THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI HAY CHỈ ĐẢO CHIỀU? - Bắt đầu từ THỨ 2 tuần sau mọi người sẽ tranh nhau bán - GIÁ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi suhaobapcai, 30/03/2007.

8336 người đang online, trong đó có 1357 thành viên. 10:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3688 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. nguyenba54

    nguyenba54 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    17
  2. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại dự báo, chơi CP mà nghe mấy tờ báo thì chỉ có chết. Nếu giỏi dự báo, toà soạn báo mở sàn giao dịch lun đi. Tổng biên tập vác tiền lên sàn chơi xem ai hơn ai
  3. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    Lạc quan là tốt nhưng đừng lạc quan tếu là được. 2 tuần trước đây chỉ thấy đại gia bán còn người mua lại là dân mới vào nghề. Khổ thế đấy, chẳng biết thế nào mà lần. Cứ hô hào gọi là AQQQQQQQQQQQQQQQ
  4. khoailang123

    khoailang123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội chỉ đến 1 lần
    Ko bán nhanh là đảo chiều, nhưng ko mua nhanh thì giá lại UP
    Khổ thế đấy



    Được KHOAILANG123 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/03/2007
  5. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài về nhận định của bọn nước ngoài về TTCK VN của bọn nước ngoài khốn nạn thật, mà cái trò này nhằm hãm phanh TTCK của NN trước khi đấu giá một loạt Tổng Cty và Ngân hàng lớn của VN như một số chuyên gia đã nhận định và một vài nhân vật chúp bu của Chính phủ đã thừa nhận và công khai ủng hộ TTCK VN phát triển nóng rồi, thế mà bọn này vẫn cứ hô hào và được sự ủng hộ nhiệt liệt của bọn cơ hội và Việt gian làm cho bao công sức của CP đổ sông đổ bể hết. Ghét thằng NN 1 nhưng ghét thằng việt gian 10, biết là có tăng có giảm mới tốt nhưng nhiệt liệt hưởng ứng, chạy theo bọn nước ngoài đấy mới khốn nạn. Tuần trước đã trắng mắt ra rồi tuần này lại thêm mấy chú này nữa, bọn này ko thấy đầu tuần trước cũng có mấy ông hô hào cho giảm để mua vào nhưng không ngờ lại giảm sâu như vậy nên cũng hoảng hốt quay ngoắt 180 độ hô hào thị trường lên, sẽ tăng mạnh ... Chẳng lẽ thủ tướng NTD lại phải lên VTV công bố là CP muốn phát triển nóng, muốn tăng mạnh để ko phải bán rẻ tài nguyên, bán rẻ tài sản của nước ta cho nước ngoài thì bọn mày mới hiểu ra vấn đề ???????? (mọi hôm bình tĩnh lắm nhưng thấy mấy hôm nay bọn nó đổi giọng liên tục nên bức xúc quá, các bác thông cảm)
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    rất thông cảm với bác.
    Bác đã nói hộ suy nghĩ của nhiều người.
  7. cuongpt58

    cuongpt58 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng nghĩ như vậy.
    Xin cám ơn.
  8. GldBuff

    GldBuff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cho rằng các cụ như nêu trên chẳng hiểu gì về TTCK, thấy tây nó bảo thế nào cũng gật theo với quan điểm "Tây mà lị, nó đi trước mình hàng trăm năm" rồi cũng hô hào nóng quá, nóng quá, ngày mai tây nó hô TT lạnh cũng hô Lạnh qua, lạnh qua
  9. sieuminh

    sieuminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    14
    Bác nói chí phải, em ủng hộ, bức xúc quá
  10. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Như hin đã phân tích, hiện thị trường đã hội đầy đủ các yếu tố thuận lợi:

    - Thiên thời : mùa đại hội cổ đông, chia thưởng lớn, kết quả kinh doanh tốt, triển vọng tăng trưởng kinh tế cao, chuẩn bị IPO và đưa lên niêm yết nhiều hàng khủng
    - Địa lợi : các trung tâm giao dịch CK Hà Nội và HCM đang ráo riết hợp tác, liên thông với thị trường Mỹ, London, Singapore... về nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm...
    Nhân hoà : sự tham gia tích cực trở lại của khoai Tây cũ, số lượng đông đảo nhà đầu cơ nội với chất lượng được cải thiện và lượng tiền đổ vào ngày càng nhiều, nhất là những người chuyển từ OTC sang chơi niêm yết do sắp tới OTC sẽ bị siết chặt, sự quan tâm tìm hiểu và chuẩn bị tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới, trong đó có rất nhiều quỹ khủng long).

