trường thôn.

    Thấp và tối... phòng học của các em còn bị nổ lỗ chỗ những mảng tường đen kịt, cột gỗ mối mọt ăn lởm chởm với những khe hở to đùng mà chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng đủ làm ướt hết vào trong nhà. Phần sau của phòng học hoàn toàn bằng đất đắp đã nứt toác, cong siêu vẹo như chực đổ khiến chúng tôi ai nấy đều rùng mình khi đứng cạnh.

    [​IMG]
    Với tất cả mọi thứ đều đã hư hỏng nặng.
    [​IMG]
    Phần sau của lớp học được đắp toàn bằng đất đã nứt toác.
    [​IMG]
    Miếng tường vách bên hông cong vẹo.
    Cô giáo Bích Hường trăn trở: “Trường mầm non Sơn Lương có tất cả 242 em với tỉ lệ 100% là con em đồng bào dân tộc Thái. Nhà trường có 2 điểm trường, trong đó tại điểm trường Bản Lầm có 3 lớp học thì phải chia ra làm 2 nơi học. Một chỗ thì có 2 lớp với 65 trẻ, lớp học xuống cấp trầm trọng, còn chỗ này thì có 25 bé ở độ tuổi từ 25-36 tháng tuổi với điều kiện khó khăn nhất. Xã Sơn Lương là xã khó khăn thuộc vùng 135 nên các hộ gia đình vô cùng nghèo khó. Trường mầm non Sơn Lương được thành lập từ năm 2010 sau khi tách từ các điểm trường khác, thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua nhưng điểm trường bản Lầm vẫn chưa có lớp học nên vẫn học nhờ ở gian nhà bếp của thôn”.

    Buộc phải nghỉ học khi trời mưa vì đất đá tràn đầy lớp học

    Đã phải đi học nhờ ở gian nhà bếp, mỗi khi có mưa to là các bé lại phải nghỉ học bởi đất đá theo mưa dội đầy vào trong lớp. Theo quan sát của chúng tôi, gian nhà bếp này nằm ở cuối chân dốc cao ngược từ ngoài đường dẫn xuống thôn. Sau mỗi trận mưa các cô cùng bà con trong bản phải cùng nhau xúc đất ra bên ngoài, dội rửa sạch sẽ rồi mới cho các con trở lại lớp. Cảnh tượng này diễn ra thường xuyên nên nó không có gì là lạ lẫm, vì vậy mà cứ mưa xong là tất cả mọi người lại ào đi cứu lớp học.

    [​IMG]
    Lớp học nằm ở tận cuối chân con dốc cao dựng ngược.
    [​IMG]
    Nên buộc các cô giáo ngày nào cũng phải đi khiêng cơm thế này vì đường đi dốc ngược không đi nổi xe máy.
    Phòng học là nhà bếp, đến chỗ sân chơi của các bé cũng chỉ là dưới gầm nhà sàn với diện tích khoảng 60 mét vuông nhưng có đến tận 20 cái cột nhà. Tuy vậy điều đáng lo ngại đó là các cột gỗ đều đã bị mối mọt, xộc xệch nên phải kê từ 2 đến 3 viên gạch. Phần sàn nhà bên trên với những khoảng trống rộng hoác, không đều nhau, chi chít những đinh gán, ghép bởi nhiều mảnh đã vỡ.

    [​IMG]
    Khoảng không chơi của các bé là dưới gầm nhà sàn.
    [​IMG]
    Với các mối hiểm họa khi các cột đều bị mối ăn phải kê gạch.
    [​IMG]
    Khoảng sân rộng 60 mét nhưng có đến 20 cái cột.
    Chứng kiến ngày ngày các con chơi dưới gầm nhà sàn,Trưởng bản thôn Bản Lầm, Hà Văn Tuyên ái ngại: “Nhà sàn này làm khá lâu rồi, nhiều chỗ bị hỏng hóc, mối mọt, có những đoạn gỗ bị rơi ra phải gán lại nên việc các cháu chơi dưới sàn nhà là không đảm bảo. Tuy vậy ngoài không gian này ra các cháu hoàn toàn không có chỗ chơi nào cả trừ khi phòng học được xây ra chỗ khác”.

    Điều mong muốn của trưởng bản cũng là mơ ước chung của cô và trò trường mầm non xã Sơn Lương nhưng không biết đến bao giờ mới thực hiện được. 5 năm trôi qua đã có bao nhiêu bé đã học và đang học ở đây với mối hiểm họa rình rập trực tiếp đến mạng sống của các em, chứ chưa nói gì đến chất lượng dạy và học của cô và trò. Một chút ánh sáng tự nhiên cho đôi mắt em không hỏng sớm, một bức tường vững chắc để em say giấc nồng, và một không gian chơi có nắng, có gió, có bầu trời xanh để em biết mình đang được sống... Chỉ đơn giản thế thôi nhưng với các em vẫn mãi chỉ là ánh mắt thèm thuồng, mong ngóng.

