Thanh thản tâm hồn!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 21/04/2014.

4667 người đang online, trong đó có 557 thành viên. 07:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17187 lượt đọc và 442 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Sống không giận, không hờn, không oán trách

    Sống mỉm cười với thử thách chông gai

    Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai

    Sống chan hoà, với những người đang sống

    Sống là động nhưng lòng luôn bất động

    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương

    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường

    Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến.


    CK là Động tăng giảm liên tục. NĐT để chiến thắng cần Bất động, kiềm chế cảm xúc , ĐT theo kế hoạch, kiểm soát được Lòng tham và Nỗi sợ hãi để không bị thị trường cuốn theo:
    Lúc xuống sợ quá lại bán. Bán xong nó lại lên.
    Lúc lên ham quá lại mua. Mua xong nó lại xuống

    Sống không giận, không hờn, không oán trách :Nhiều NĐT, nhìn vào quá khứ và luôn ân hận:

    Giá mà mua hay bán lúc đó thì giàu to
    Giá mà đừng đặt lệnh mua hay bán thì tốt biết bao
    Giá mà đừng nghe tư vấn
    Giá mà đừng bán, giữ lại thì bây giờ có lãi
    V.v.
    Sống Yên vui, Danh lợi mãi coi thường:

    Quá trình đầu tư phải luôn giữ cho tâm hồn sảng khoái chứ không phải Lo sợ và đau khổ.Đối với nhiều NĐT, đầu tư CK là căng thẳng, đau tim, làm già trước tuổi, .v.v. Đau khổ bởi vì trong lòng họ luôn có cuộc chiến nội tâm giữa: Lòng tham Sợ hãi; giữa Bản ngã và Thị trường; giữa con người thậtbản ngã.

    Đầu tư CK phải là quá trình vui vẻ vì luôn bất ngờ với thị trường, luôn cảm thấy thú vị và cám ơn thị trường khi có những biến động đột biến.

    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến :

    Đã lên kế hoạch, dù thị trường như thế nào thì vẫn giữ nguyên kế hoạch
    Mục tiêu không thay đổi: không vì lòng tham hay sợ hãi mà bán hay mua không theo kế hoạch.Tâm bất biến an vui, yêu thương, không vướng mắc là nền tảng cho sự thành công khi đầu tư CK.

    P/s : TT trong tuần này được dự báo sẽ ổn.Riêng tôi vẫn túc tắc nhặt hàng ngon, tiềm năng nếu TT điều chỉnh.Chúc ae 1 ngày đầu tuần may mắn%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-:drm3:drm3:drm3:drm3
    thangbomnhat, desparan, hOsAn90 người khác thích bài này.
    profoa_safc đã loan bài này
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Lương tăng gấp đôi!

    Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người. Một anh chàng đứng áp quá chặt vào cô gái đằng trước. Bỗng cô quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
    - Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!

    Anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp:

    - Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền lương của tôi đấy.

    Cô gái xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh chàng nọ đánh "bốp" rồi bảo:

    - Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được tăng lương hai lần đấy chứ?
    --------------------------------
    Ấm ức

    Một anh chàng có cái “của nợ” quá dài, gây khó khăn cho việc mặc quần và đi lại bởi nó luôn đập vào đầu gôi. Anh ta vào viện xin phẫu thuật. Sau khi hội chẩn các bác sỹ do dự:
    - Nếu cắt bớt phần đầu sẽ mất đi sự nhạy cảm, cắt phần giữa sẽ thay đổi kết cấu “đường truyền”, cắt phần gốc chắc chắn gây ra rối loạn hoóc môn.
    Ê kíp phẫu thuật đang suy tính thì một nữ y tá nước mắt lưng tròng nói trong tiếng nấc:
    - Hức, hức… Thế chúng ta không thể kéo dài chân của anh ấy ra được à?
  3. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    Trong quán bar có một người đàn ông trông rất rầu rĩ.
    Anh ta ngồi nhìn chằm chằm vào chai bia trước mặt trong khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ mà không nói gì.

    Một người bạn của anh ta đi vào quán, bước lại chỗ anh ta và tu hết cả chai bia.
    Anh chàng rầu rĩ nhìn thấy vậy thì òa khóc nức nở.

    Người bạn nói:
    - Thôi nào anh bạn, tớ chỉ đùa một chút thôi mà, tớ sẽ mua đền cho cậu chai khác ngay, được chưa. Tớ không thể nào chịu nổi nước mắt của đàn ông như thế đâu!