    Với tất cả các yếu tố tích cực đó thì không có lý do gì mà thị trường lại không đi lên mạnh mẽ vào tháng 4 này. Chỉ có một kháng trở nhỏ với thị trường thời gian 2 tuần qua khiến thị trường suy giảm cũng như ảnh hưởng tác động đôi chút tới sự phục hồi vào 3 ngày cuối tuần vừa rồi là kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ (kết thúc vào thứ Hai ngày 2/4) và sau đó là phiên họp thường kỳ Chính phủ (Kinh tế không thể tách rời khỏi chính trị, đó là điều chắc tất cả các bác trên này đều hiểu). Nếu thị trường bốc cao ngùn ngụt khiến các vị đại biểu kêu nóng và chất vấn gay gắt thì cũng lắm phiền toái lắm đấy. Nắm bắt được yếu tố nhạy cảm này, 2 tuần qua tụi đại gia lắm tiền nhiều của tranh thủ cơ hội tát nước theo mưa tung tiền vào làm giá, đè giá khiến đàn cừu thi nhau chạy tán loạn (rất đông người mới chơi sau Tết chưa có 1 lần nếm trải cái gọi là "điều chỉnh" của thị trường, cứ tưởng là thị trường sập đến nơi và thi nhau chạy, kể cả lỗ, thật là đáng thương), còn đại gia thì cứ thế gom nhặt hàng ngon đại hạ giá (giá trị giao dịch vẫn lên đến hơn 1000 tỷ mỗi phiên cho thấy việc gom này của đại gia). Việc sụt giảm này còn được sự hỗ trợ đắc lực của vài anh Tây mũ lõ muốn nhảy vào thị trường béo bở giàu tiềm năng này nên đã phát biểu linh tinh là giá đang quá cao, quá ảo, phải giảm bớt 30% mới đúng, cốt để có được chút xíu lợi thế cho kẻ đến sau không muốn uống nước đục. Tuy nhiên, đại gia và cả nhà quản lý cũng toát mồ hôi hột vì không thể ngờ là cừu lại chạy khủng khiếp thế, quá một tý nữa thôi thì hậu quả thật khôn lường, rất có thể dẫn đến sự sụp đổ (ngay cả các nhà đầu tư kinh nghiệm, từng trải và bản lĩnh cũng bắt đầu hoang mang). Vì thế mà ngay từ đợt khớp lệnh 2 của thứ Tư ngày 28/3, đại gia phải tung tiền vào mua trần một loạt Bluechips để đỡ giá lên, phiên giao dịch kết thúc với những màu xanh hy vọng, khơi nguồn cho cả một màu xanh bát ngát vào ngày thứ Năm 29/3 (lại nóng quá, vì tất cả đều tăng, bất kể tốt xấu, đó là điều nguy hiểm), cho nên thứ Sáu đầu phiên còn để cho hưng phấn, từ đợt 2 người ta đã phải kìm lại ngay để không tăng nóng như thứ Năm, kết thúc phiên các cổ phiếu giảm đà tăng, một số đầu tàu thậm chí mất điểm so với ngày trước đó (REE, VNM...).

    Có một điều dễ nhận thấy là đợt điều chỉnh giảm đã chính thức kết thúc, đó là nguyên nhân vì sao mà nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu mua vào từ đầu tuần, ngừng bán ra (trừ PPC, VSH và một vài mã để làm giá) và đẩy mạnh mua vào cực nhiều vào phiên cuối tuần (thứ Sáu 30/3). Đợt điều chỉnh giảm vừa qua, cùng với các đại gia , khoai Tây là người đắc lợi hơn cả khi không phải tham gia làm giá mà vẫn được hưởng món lợi béo bở, các hàng ngon giá rẻ từ bầy cừu tháo chạy. Đó là một điều mà các đại gia tuy thắng lớn nhưng nếu có chút lương tâm thì cũng phải thấy áy náy đôi chút vì góp phần làm nghèo đất nước đi một chút (tiền của dân thì không là của nước à? dân có giàu thì nước mới mạnh chứ).

    Dự kiến đầu tuần sau có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ, từ giữa tuần sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn và ổn định. VNI sẽ lên 1400 điểm ngay trong tháng 4 này. Đó là xu hướng đi lên bắt buộc, chứ không chỉ bởi tác động từ cuộc đấu giá PPC ngày 2/4 tới. Mọi người chú ý, giữ chặt cổ phiếu tốt, không nên "bầy đàn" như thời gian qua nữa. Tốt nhất là chuyển dần sang kết hợp chơi ngắn và trung hạn thì sẽ hiệu quả hơn.

Chia sẻ trang này