Thập ngũ chính phái ác đấu Ma giáo downtrend đỉnh VNI.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 03/07/2007.

1634 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1175 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thập ngũ chính phái ác đấu Ma giáo downtrend đỉnh VNI.

    Hồi thứ nhất ngày 02/07/2007:
    Chuyện kể rằng vào ngày mồng 2 tháng 7 năm 2007, ngày sao khuê chợt tối, tháng của vong hồn xá tội vong nhân (tác dăng trích chú), tà phái downtrend với trang phục đỏ đấm máu bất ngờ tràn xuống trung nguyên vào lúc sáng sớm tinh mơ. Dẫn đầu là tên phản chúa Cước Thần 03, kẻ được lão quỷ cước Lờ Đê Tê truyền cho chân truyền "ba % hạn mức"; theo sau là tên yêu tinh đến từ tây vực Hồng Kông Ma Cao, ngoại hiệu là Hồi Sau Biết Chết (tạm viết tắt là HSBC) cùng bè lũ đồng đảng bọn phản giáo và giáo chúng mặc y phục đỏ tươi như máu hùng hổ đánh thẳng vào trung nguyên VNIndex. Trở tay không kịp 15 danh môn chính phái bao gồm FPT,VNM,STB,REE,PPC,GMD,.........tắm trong máu đỏ, đâu đâu cũng thấy tiếng đồng đạo võ lâm kêu thét vang trời, tiếng khóc oa oa cut loss kêu thấu trời xanh, cảnh lầm than về hồi ma giáo hoành hành bỗng chốc lại hiện về, cuộc sống đang yên bình bỗng lại trở lên huyên náo phủ một màu đen chết chóc.
    Được sự hậu thuẫn của Võ lâm chí tôn Member và quân sư Ếch, bầu đoàn quần hùng nhóm họp khẩn cấp tại đêm ngày 2/7 nhằm kiểm tra thương vong, tập hợp quần hùng và bàn mưu giết địch. Quân sư Ếch mở lời trước nhất:
    "Nay VNI của chúng ta đã bị đánh bất ngờ, thương vong hơn 30p kể như là nhiều vô số. Tiểu đệ xin member huynh cho vài lời để uý lạo sĩ khí, đồng thời xem hộ cho đệ kế sách Fibo 61,8% liệu có khả dụng vào lúc này chăng?"
    Member với ngoại hiệu "mải mê tìm kiếm" mới đứng lên vuốt ngc chòm râu dê mà rằng:
    - Xin quần hùng và các đồng đạo võ lâm cứ yên lòng, tôi đã nghiên cứu kỹ kế sách Fibo 61,8 của ếch quân sư; thấy rằng mọi yếu tố địa lợi, nhân hoà đều tốt ứng với quẻ correction của tôi bói. Vậy ngày mai xin các bậc chưởng môn, cao thủ của 15 danh môn chính phái ra tay giết địch tại cửa ải 997 mà tôi đã bày sẵn. Mong quần hùng hãy ra sức giết địch như những lần member tôi đã kêu gọi trc đây, hòng dựng lại nghiệp Uptrend mà chúng ta còn đang dang dở.
    Quần hùng vang lên tiếng xôn xao bàn tán sôi nổi kế sách của 2 người đưa ra, tiếng Lối cũ hô hào vang vọng khắp nơi, thoắt bên này, thoắt bên kia động viên quần hùng. Bỗng nghe đánh rầm, cây tùng trước cửa nơi quần hùng tụ hội bị đánh ngã, Tạc dăng bơm vá cất cao trung khí, tiếng nói sang sảng khắp đại điện:
    - Tạc dăng tôi không giỏi bói toán, nhưng cũng biết chút ít võ vẽ cha ông trên rừng để lại, nay thấy quần hùng khí thế hừng hực, quyết tâm thề giết địch, song tôi e quẻ "Tốn" tôi bói lành ít dữ nhiều. Nên chăng chúng ta cùng bàn luận kế sách khác, há chẳng chu toàn hơn chăng?
    Tiếng phản đối vang khắp đại điện f_319, cũng có đôi lời ủng hộ của công tử kaka và một vài đồng đạo khác, nhưng khí thế muốn giết địch lập công vẫn ngút trời, quần hùng quyết định chọn ngày 3 tháng 7 làm ngày khởi nghĩa, chọn cửa ải VNI 997 và phiên 1 ra tay.


