Tư duy của một Trader 9 năm kinh nghiệm nó khác tư duy của một Trader 3 năm ở chỗ này:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trendinhphowall, 04/03/2014.

827 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 06:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17301 lượt đọc và 159 bài trả lời
  1. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    Làm được chút điều lành
    Chưa có đáng là bao
    Mà con tưởng rất nhiều
    Nên khởi tâm tự mãn
    Làm đóng lại con đường
    Đi về nơi cao thượng.

    Cho con biết khiêm hạ
    Biết tôn trọng mọi người
    Tự thấy mình nhỏ thôi
    Việc tu còn kém cỏi.

    Xin tâm con sung sướng
    Khi thấy người thành công
    Hoặc gây tạo phước lành
    Như chính con làm được.

    Cả nhân loại say mình nó tỉnh !
    Butchep01Kitan thích bài này.
  2. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    [​IMG]
  3. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    "....Các chuyên gia thường lo lắng về tính thanh khoản của cổ phiếu. Họ không bao giờ mua cổ phiếu của công ty xuất chúng với quy mô nhỏ, vì lý do những cổ phiếu này được giao dịch rất ít, mặc dù nếu lựa chọn hiệu quả thì nhóm cổ phiếu này vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu ngay cả đối với một danh mục đầu tư lớn. Họ rất miệt mài trong việc tìm kiếm những cổ phiếu có thể mua hoặc bán trong vòng năm ngày hoặc ít hơn. Kinh doanh cổ phiếu cũng giống như trong chuyện tình lãng mạn, cảm giác thanh thản sau khi ly dị không phải là một cơ sở hợp lý để dấn bước vào hôn nhân. Nếu ngay từ đầu bạn lựa chọn khôn ngoan thì về sau bạn sẽ không phải ly dị"
    Đánh bại phố Wall - Peter Lynch & Jonh RothChild !


    Đôi lời tâm sự cùng anh chị em:
    TTCK VN - 3 sàn 900 mã, giai đoạn này không còn nhiều mã có thể đầu tư anh chị à. Thế nào là đầu tư? Mua và nắm giữ 6 tháng đến 1 năm gọi là đầu tư, cứ tạm gọi như thế đi. Mỗi người một quan điểm, nhưng với em đã đầu tư thì kỳ vọng lớn hơn đầu cơ lướt lát T+, +5 hay + 10 cũng là T+. Đầu cơ thì kỳ vọng 5-10% nhưng đầu tư thì kỳ vọng con số lớn hơn thế nhiều ạ. Khi mình ngâm cứu, tìm hiểu kỹ càng, soi từng con số trong BCTC, mình phải được đền đáp thành quả xứng đáng. Thậm chí lặn lội xuống tận doanh nghiệp, tham quan nhà máy, nhà xưởng, văn phòng, gặp lãnh đạo DN và hỏi thật nhiều những thứ chúng ta chưa được giải đáp thỏa đáng, những thứ chúng ta nghi ngờ.

    TTCK VN đang bị một tình trạng bi đát : "ở trển" quá dễ dãi trong quản lý dẫn đến tình trạng in giấy tràn lan vô tội vạ, hàng rác rưởi tràn ngập TT. Dẫn đến NĐT mất niềm tin trầm trọng. Hàng giấy, hàng rác thì họ bán giá nào cũng lãi - Họ ở đây là những người in giấy bán cho đám đông. Giấy thì không có giá. Nói chung, 2 năm qua hàng đầu cơ chết thảm, nhiều mã cách đây 1-2 năm giá còn 20-25-30 giờ còn 1.000 - 7.000 - Qúa thê thảm. Vì đâu nên nỗi?

    Bỏ qua hàng đầu cơ. Vậy hàng trăm Blue chip thì thế nào? Chỉ nói một câu ngắn gọn: Ở ngoài nhìn thì dễ ăn vào là ôm đầu máu ngay, số mã kiếm ăn cả đầu cơ lẫn đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay !!! Vì sao lại thế? Có vẻ thời của chúng đã hết, hoặc: Chúng nó ngon, rất ngon, cực ngon, very ngon nhưng giá của chúng không còn thơm ngon nữa !!!

    Cổ cánh cũng như con người:
    - Thời để sinh ra
    - Thời để lớn lên
    - Thời để thịnh vượng
    - Thời để lụi tàn


    Vấn đề đặt ra là bạn đến với nó vào thời nào?

    TTCK VN - gần 900 mã trên 3 sàn, số DN làm ăn đàng hoàng tử tế, lãnh đạo hết lòng vì cổ đông chỉ được khoảng tròm trèm 20% con số này. Đó là những DN chia cổ tức đều đặn bằng tiền năm này qua năm khác (có thể bằng cổ, nhưng chắc chắn phải bằng tiền trước đã).

    PS: Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng dưới nó là những dòng nước xoáy chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu nhà đầu tư mấy năm qua. 2-3 năm qua ở TTCK VN có khoảng 80-100 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT kể cả những NĐT lâu năm chết thê thảm vì những dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải là chọn và lựa mà là chọn và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó không bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng ít nhất nó giúp chúng ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào. Toàn những Blue chip lẫy lừng trước khi chúng giảm 50-90% so với đỉnh.

