Truyện cưòi giải trí cuối tuần.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Stock1102, 05/06/2010.

1274 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 76677 lượt đọc và 868 bài trả lời
  1. Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Ngày xửa ngày xưa… ở một khu rừng nọ, có một anhh chàng chuột nhắt nổi tiếng sát “gái”. Anh chàng này đã từng trăng hoa với hầu hết các “cô gái” trẻ trong khu rừng này. Một hôm, trong khi dạo chơi, chuột nhắt nhìn thấy ả voi xám đang tuổi dậy thì, thèm lắm, hắn gặp chú thỏ nâu và trút bầu tâm sự: “Này mày có cách nào dẫn con mụ béo kia đến với tao không? Tao sẽ trả công cho mày 5 củ cà rốt”. Thỏ nâu cười khành khạch: “Dễ ợt! Mày cứ nấp ở trên cây táo này, 30 phút nữa tao sẽ dẫn nó đến đây cho mày”.
    Đùng hẹn, thỏ ngòi trên cổ voi khật khưỡng bước tới cây táo, nó nhảy phóc lên cây táo và thì thầm với chuột nhắt: “Đấy, mần đi!”. Chuột nhắt nhanh như cắt lao vào vị trí và chiến đấu hăng hái, thỏ nâu nhìn cái cảnh “đuôi chuột ngoái lọ mỡ” không nhịn được, cười rung cả cây làm một quả táo rơi vào đầu ả voi làm ả rùng mình một cái. Chuột nhắt thấy ả voi rùng mình liền nhanh nhẩu nói rất tình tứ: “I am sory! lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!”<FONT face=[/IMG]
    Ba tháng trôi qua … vào đêm trăng đẹp, voi và chuột ngồi bên nhau bên gốc cây táo … sau đây là tường thuật câu chuyện giữa voi và chuột:
    + Nàng voi tâm sự với chàng chuột: “ ……………………”
    Voi dứt lời, chuột liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
    + Khoảng 30 phút sau chuột hoàn hồn tỉnh dậy, dụi mắt nhìn nàng voi âu yếm nói: “………………………..”
    Ôi, không ngờ chuột vừa dứt lời nàng voi lại quay ra ngất sửu.


    Đố các biết voi và chuột nói gì với nhau (xin điền vào ô trống)?
  2. buystock

    buystock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    253
    + Nàng voi tâm sự với chàng chuột: “ Thứ 6 vừa rùi em vừa múc 50K PVX trên sàn Ha đấy!!”
    Voi dứt lời, chuột liền lăn ra bất tỉnh nhân sự.
    + Khoảng 30 phút sau chuột hoàn hồn tỉnh dậy, dụi mắt nhìn nàng voi âu yếm nói: “Chết rồi,anh cũng thế!!!”
    Ôi, không ngờ chuột vừa dứt lời nàng voi lại quay ra ngất sửu.

    :((:((
  3. stoploss

    stoploss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Đã được thích:
    1
    :)):)):))
  4. phanptsc

    phanptsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh..=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  5. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ... xin lỗi các bác, em mới post bài lần đầu, thấy mãi nó không hiện ra tưởng là không được đăng ... :))
    Cám ơn các bác đã vô mở hàng ... xin mời các bác tiếp tục cho cao kiến ...
  6. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác có truyện gì hay thì ủng hộ Topic của em để anh em cùng giải stress nhé, còn DJ cứ kệ ... nó :(( ... mấy nữa ta ... giải ngân :))
  7. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ mạnh dạn đăng bài ... hi hi ... đừng "phạm quy" là được, bên kia bị lock nick là do post "ảnh", ở đây ta chỉ ... kể cho nhau nghe muh thôi ... Tuyệt đối không bàn đến chính trị :))
  8. stoploss

    stoploss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Một anh chàng vào FPT xin việc, giám đốc sau khi xem xong hồ sơ hỏi :
    - Tại sao trong hồ sơ, cứ chỗ nào đề "nơi sinh" thì anh lại bỏ trống không điền vào ?
    Anh chàng gãi đầu gãi tai một lúc rồi thỏ thẻ nói :
    - Dạ, dạ...
    Giám đốc nói :
    - Cậu không việc gì phải giấu diếm cứ nói ra xem nào.
    Chàng trai nói :
    -Em nghĩ chỗ ấy anh cũng biết rồi nên em không viết ra sợ bẩn hồ sơ.
    (ST)
  9. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    khi nào giải ngân bác cho em biết với
  10. Stock1102

    Stock1102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hihi ... khi nào hết stress là bác cư vô tư ... nhưng phải ... ngất lên ngất xuống mấy lần đã =))

Chia sẻ trang này