    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 04/07/2007
  2. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Sau hai ngày bị tà ma phái từ núi Côn Lôn (Hồng Kông) đánh úp vào sòng bài của mình đang nuôi thấng lHA/HO àm các con bạc Việt chạy tán loạn ... lo sợ các con bạc hoảng loạn quá và chạy mất dép bán sàn kô quay lại với ck ... từ mai Quách Tỉnh Dominic cùng Đoàn Dự Don Lam với viện binh từ LSE (London Stock Exchange) sẽ lĩnh cờ phản công cật múc cật lực ...tinh thần là cứu người nhưng cái chính là cứu danh mục khủng long của mình hế hế .... ngoài viện binh từ LÔN ĐÔN còn có viện binh từ VTV1, VNEconomy và một số media lớn sẽ tung quân phản công quân đỏ trên tất cả các mặt trận từ HO đến HA, từ báo viết đến báo hình ....

    Từ mai 4-7 quân xanh phản công ... cuối tuần 6-7 sẽ tổng kết chiến dịch sơ bộ ..
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hồi thứ 2 - ngày 03/07, ngày khởi nghĩa.
    Đầu phiên 1 ngày khởi nghĩa, Member lãnh tụ quần hùng cùng ếch quân sư nai nịt gọn gàng, tay cầm 10k dư mua PVD lao lên giết giặc hòng lập công đầu. Quần hùng F 319 lũ lượt kẻ giáo người súng, kẻ tay không hò hét ùn ùn xông lên, các cao thủ ẩn mình tại các giáo phái cũng kẻ đấm người đá túi bụi tại đồn địch ở cửa ải 994. Tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng, tiếng hò hét vang dậy, máy chảy khắp nơi, hò hét vang trời. Thật là một cảnh xưa nay hiếm thấy.
    Nhưng hỡi ôi, thế giặc vững vàng, lấy nhàn chế mệt nhọc, quần hùng chưa đánh đá được bao nhiêu thì đội quân Downtrend dồn dập ập tới, các lệnh bán tung ra ào ào, nhuộm cả một dải VNI từ 994 xuống 977 đỏ máu. Một số cao thủ vẫn hăng say giết địch, song phần lớn quần hùng đã mỏi gối chùn chân trc khát khí của ma giáo bốn bề vây bọc. Thật hiểm ác lắm thay.
    Thấy thế giặc quá lớn, Member ngay lập tức phát lệnh cho quần hào lui đánh, bảo toàn lực lượng, chỉ còn ếch quân sư vẫn mải miết giết giặc lập công song cũng sức cùng, đành y lời rút quân. Quần hùng rút chạy về 977 bảo toàn lực lượng và lập mưu khác.Thật là một cảnh:
    "Vừa giáp công, chiến bào vấy đỏ
    Lại vội tan, ma giáo lan tràn"

    Tại cuộc họp khẩn cấp F 319, sau khi member khóc thương và cảm thán xin lỗi quần hào; Nanô hiệp nữ cất lời:
    - Nay sức địch còn mạnh, bằng vào mấy chiêu dư mua đầu phiên của các cao thủ danh môn chính phái chưa được thuần thục không thể làm nên đại cuộc, nhưng tiểu nữ thấy tinh thần và sĩ khí chiến đấu của quần hùng chúng ta thế là tốt, sẽ đem lại đại cục sau này. Mong mọi người mau mau dưỡng thương đồng thời ra sức giết địch phiên tới."
    Ếch men quân sư và tuấn anh Sì Gòng nhiệt liệt hưởng ứng lấy lòng người đẹp, Kaka đại sư cùng các cao thủ lối cũ, sìke,.......cũng gật gù tán thưởng, tay bôi bơm tiền cao chữa vết thương mà răng nghiến ken két thề giết giặc trả thù.
    Tạc dăng ng rừng lại cất tiếng:
    - Quẻ cát ngày mai tiểu đệ đã bói, mai xin cùng các cao thủ thập ngũ chính phái ra giết giặc tiên phong. Ai ủng hộ xin đứng về phía trước.
    Mọi người lại được dịp xôn xao, các cao thủ của FPT công nghệ hăng hái xếp hàng, các cô gái vắt sữa của VNM sữa phái cũng e lệ tiến bước......., hào khí lại ngút ngàn khắp nơi nơi.
    Biết tạc dăng có tiên phong thành công, mời các bạn theo dõi diễn biến trận chiến ngày mai.
    "Quyết tiên phong, tạc dăng lĩnh ấn
    Lập công đầu, chính phái ra tay"
  4. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Quách Tỉnh Dominic và Đoàn Dự Don Lam đã lãnh đạo khởi nghĩa thành công bước đầu .. giai đoạn 1 kết thúc ... giai đoạn hai là bảo vệ chiến tuyến 1.010 trong những ngày tới ... vừa alo cho hayi chú khoai Tây pha khoai lang này xong 2 chú bảo mai kia kệ xác bọn T+1,2,3 .. đừng lo ... các chú cứ ôm chặt cp đến 20-7 chờ Quốc Hội tung tin tốt cũng như trình làng 1 NEW CABINET với nhiều hàng hiệu trẻ khoẻ dẫn đầu là tướng PM Dũng .. mấy em già như Thú y sẽ bị out ..

