Tôi đã thấy mùa xuân!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Toiselatyphuvaonam2020, 22/11/2019.

4460 người đang online, trong đó có 559 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1013 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Toiselatyphuvaonam2020

    Toiselatyphuvaonam2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2019
    Đã được thích:
    164
    Nghe bài này lại thấy dường như xuân đã tới!

    PhucBatTrungLai thích bài này.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    19.512
    Đang đông bác nhé.
    Toiselatyphuvaonam2020 thích bài này.
  3. Toiselatyphuvaonam2020

    Toiselatyphuvaonam2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2019
    Đã được thích:
    164
    Năm nay xuân tới sớm hơn nhé! :)):)):))
  4. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.138
    Tháng này chính đông, xuân gì bác
    Em mất dép rồi, ko biết có mất Tết ko đây :((
    [​IMG]
  5. Toiselatyphuvaonam2020

    Toiselatyphuvaonam2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2019
    Đã được thích:
    164


    Mùa Xuân Đó Có Em | Ca sĩ: Đan Nguyên | Nhạc sĩ: Anh Việt Thu
    Nếu chiều nay lỡ hẹn không về, thì xuân năm nay sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ, Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy, Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng hạ, . chợt lưa thưa và mùa xuân đó, Có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi.
  6. thanhhunter89

    thanhhunter89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2019
    Đã được thích:
    362
    Em thì thấy vẫn đang mùa hè. Rực lửa thế này cơ mà :)) nóng vãi nhái
  7. Toiselatyphuvaonam2020

    Toiselatyphuvaonam2020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2019
    Đã được thích:
    164


    Tết này anh không thèm kẹo mứt Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng Tết này anh không thèm đi chơi Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đời Tô thêm vào lòng người Chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo Vì tiếng cười em, rộn rã lòng anh rồi. [ĐK:] Tết này anh không thèm chơi đánh bài Vì trong vòng tay anh, đã có em như ngọc ngà Tết này anh cũng chẳng chơi hoa Vì môi em cười, như chứa cả vườn xuân.

Chia sẻ trang này