    PS2: Tôi muốn lập một Group nho nhỏ anh em đam mê đầu tư chứng khoán ở Sài Gòn, để cuối tuần tụ tập giao lưu, đàm đạo cho thỏa chí đam mê, anh chị em nào cùng chí hướng thì chúng ta cùng tập hợp nhau lại nhé. Một Group nho nhỏ thôi ạ, không ồn ào, xô bồ náo nhiệt đâu ạ, em sợ lắm. Cái thời đó qua lâu lắm rồi ạ.


    Em à, cái dở của anh là:
    Mang tư duy, định kiến của 1 thằng ngụp lặn 5 năm trong Downtrend vào Uptrend.
    Mang tư duy, định kiến của 1 thằng một đời chỉ biết ngụp lặn chơi hàng rác, hàng giấy lộn vào hàng cơ bản, làm ăn đàng hoàng tử tế, hàng tăng trưởng là không được em à

    Khi SKG VCS PTB CTD BMP DMC DQC CAV vùng giá 1x-2x-3x lên 4x-5xanh cứ nghĩ: "Bọn này đánh lên để xả chắc luôn, vào mà chết". Mình chửi rủa : "Lúc này trên 2 sàn hàng trăm mã giá 2.000 - 7.000 không mua lại đâm đầu vào múc mấy con hàng giá ảo lòi 50.000 - 60.000, có mà hâm à?"

    Rồi khi bọn chúng tăng lên 7x-8x thì anh lại bẩu: Cú này thì bọn nó không ra được hàng nên phải ủn lên tiếp để xả.

    Rồi khi bọn nó lên 100.000 - 120.000 anh lại phán: Phen này thì gà vào nồi nước sôi nhé, cho chít lũ oánh bạc, ngu thì chết chứ bệnh tật giề.

    Rồi khi bọn nó chỉnh 5-10 về 9x-10x anh vỗ tay đắc chí : "Tao đã bẩu rồi có sai đâu"

    Bẵng đi 1 thời gian bọn nó lại lên 130.000 - 180.000

    Anh xin lỗi em. Ba xin lỗi con. Ba sai rồi con ơi
    Ba sai vì ba đã mang tư duy, định kiến của một NĐT ngụp lặn 5 năm trong Downtrend vào Uptrend.
    Ba sai vì ba mang tư duy, định kiến của 1 thằng ngụp lặn trong hàng rác, hàng giấy lộn vào hàng cơ bản, làm ăn đàng hoàng tử tế, hàng tăng trưởng con à.


    FIT HAG HNG HHS BCG DLG = 7.500 - 7.800
    Chuẩn bị gia nhập CLB giá 3.000 - 5.000 cùng VHG PPI KLF HAR FLC HAI HAP OGC JVC VOS PVX SGO DPS KSA KSH ....
    Buồn cho TTCK non trẻ Việt Nam !!!
    Buồn cho những NĐT Việt Nam !!!
    Buồn cho nước Việt !!!
    Đánh bạc bịp cùng chứng vịt ung thì không nên câu nệ theo những nguyên tắc thông thường mà nên bồi dưỡng kỹ xảo đánh bạc, khi thua lỗ cố gắng hạn chế tối thiểu rủi ro.

    Đọc 1.000 cuốn sách kinh điển kinh tế, tài chính, tiền tệ, chứng khoán chỉ để ăn thua đủ với nhà cái KTB KSS BAM SHN SGO BCG thôi sao?

    10/04/2016:
    CTD = 177.000
    VCF = 175.000
    WCS = 160.000
    BMP = 150.000
    VNM = 135.000
    TRA = 115.000
    SKG = 115.000
    PTB = 100.000
    VCS = 87.000

    Có lẽ mình phải tư duy lại anh à !
    Giá chỉ là khái niệm
    CK: PHÙ THỊNH KHÔNG PHÙ SUY
    PS: Thấy bọn nó giá 100.000 - 200.000 vậy thôi chứ thực ra bọn này đang có giá từ 1.000.000 - 5.000.000/cổ sau 15-20 lần chia tách tăng vốn + cổ tức bằng tiền bét nhè 10-15 năm qua !
    khoaita2009 thích bài này.
  4. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    1- Đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là đúng thì được bao nhiêu và sai thì mất bao nhiêu.
    2- Không có điều gì chắc chắn trong thị trường, chỉ có xác suất.
    3- Mục tiêu giao dịch:
    * Đúng CP
    * Đúng thời điểm
    * Thua lỗ nhỏ
    * Lợi nhuận lớn

    "Nhiều đêm dài nghiên cứu đã giúp tôi tìm ra những nguyên tắc, kỷ luật và kế hoạch đầu tư hiệu quả. Chỉ có sự chăm chỉ và bền bỉ làm việc mới giúp bạn thành công, may mắn KHÔNG đóng vai trò gì ở nơi này. Bạn không thể hy vọng việc vừa xem truyền hình vừa uống bia hằng đêm, hay tiệc tùng bù khú với bạn bè mà vẫn tìm ra được những đáp án cho một thứ PHỨC TẠP như thị trường chứng khoán..."
    (Trích: How to make money in Stocks - William J O'Neil)