    Một số hình ảnh của lớp học "nhà bếp" của các em mầm non Bản Lầm.

    [​IMG]
    Lớp học nhà bếp với 3 mặt là vách, mặt phía sau được đắp đất.
    [​IMG]
    Nhìn phần sau lưng của lớp học, ai cũng lo sợ nó sẽ đổ sập xuống.
    [​IMG]
    Các con chơi dưới gầm với chi chít những chiếc cột nguy hiểm.
    [​IMG]
    Những chiếc giẻ cáu bẩn cũng trở thành đồ chơi của trẻ vùng cao.
    [​IMG]
    Những ánh mắt ngây thơ chưa biết gì.
    [​IMG]
    Cũng thuộc điểm trường Bản Lầm, 65 bé khác đang phải học ở lớp tạm bợ, xuống cấp trầm trọng...
    ...Đặc biệt 2 lớp học ở cạnh chuồng trâu của nhà dân nên các cô lo sợ cho môi trường sinh hoạt của trẻ.


    --- Gộp bài viết, 28/01/2016 ---
    http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bi-tuong-nha-do-vao-nguoi-be-3-tuoi-nguy-kich-tinh-mang-2016
    Last edited: 28/01/2016
    hahuyenp, DungTri86, alanzuan2 người khác thích bài này.
  6. Mrkhoai 2014

    Mrkhoai 2014 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Đã được thích:
    19.477
    :-h:-h
    Gử BA Ba và Các bác 1 số hình ảnh trong chuyến đi phát quần áo ấm và bánh kẹo cho các cháu vùng cao Sơn La của 1 số anh em nhỏ lẻ trong QUỸ BẢN TIN SÁNG -F319 đang thực hiện tại các bản ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]sànt[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết, 28/01/2016, Bài cũ: 28/01/2016 ---
    Trời mưa to quá nên phải chia kẹo bánh cho các cháu tại gầm nhà sàn của trưởng bản:-h
    hahuyenp, DungTri86, alanzuan2 người khác thích bài này.
    Mrkhoai 2014 đã loan bài này
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình thương?”
    [​IMG]
    TÂM LẠNH

    Trời dẫu lạnh cũng chẳng bằng tâm lạnh
    Lạnh cách nhìn vô cảm với tha nhân
    Bao người thân với áo mỏng chân trần
    Và trẻ em đang cần bàn tay ấm

    Áo mão cân đai lụa là nhung gấm
    Có che đi hết thảy tấm lòng son
    Mặc cho người thắt ruột dạ héo hon
    Tâm cứ lạnh dẫu người còn hay mất

    Dáng Mẹ gầy ôm con không bít tất
    Đời có sao đó là chuyện riêng ai
    Ta cứ vui với nệm ấm đêm dài
    Dẫu ai nói tình thương là tất cả

    Cứ như thế trần gian yên cũng lạ
    Cho muôn trùng quê Mạ réo rắt đau
    Người với người sao chẳng biết thương nhau
    Để ngàn sau đá bia còn lưu dấu

    Trời có hay và đất dày có thấu
    Xin nắng lên cho ấm thấu muôn loài
    Rồi ra năm rộng tháng dài
    Qua đông lại thấy xuân đài nở hoa...

    - Huệ Viên-28-01-2016 .


    hahuyenp, DungTri86, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ----Nhóm Khoai rất hay ---phát huy nhé , mà sao hình như chỉ thấy đi Sơn La ???
    Lại có cả mấy cụ đầu bạc hăng hái tham gia nữa à ???


    hahuyenp, DungTri86, HoaTuBi1 người khác thích bài này.
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.845

    ---Thơ hay quá PT. @};-:drm

    Quĩ đang chuẩn bị gói quà +tiền mặt gửi đến đúng địa chỉ cần. Giờ ko đủ lực và cũng ko muốn phát quà chia đều rộng rãi nữa --- nếu ko chịu khó lặn lội vùng sâu vùng xa thì đến các nơi gần thị xã , thị trấn thấy rât nhiều nhà còn khá hơn cả người đi phát quà .


    ---Quĩ cũng dành ra 2-3tr để gửi nhóm VAC phát quà cho người vô gia cư ở Hà Nội đêm giao thừa như năm ngoái .

    hahuyenp, DungTri86, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  10. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Dear BB,
    Lâu rồi không gặp mọi người. Thấy quỹ mình hoạt động thiết thực và hiệu quả quá. Nhân đầu xuân năm mới cháu gửi vào tài khoản VCB của BB 1trệu gọi là ủng hộ quỹ . Chúc Quỹ TLV mình năm mới thành công và mang lại niềm vui hp cho nhiều người hơn nữa.
    Alanzuan
    hahuyenp, DungTri86, HoaTuBi2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này