    Chúc mừng bà con .....
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hồi thứ 3 ngày 4 tháng 7 - Tạc dăng xuất trận đầu.
    Trời Hà Nội nắng nhẹ, thanh niên học sinh nô nức hồi hộp bước vào phòng thi đại học, Tạc dăng thân đeo trường kiếm Ce, dùng khinh công đu cây rừng rú thống lĩnh các cao thủ xuất trận. Các cao thủ FPT ra đòn phủ đầu Ce làm quần hào phấn chấn, tiếng hò reo vang khắp. Bỗng vút vút, những ngọn tiễn dư bán tung ra nhắm thẳng vào các cao thủ FPT, núng thế, Bình tiên sinh bảo anh em các môn phái chia làm 4 mũi tựa lưng làm thế chống ỷ. VNM, STB và PPC giữ 3 cửa còn lại tạo thành thế trận khá vững trãi. Quân đỏ ào ạt xông tới nhưng không thể phá đc thế tự trụ đồng hành. FPT trầm ổn, STB mạnh mẽ, PPC lỳ lợm cộng với sự uyển chuyển của sữa phái Việt Nam giúp VNI tăng ngoạn mục 18p phiên1. Thừa thế xông lên, các huynh đệ box 319 thoả sức tung mua trần ào ạt, súgn bắn liên hồi, cứ kẻ địch nào sáp lại là bị bắn rụng tả tơi. Hỡi ôi, không khí thật náo nhiệt, tưng bừng từ hồi tháng 3 đến giờ chưa lần gặp lại.
    Ma giáo downtrend hô hét giáo chúng, dùng phân phối toả đinh hương trợ lực, ngây ngây dại dại lao vào chém giết quần hào không tiếc mạng, song nhờ thế tứ trụ vững chắc, quần hào chẳng nhưng giữ vững thế trận, mà những cao thủ REE, anh em nhà Kinh đô, CII, .......thoả sức vũ lộng thần oai, chém hạ cơ man quân ma giáo. Uy hùng lắm thay.
    Cuối trận, ma giáo rút chạy trở lại VNI 1013 với 5T1 giáo chúgn hy sinh, thập phần nao núng.
    Đúng là:
    "Tạc dăng giết địch lập công đầu
    Bao nhiêu ân oán ba giờ xoá tan"​

    Muốn biết giáo chúng và quần hùng sẽ bàn bạc mưu kế ra sao, mời các bạn đón đọc lúc 23h đêm nay.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 04/07/2007

