Trở Về Cát Bụi ♥♪♫

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Trovecatbui88, 12/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1489 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 19:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20066 lượt đọc và 356 bài trả lời
  1. Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    [​IMG]

    Ta Cứ Tưởng Trần Gian Là Cõi Thật
    Thế Cho Nên Tất Bật Ðến Bây Giờ !
    Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần Chỉ Một Chốc
    Nào Ngờ Ðâu Ở Mãi Ðến Hôm Nay !

    Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
    Cuộc ðời này chỉ tạm bợ mà thôi
    Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
    Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

    Cuộc ðời ta phù du như cát bụi
    Sống hôm nay và ðâu biết ngày mai ?
    Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
    Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

    Thì người ơi! Xin ðừng ganh ðừng ghét
    Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
    Hãy vui sống với tháng ngày ta có
    Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

    Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
    Vì ðời ta ðã sống trọn kiếp người
    Với tất cả tấm lòng thành thương mến
    Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

    Ta là cát ta sẽ về với bụi
    Trả trần gian những cay ðắng muộn phiền
    Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
    Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
    &&&&&&&&&&
  2. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Thiên nhiên thật đẹp, như những bức tranh vẽ muôn màu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    HoaTuBi đã loan bài này
  3. phong 3

    phong 3 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2014
    Đã được thích:
    23.020
    >:D<@};-%%-**==
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    154.091
    Hi em ! Mừng em đã tạo chủ đề mới rất hay.
    Bài thơ này hay quá, chị rất thích. Tks em @Trovecatbui88 @};-@};-@};->:D<

  5. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Nhưng đôi khi đường đời không đầy hoa như thế, lối cũ nhạt nhòa, người xưa phai dấu, chỉ còn lại con đường thênh thang lá úa.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014, Bài cũ: 12/12/2014 ---
    Và lá ngày càng úa màu thời gian.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Lớp lớp chất chồng lên nhau như kỷ niệm.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Chỉ một dòng chảy nhỏ nhưng đã chia chúng ta về hai phía bờ chẳng thuộc về nhau,
    đường em đi khói sương mờ trong nắng nhạt.


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Tình mình giờ như cây trơ trụi giữa mùa đông.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Chiếc ghế xưa chỉ còn lá vàng ve vuốt.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Bao nhiêu năm rồi hờ hững hỡi tình nhân?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Có thể nào chăng, Đường tình rêu phong thế?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Anh đi về phía ai, hoang phế tâm hồn.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Về phía ai để chiều vàng u uẩn?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Em như thân cây, cổ thụ miệt mài.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Mặc lá sắc rụng rơi miền quên lãng.

    [​IMG]
    HoaTuBi đã loan bài này
  6. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Sưu tập ảnh đẹp quá.
    Cuối tuần tràn đầy niềm vui !@};-@};-@};-@};-@};-
  7. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Em vươn những cánh tay gầy guộc.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014, Bài cũ: 12/12/2014 ---
    Quờ quạng hư vô.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Kiếm tìm vô vọng nhưng chẳng thể mang anh quay về.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Bên kia đời, con suối vẩn xanh trong.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Mặt hồ yêu phía anh phẳng lặng.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Hay úa màu như đáy tim em?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Dẫu đông, hoa lòng cố nở.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Nghe bình yên vọng từ phía chân mây.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Tuyết trắng có chôn vùi niềm thương nhớ.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Có mang em về phía hoang tàn?

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    Hay đứng cô đơn trong hoài niệm?

