Thua chứng khoán mới biết lòng bạn bè

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 20/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
364 người đang online, trong đó có 145 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 493 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Thua chứng khoán mới biết lòng bạn bè

    Gởi những thằng bạn thân thiết.

    Từ lúc lập quỹ của tụi mình đến giờ đã hơn 2 năm rồi phải không tụi bây? Tao post cái hình này cho tụi bây nhìn nè, để tụi bây thấy là tao đã rất tài tình lèo lái con tàu:
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/Dao_Duy_Anh/ttck2y.jpg

    Lúc tao nhảy vô chứng khoán, khoảng đầu 2006, thị trường là 400, ít hơn bây giờ. Sau đó, chứng khoán lên như diều gặp gió! Tụi mình vẫn thường bảo nhau như vậy, mọi lúc mình gặp nhau, trong bữa tiệc tân gia tao mời ở căn hộ Sky Garden tậu được nhờ trúng chứng khoán, trong những chầu cà phê sáng để hội của mình bàn bạc, trong tiệc thôi nôi con thằng Hưng?

    Tụi bây vào sau tao, đúng hơn là tụi bây không biết tí gì về chứng khoán, nên tao toàn quyền quyết định việc dùng tiền của tụi bây mua gì, bán gì. Cả năm 2006, rồi 2007, nhờ cổ phiếu ?otrên sàn? lẫn ?odưới sàn? (OTC), thằng Hưng đã mua được xe hơi chở thằng cu của nó đi chơi (tụi mình quá hiểu cảnh con nít khổ sở như thế nào giữa trùng trùng lớp lớp người xe của thành phố này mà). Thằng Tùng đã gom đủ tiền rước Hà về dinh, dù dinh của tụi nó là nhà hai bác ba má thằng Tùng (nhưng có phải mày đã đủ can đảm đi đặt tiệc cưới ở Sinh Đôi bằng tiền thắng chứng khoán không hả Tùng?). Rồi còn nhiều, nhiều nữa?.

    Nghĩa là tụi mình cũng hưởng nhiều rồi phải không?

    Tụi bây nhìn thấy chưa? Cái mũi tên màu đỏ là VN-Index thời điểm hiện nay đó, bằng y lúc tao mới nhảy vào. Từ giữa năm ngoái, OTC bắt đầu đóng băng. Tụi mình thì đang ôm một khối lượng lớn cổ phiếu OTC ngân hàng, vàng bạc, xây dựng? cứ ngỡ là đang ôm vàng trong tay. Tao quay qua ngoảnh lại, trở tay không kịp, giờ vợ thằng Hưng luôn bảo vàng của tụi mình là giấy.

    Tao và tụi bây cũng khá thông minh (toàn dân kỹ thuật không mà lị), nhưng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ! Có ai ngờ cổ phiếu ngân hàng ngày xưa là 15 chấm, nay là 0,8 chấm! Nếu hồi đó tụi mình ?ođẩy?, chắc giờ đứa nào cũng có một căn hộ ở Phú Mỹ Hưng hay Thảo Điền rồi! Nhưng vì lòng tham phải không tụi bây? Ôm. Giữ. Để rồi bây giờ? Hà có em bé, muốn rước bà ngoại lên vì ông bà nội đã quá già không thể phụ trông em, nhưng không thể để má Hà ở nhà sui gia được, tụi nó đành bấm bụng gởi Quỳnh Chi đi nhà trẻ. Em thằng Hưng đi du học. Ba má Hưng kêu nó đưa hơn chục ngàn đô làm bảo lãnh, cho em nó dằn túi, nó lè lưỡi trốn luôn.

    Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam ?ođổ máu? - mấy thằng con trai làm kỹ thuật thường dùng từ nghe khiếp thế đấy! Nhưng mấy chị vợ (cũng cùng trường) chẳng thèm nhắc chồng ăn nói cẩn thận, vì tất cả tụi mình đều đang ?otrả tiền lại cho thị trường?. Mà tiền cứ mỗi ngày mỗi vơi đều, y như người bị bệnh máu không đông, đứt tay không cầm máu được vậy! Mà tiền mất như vầy, chắc không giống đứt tay, mà là ?ođứt động mạch chủ? thì đúng hơn!

    Vậy đấy! Nhưng tụi bây chẳng thằng nào lên tiếng trách cứ tao cả! Ngoại trừ câu cửa miệng ?ovàng giấy? của vợ thằng Hưng, tao chẳng nghe ai phàn nàn gì thêm. Tụi bây (và cả vợ tụi bây) có làm sao không vậy? Thật lòng không trách tao à?

    Chắc tụi bây hiểu lòng tao. Vì mình đã cùng qua chinh chiến rồi phải không? Còn nhớ cuối năm ngoái, khi bắt đầu có tín hiệu đi xuống, tao đã phải lấy hết tiền lương trong 3 tháng của tao (cũng bộn à nghe) để trả lại nguyên vốn cho thằng Khanh. Tụi bây đã chửi nó quá trời (vì thằng Khanh vô sau, lúc đó chẳng còn lời được bao nhiêu, mình làm vụ nào chỉ có lỗ vụ đó mà thôi). Tụi bây không đòi rút vốn. Đến giờ, nhắm thấy gần như ?ochết chắc?, tao hỏi ý kiến tụi bây, tụi bây vẫn bảo: "Tụi tao giao cho mày, mày sao tụi tao vậy!" Cục vốn của tụi mình trước đây chia tỷ lệ bao nhiêu, khi nào giải thể hội, còn bao nhiêu chia lại đúng bấy nhiêu!
    Đừng có mơ hồ nữa nhé! Thằng Tùng hồi đó nếu đem tiền đi mua nhà chắc cũng đủ một căn, nay thì chỉ trả được tiền cọc đợt 1 thôi nhen ?oem?, rõ chưa?

    Vậy mà tụi bây cũng để yên cho tao?

    Thế nên tao mới nói, lúc này mới thấy rõ chân tình! Thật lòng cảm ơn tụi bây.

    Cái mũi tên màu đỏ tao vẽ trong đồ thị hồi nãy, tao ghi cái gì tụi bây đọc rõ chưa? Tao bảo ?ocòn ở lại?, nghĩa là tao ở lại ?ochịu trận? với thị trường chứng khoán Việt Nam đấy! Tao chẳng biết sẽ là bao lâu. Hết cuối năm nay? Hết năm 2009? Hay ngủ đông 4 năm nữa như giai đoạn 2002-2006? Tao chẳng rõ. Nhưng cổ phiếu mình chọn toàn cổ phiếu tốt! Tụi mình vẫn đi làm, lương tháng cũng đủ nuôi vợ nuôi con, nên tao chưa hề có ý định chạy ra sàn đặt lệnh bán để giúp thêm một tay cho cái bảng điện tử ?olệch hẳn?. Không biết có phải anh hùng thường hay làm vậy?

    Hôm nay bức xúc quá, lên viết cho tụi bây vài dòng. Giờ ngủ trưa của tao đó, chứ chẳng phải tao sung sướng ngồi rung đùi viết trong giờ làm việc đâu!

    DungDM
  2. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    ĐẢo chiều chưa nhỉ?
  3. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Dạo này diễn đàn không được mã HTML à?
  4. bucasao

    bucasao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đào Duy Anh được tại ngoại rồi à
  5. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: có topic này r"i
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này