    Anh chàng rầu rĩ thút thít trả lời:
    - Vấn đề không phải là ở đó, anh bạn ạ. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tớ. Sáng tớ đi làm muộn nên bị xếp mắng té tát và đuổi việc. Tớ đi xuống tầng hầm lấy xe thì chiếc xe của tớ đã không cánh mà bay, cảnh sát nói họ không thể giúp được gì. Thế rồi tớ phải đón xe buýt về nhà nhưng đến lúc xuống xe tớ mới nhớ là mình để quên ví tiền trên đó, còn chiếc xe thì đã đi được một đoạn dài.
    Tớ thất thểu bước về nhà thì nhìn thấy vợ tớ đang trên giường với một thằng cha khác. Tớ uất quá mới quyết định kết liễu cuộc đời đau khổ của mình. Thế mà… huhu… Cậu lại uống mất chai bia có thuốc độc của tớ mất rồi…
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.053
    Há há, hư giãn sớm :)):))
    khanhloan03, Surfing, hbtsd5 người khác thích bài này.
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    bác luôn mang cho anh em sự vui vẻ bình tâm cần thiết,
    Surfing, khanhbd, quocdai3072 người khác thích bài này.
  6. Tai Khoan Moi

    Tai Khoan Moi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Đã được thích:
    633
    D
    i tu di bac
    Surfing, khanhbd, quocdai3072 người khác thích bài này.
  7. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    - Ngốc,
    - Thế mà có lần tớ lừa được một cô gái hàng xóm đấy!
    - Lại bốc phét đấy hả?
    - Không hề. Lần đó, gặp cô ấy ở trước cửa, tớ trêu: "Em ơi, em có đuôi đúng không?". Cô ấy nghi ngờ và mở ra kiểm tra luôn, nhưng không thấy, gọi tớ lại kiểm chứng rồi cô ấy bực tức nói: "Anh mới là có đuôi ấy!". Và tất nhiên là tớ chối phắt. Vì tớ có phải là khỉ đâu.
    - Cậu xử lý vậy là rất đúng! Thế rồi sao nữa?
    - Cô ấy nhất quyết không tin và đòi kiểm tra. Tớ không ngần ngại, kiểm tra thì kiểm tra, tớ sợ đếch gì!
    - Đúng! Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng cô ấy kiểm tra thế nào?
    - Cô ấy thò tay vào kiểm tra tớ, phía sau, phía trước rất kỹ rồi phá lên cười sằng sặc: “A cái anh này dám lừa em, đem giấu cái đuôi ra phía trước. Ê, ê! Đồ có đuôi”. Từ bữa biết mình có đuôi, tớ xấu hổ không dám ra đường. Khổ thế!
  8. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    tương lai tuần này khả quan mà cụ =))
    tuoithindep, hbtsd, khanhbd1 người khác thích bài này.
  9. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    Đánh vợ sướng lắm các bác ạ.
    Em chính ra rất khoái đánh vợ.
    Hư em đánh, ngoan em cũng đánh, chả có lý do gì em cũng đánh.
    Mình là đàn ông phải thể hiện được cái uy của thằng đàn ông để vợ nó không dám nhờn, phải không các bác?
    Em ghét nhất cái câu:
    "Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa hồng".

    Thế nên em toàn “táng” vợ em bằng ống nước thôi, loại phi 25 mạ kẽm ấy.
    “Oánh” thế sướng lắm các bác ạ!

    Em xin hiến cho các bác một bí quyết để đánh vợ thành công mỹ mãn nhé.
    Quý các bác lắm em mới nói đấy!

    Này nhé: Muốn đánh vợ không để lại dấu vết, ngoài ống nước ra em còn đầu tư hẳn một cái chăn bông Hàn Quốc xịn.
    Rồi em luyện cho vợ em một thói quen, hễ cứ thấy em lừ mắt một phát là y rằng vợ em lập tức quấn cái chăn ấy vào người.
    Sau đó em cứ thế mà phang thẳng cánh, phang vô tư.

    Chân tay nàng có thể gẫy, xương cốt nàng có thể ê ẩm cả vài tuần, nhưng tuyệt nhiên da thịt nàng không hề thâm tím.
    Híc híc… đã tay lắm các bác ạ! …

    Ngày xưa hồi vua Trần tổ chức hội nghị Diên Hồng, khi vua đặt câu hỏi (chắc là vấn đề có nên đánh vợ không?), các vị bô lão còn đồng thanh hô:
    - Đánh! Đánh!

    Các cụ ông còn hăng thế, huống gì anh em mình, các bác nhỉ?

    … Nói nhỏ nhé!
    Đấy là em tưởng tượng phét ra thế thôi, những lúc bị vợ “đì” em ấm ức mà nghĩ ra thế.

    Các bác đừng để vợ em biết, “nó” đánh em lòi kèn.:)):)):)):)):)):)):)):)):))
    hamacoi, Money2014, BVHPVS7 người khác thích bài này.
  10. TryStock

    TryStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Đã được thích:
    239
    tuần này lại lên TOP bác Rờ nhé...........
    Surfing, hbtsd, khanhbd3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này