    [​IMG]

    Giữa hồn vẫn sắc nở yêu thương.
    --- Gộp bài viết, 12/12/2014 ---
    [​IMG]
    HoaTuBi đã loan bài này
  8. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Dạ, em cám ơn các anh chị nhiều, chúc các anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần ấm áp và hạnh phúc bên người thân ạ. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

    TẠ TÌNH BẠN ẢO

    Cám ơn bạn ảo xa gần
    Bốn phương lạ hoắc như thân đời nào
    Bấy lâu bằng hữu chi giao
    Chia vui sớt ngọt biết bao ân tình
    Tuy rằng chẳng thấy bóng hình
    Nhưng tình liên kết như mình với ta
    Hỏi sao trong cõi ta bà
    Ngẫu nhiên gặp gỡ hay là hữu duyên
    Hữu duyên hay chỉ ngẫu nhiên
    Cũng là bốn bể anh em tình người
    Thì xin chín bỏ làm mười
    Kiếp người ngắn ngủi ai rồi cũng đi
    Hẹp hòi ích kỷ mà chi
    Cho đi nhận lại niềm vui khôn lường
    Dẫu sao đời vốn vô thường
    Hợp tan tan hợp cuối đường còn ai
    Cuối cùng rồi cũng phủi tay
    Hết lòng phụng sự một mai ngậm cười.
    (St)



  9. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    Chúc mừng nhà mới của chị bằng bài sám hối để diệt mọi lỗi lầm từ vô thỉ ,hướng tới an lạc viên mãn ạ !
    PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI


    PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI!

    Đệ tử chúng con từ vô thỉ.
    Gây bao tội ác bởi lầm mê
    Đắm trong sanh tử đã bao lần
    Nay đến trước đài vô Thượng giác
    Biển trần khổ lâu đời luân lạc
    Với sanh linh vô số điêu tàn
    Sống u hoài trong kiếp lầm than
    Con lạc lõng không nhìn phương hướng
    Đoàn con dại từ lâu vất vưởng
    Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
    Xin hướng về núp bóng từ quang
    Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
    Bao tội khổ trong đường ác trược
    Vì tham, sân, si mạn gây nên
    Con hôm nay giữ trọn lời nguyền
    Xin sám hối để lòng thanh thoát
    Trí huệ quang minh như Nhật Nguyệt
    Từ Bi vô lượng cứu quần sinh
    Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
    Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi
    Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
    Nương thuyền từ vượt bể ái hà
    Nhớ lời Ngài," Bờ giác không xa"
    Hành thập thiện cho đời tương sáng
    Bỏ việc ác, cho đời quang đãng
    Đem phúc lành gieo rắc phàm Nhân
    Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
    Con nguyện được sống đời rộng rãi
    Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
    Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh
    Để theo Ngài trên bước đường lành
    Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ
    Chúng con khổ, nguyện xin tự độ
    Ngoài tham lam sân hận ngập trời
    Phá si mê trí huệ tuyệt vời
    Con nhớ đức Di Đà lạc quốc
    Phật A Di Đà thân kim sắc
    Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
    Năm tu di uyển chuyển bạch hào
    Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
    Trong hào quang hóa vô số Phật
    Vô số Bồ Tát hiện ở trong
    Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
    Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
    Quy mạng lễ A Di Đà Phật
    Ở phương Tây thế giới an lành
    Con nay xin phát nguyện vãng sanh
    Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  10. Trovecatbui88

    Trovecatbui88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2014
    Đã được thích:
    15.182
    Cám ơn Tu nhiều hihi. Chúc Tu luôn an lạc hạnh phúc nha. %%->:D<

    Hỡi gió mây ! Hỡi Cát Bụi...đời!
    Xin đừng thương tiếc, đừng ngậm ngùi.
    Thân xác ta chẳng nơi bám bụi,
    Vì đã tàn phai nát mục rồi.

    *
    Trải qua mấy chục năm trời
    Thăng trầm trong cõi tuyệt vời nầy đây
    Đời ta nhiều bạn lắm thầy
    Tiểu nhân, Quân tử đủ đầy thế gian.

    Bao phen lận đận lầm than,
    Suy... khinh, thịnh... trọng, có màn chi đâu.
    Rừng đời cây cỏ muôn màu,
    Ta người tìm nhặt, ai nào hái cho.

    Được cây Phúc, ráng chăm lo,
    Vun trồng tươi tốt, ta no, lành người.
    Mong cầu đây đó vui cười,
    Đừng cho Cát-Bụi...ngậm ngùi ngày mai.
    (St)


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này