Thập ngũ chính phái ác đấu Ma giáo downtrend đỉnh VNI.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietha83, 03/07/2007.

8073 người đang online, trong đó có 1254 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1180 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Dzậy ngày mai thế nào nhỉ? Ta có típ tục xông lên đá đít tụi ma giáo ko hay ngừng lại thở??? Hay chạy lên đá cái rồi chạy dzìa???
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    bác Ngoan kiểm tra roài à
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.573
    bác được hơi nhiều sao rồi đấy, nể trình kiếm hiệp của bác lắm lắm
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thưa cụ sì ke.
    Thứ 6 em chọn không phải ko tính điều chỉnh, mà em lấy ngày đó đánh dấu mốc VNI chính thức vượt cửa tử xông lên, thể hiện xu hướng Uptrend rõ ràng. Đấy là quan điểm của em.
    Công thức là thứ 3 tăng, thứ 4 tăng, 5 giảm, 6 tăng. Ai dè bấm quyết sai luôn ngày đầu tiên. Hề hề.
  5. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh

  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hồi thứ tư ngày 5 tháng 7 - Downtrend đánh úp.
    Trong khi quần hùng mải mê với chiến thắng +36,2; Ma giáo ngấm ngầm họp bàn, cầu cứu lũ bang phái bị giang hồ hắt hủi là "lướt sóng bang". Bang chủ bang lướt sóng sau khi cơm no rượu say hội quân cùng với ma giáo quyết định mở cuộc đánh úp vào quần hùng đang say sưa thắng lợi ở đỉnh VNI 1012. Sau tiếng hú dài của bang chủ bang lướt sóng, hàng vạn cú lướt ngoạn mục được đánh thẳng vào điểm an vị của FPT tin phái. Các cao thủ không kịp trở tay, Bình bang chủ thì đang bận công cán với Microsoft, Dũng Nokia thì đang đau đầu đối phó với petrosetco ngiện ngập, nên FPT phút đầu bị đánh đến nỗi máu chảy đầu rơi. May nhờ các bậc trưởng lão FPT ra tay kịp thời nên thương thế bang chúng cũng thập phần nhẹ bớt.
    Thấy tình hình nguy cấp, quần hùng mới lập lại trật tự, các cô gái của Sữa phái VNM thi triển "vắt công" liên tục chạy đông chạy tây cứu giá cho quần hùng, PPC cũng trầm ổn ra đòn chống cự, chỉ có REE cơ phái và STB ngân phái do hôm qua đánh đấm quá sức chưa hồi phục công lực mà bị hãm vào vòng nguy hiểm, song xét về thế trận chưa đến nỗi tuyệt mạng đo sàn. Các giáo phái khác đc sự trợ giúp của các cao thủ BCs cũng kẻ đánh ng đá, ngõ hầu trận chiến đi vào cân bằng. Kết thúc trận đánh, ma giáo chỉ làm tổn thương quần hùng -0,74p.
    Lời bình: Trận này ma giáo đánh úp làm trái ngc với dự đoán của quần hùng, song nhờ các cao thủ hộ vệ môn hộ tốt mà trận đấu trở lại thế cân bằng. Xét về toàn cục chưa có gì đáng lo lắng.
    "Ở hang sâu, ma giáo bày hội họp
    Gặp duyên cơ, lướt sóng lén công"​

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 05/07/2007
  7. alpacino

    alpacino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Al tôi đang ngày đêm đào tạo chiến binh cảm tử ở Áp ga nit xờ tăng, khả năng sớm mai có thể về kịp Hà nội tụ nghĩa cùng các anh hùng. Chỉ cần được sát vai, chung chiến hào với Công tằng tôn nữ Nano thì dù có kẹp Trym cũng mĩm cười sung sướng.

Chia sẻ trang này