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 04/07/2007
  6. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chết cười !!!Sao em không vote cho bác được nhỉ
  7. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    Hồi thứ xxx
    Thế trận đang giằng co, bụi bay mù mịt thì bỗng đâu xuất hiện 1 cậu bé nai nịt gọn gàng, vai đeo ba lô và tay cầm hộp sữa. Cậu chạy thẳng vào trung tâm giao tranh ác liệt nhất và cất lên tiếng hát :
    % phần %, % phần % sữa tươi nguyên chất %.
    Sữa tươi VNM nguyên chất 5% mỗi ngày
  8. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.843
    chết cười Vietha83 và tân dạo này xạo quá ! thôi đã trót lộ thiền cơ thì lộ nốt , đằng nào mà chả chết
    mong gặp bác trong buổi offline giờ phải làm nốt mấy việc dở dang , hy vọng đủ nguồn lực mà quay lại bibô với các bác
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Sau khi đại thắng, trong lúc quần hùng đang trà dư tửu hậu thì Ếch quân sư chắp tay lớn tiếng nói:
    - Kính thưa đồng đạo F 319, nay việc lớn về cơ bản đã xong. Đại cục đã được phơi bày trước mắt. Ếch tôi xin về lại giếng để tu tập Phân Thân Kẹp Trym hòng ngõ hầu lúc nguy nan lại đem ra hầu đồng đạo.
    Nói đoạn ếch ta quay lưng dùng log out chạy thẳng một mạch về núi trong sự tiếc rẻ của quần chúng. Nữ hiệp Nanô mới thủgn thẳng nghĩ bụng:
    - Bác ếch đúng là bậc đại quân tử, đại trí, đại dũng. Phận nữ nhi như mình cũng chỉ ước được một tấm nam tử như vậy làm chồng, trông ra những kẻ tầm thường bên cạnh mình nhiều vô khối nhưng xem chừng chỉ có việt hà tiểu đệ là tỏ rõ tấm chân tình. Thật kiếm chồng cũng khó lắm thay.
    Nói đoạn nàng bèn ra nhập cuộc vui đang tới hồi mặc cả mua bán thoả thuận của các đồng đạo F 319. Bỗng từ đâu một cơn gió thổi tới, bụi bay mù mịt, quần hào đang nhớn nhác thì một chiếc kiệu lớn bay xuống, xung quanh là một bầy các em gái chân dài, trẻ trung măng non vây quanh ríu rít cười đùa. Không hiểu chuyện gì thì cửa kiệu hé mở, Sin thiếu gia thong thả bước ra, vẫy vẫy cái quạt đôla mà rằng:
    -Mấy chú bàn tán sôi nổi thế, anh mới đi xả hơi ở nhan trang, vòng qua vũng tàu rùi lên đà lạt ngắm mây về. Thấy anh em vui quá nên cũng mua mấy chục K NAV,HRC,....chơi cho vui vậy. Xem lũ ma giáo có dám hoành hành trc mặt Sin này không.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 04/07/2007
  10. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    [​IMG]

    Gió hiu hiu hề, nước Tô Lịch lạnh ghê
    Tráng sĩ ra đi hề, không bao giờ trở lại ..


    Lại nói khi Vietha lập bàn thờ bên dòng Tô lịch, thề nguyền hẹn ngày thứ 6 thị trường tăng mà tuyệt không nhắc tới ngày điều chỉnh. Chàng dập đầu 3 cái vái trời đất mà lòng thấy lặng thinh trống rỗng. Phảng phất đâu đây hồn tử sĩ, gục đầu một rặng liễu rủ tang.

    Còn nhớ mới hôm qua, khi chàng cùng tráng sĩ Zuczich tập luyện Ngọc nữ tâm kinh với Mai Kiều Liên bà bà. Hai người dụng thuật Hấp tinh đại pháp bú chặt hai bầu vú của bà bà, hút đến cạn sữa tươi 100% nguyên chất. Kể công lực cũng có tăng đôi ba thành, nhưng chưa đạt tới cảnh giới tối cao. Chưởng lực mới lên được khoảng 1 phút đã tự động hoá tán hết vào các huyệt ma, mà không sao xuất ra được.

    Bởi vậy, kể từ ngày nhận lời với Thái giám Invi luyện công luyện kiếm đi ám sát Ske, chàng vẫn luôn mơ hồ một nỗi lo sợ không tên nào đó. Giống như nỗi sợ tiềm thức, như tiếng kêu than vọng từ hư vô mà không sao diễn tả nổi. Lật đổ một tượng đài, chà đạp lên luân thường, thật khó như lấy sao trên trời vậy.

    Danh ai tráng sĩ đời xưng tụng?
    Nuốt hận nghìn năm Thái tử Đan!
    Một gã Kinh Kha đường kiếm vụng,
    Để Tần làm cỏ sạch Yên bang!

    Muốn biết Vietha có lật đổ nổi tượng đài không ... xem hồi sau mới tỏ.

Chia sẻ trang này