★★★★★★ Thị trường tuần 17/5: Phía trước là rừng mơ xanh ... ★★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 15/05/2010.

1849 người đang online, trong đó có 739 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2422 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.222
    ...Mùa hè 2010, Quách thừa tướng...nam tiến, đánh chiếm các nước chư hầu ....

    ...giữa đường, sỹ khí đang hăng, hạ muôn thành...

    ...trúng phải phục binh của Nam man độc bá Nhùn đại vương, hao binh, tổn mã, tướng nằm bệt...

    ...Quân sỹ cực kỳ mỏi mệt, đói và khát, không thể hành quân

    Quách thừa tướng, hổn hển nằm bệt yên ngựa, gắng gượng, run rẩy, trỏ roi về phía xa xa...

    "Phía trước đây không xa là một rừng mơ đấy ..."
  2. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.342
  3. minute9999

    minute9999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đặt thớt rất hay và thâm sâu. Tất cả TTCK TG đều đỏ thì VNI chắc chắn sẽ là "Rừng mơ xanh".
  4. Mr.Bee

    Mr.Bee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Ai sẽ là bá lâm minh chủ [:D]

    [​IMG]
  5. sikite

    sikite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    4
    Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thị phi thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng hóa không

    Núi xanh tô vẻ cũ
    Bao độ ánh chiều hồng
    Bạn ngư tiều dãi giầu nơi bãi
    Vốn đã quen gió mát trăng trong
    Một vò rượu cũ vui gặp gỡ
    Truyện đời tan trong chén rượu nồng

    Gió đã lên buồm căng dồn phía trước,
    Cứ ra khơi không biết được hay không ?
    Chài hãy quăng bên phải mạn thuyền lòng.
    Dù biển đời thật mênh mông nguy hiểm !

    Sóng cứ vỗ như ngàn quân thiện chiến !
    Vững tay chèo , lướt sóng, tiến ra khơi.
    Vững niềm tin quăng lưới bắt cá người.
    Không ngần ngại, dù cuộc đời gian khổ !

    Có những lúc đầy cuồng phong giông tố.
    Có những lần sóng vỗ thật lao đao.
    Kiên tâm, khiêm ngượng, ngước trời cao.
    Xishuangbana xinh đẹp chẳng giữ đc chân ba
    Thượng Hải phồn hoa nhưng con chẳng có nhà

    Ba một nơi
    Mẹ một nơi
    Ba ơi mẹ ơi
    vì đâu con phải chịu nỗi xót xa

    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

    Gió sớm mai thổi đi bốn phương
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu
    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
    Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này

    Tìm bạn bốn phương:
    1. Nam, 25 tuổi, cao 1.7m, nặng 72 kg. còn độc thân. Hiện làm giám đốc kinh doanh của công ty gia đình. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, 1 biệt thự ở Hawaii, vài Penhouse ở Sun rise city, có hai ngôi nhà mặt tiền nằm trong khu trung tâm thương mại sầm uất Sài gòn. Không mua. Không bán. Cũng không cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi.
    nguyen thanh duy:
    2. Một thanh niên 26 tuổi, độc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc, chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, chít chát hay chơi game trực tuyến. Sáng dậy sớm 7 giờ tập thể dục cùng hàng xóm. Sau đó làm việc cật lực đến 5 giờ chiều. Tối 9 giờ đi ngủ. Ðã sống theo đúng thời khoá biểu trên 2 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc ðời còn lại. Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, dễ thương có lòng vị tha... Ai mến xin thư về Nguyễn Văn Minh, Khu A, Phòng Số 6, Trại giam Chí Hoà, Khu trại giam tù chung thân

    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...

    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo nàng tới tận nơi góc biển chân trời
    Giờ này đèn bên sông đã tắt
    Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng lặng ngắm dung nhan nàng
  6. Short_Sell

    Short_Sell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
  7. shn_hnx

    shn_hnx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Rừng mơ xanh....lác đác...một số quả chín mọng có màu tim tím....điểm vài quả có xâu nên úa vàng và đỏ
  8. lmwayrheart

    lmwayrheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mơ mà xanh thì vừa đắng vừa chát. Rừng mơ, còn có thể hiểu là nhiều người đi giữa xa mạc thường nhìn thấy một ốc đảo, nhưng thực tế là .... [r24)]
  9. HDVN

    HDVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    thôi chết rồi, các cao nhân đang đàm đạo kìa, go, go, go...
    " Rừng mơ xanh, mơ rừng xanh,mơ không xanh"
  10. miplatini

    miplatini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    29
    Hay=D>

Chia sẻ trang này