    Cổ cánh cũng như con người:
    - Thời để sinh ra
    - Thời để lớn lên
    - Thời để thịnh vượng
    - Thời để lụi tàn
    Vấn đề đặt ra là bạn đến với nó vào thời nào?
    TTCK VN - gần 900 mã trên 3 sàn, số DN làm ăn đàng hoàng tử tế, lãnh đạo hết lòng vì cổ đông chỉ được khoảng tròm trèm 20% con số này. Đó là những DN chia cổ tức đều đặn bằng tiền năm này qua năm khác (có thể bằng cổ, nhưng chắc chắn phải bằng tiền trước đã).
    PS: Tôi không sợ hàng rác, hàng giấy lộn vì chúng sờ sờ ra đấy ai cũng thấy, ai cũng biết. Thứ làm tôi sợ nhất là hàng rác, hàng giấy lộn đội lốt hàng cơ bản, Blue chip. Điều này được ví như mặt sông phẳng lặng nhưng dưới nó là những dòng nước xoáy chết người, nó là cái bẫy, giết chết biết bao nhiêu nhà đầu tư mấy năm qua. 2-3 năm qua ở TTCK VN có khoảng 80-100 mã thuộc dạng này. Vô số NĐT kể cả những NĐT lâu năm chết thê thảm vì những dạng cổ phiếu dạng này. Suy cho cùng đầu tư chứng khoán không phải là chọn và lựa mà là chọn và loại bỏ. Loại bỏ rác rưởi & giấy lộn. Điều đó không bảo đảm cho chúng ta chiến thắng nhưng ít nhất nó giúp chúng ta tránh được những cú chết thảm không còn đường về quê ngoại. Tôi không tiện kể ra đây những cp dạng này, vì nó sẽ xát muối vào vết thương còn đang rỉ máu của anh chị, tôi tin chắc anh chị cũng hình dung tôi đang nói về những cổ phiếu nào. Toàn những Blue chip lẫy lừng trước khi chúng giảm 50-90% so với đỉnh.

    PS2: Tôi muốn lập một Group nho nhỏ anh em đam mê đầu tư chứng khoán ở Sài Gòn, để cuối tuần tụ tập giao lưu, đàm đạo cho thỏa chí đam mê, anh chị em nào cùng chí hướng thì chúng ta cùng tập hợp nhau lại nhé. Một Group nho nhỏ thôi ạ, không ồn ào, xô bồ náo nhiệt đâu ạ, em sợ lắm. Cái thời đó qua lâu lắm rồi ạ.
    nguyensonminh thích bài này.
  5. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    Ngày xưa những thời khắc thị trường chịu tang như thế này, mình hay hỏi: AI MUA MÀ LẮM THẾ? CHẢ CÓ NHẼ MẤY THẰNG BỎ RA CẢ NGÀN TỶ ĐỂ MUA LÀ NGU À? Hôm nay khớp cả ngàn tỷ không lẽ nhỏ lẻ mua à? Nhỏ lẻ đâu mà lắm tiền thế?

    Giờ thì mình hỏi ngược lại: Thằng nào bán mà lắm thế, cổ phiếu tốt mà phang sàn cả triệu cổ thế? Sao không giữ lại mà ăn?
    Không có ý mỉa mai hay gì với anh em cầm cổ cả, nhưng anh em nên tỉnh táo, đừng đặt vị thế của người cầm cổ mà nó mất đi tính khách quan trong nhận định. TT luôn luôn đúng.

    Trân trọng !
  6. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    Ngày xưa những thời khắc thị trường chịu tang như thế này, mình hay hỏi: AI MUA MÀ LẮM THẾ? CHẢ CÓ NHẼ MẤY THẰNG BỎ RA CẢ NGÀN TỶ ĐỂ MUA LÀ NGU À? Hôm nay khớp cả ngàn tỷ không lẽ nhỏ lẻ mua à? Nhỏ lẻ đâu mà lắm tiền thế?

    Giờ thì mình hỏi ngược lại: Thằng nào bán mà lắm thế, cổ phiếu tốt mà phang sàn cả triệu cổ thế? Sao không giữ lại mà ăn?
    Không có ý mỉa mai hay gì với anh em cầm cổ cả, nhưng anh em nên tỉnh táo, đừng đặt vị thế của người cầm cổ mà nó mất đi tính khách quan trong nhận định. TT luôn luôn đúng.

    Trân trọng !
  7. trendinhphowall

    trendinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2013
    Đã được thích:
    4.153
    .
  8. Tommy_Teppy

    Tommy_Teppy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2018
    Đã được thích:
    2.068
    Tiếp nữa đi cụ chủ!
  9. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    16.856
    Một cái top mất 4 năm 1/18 cuộc đời bị lãng phí
  10. hoanggiatram

    hoanggiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    692
    ..

Chia sẻ trang này