VĂN TẾ SỐNG TIẾN SỸ TRẦN ĐẮC SINH

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongmai04, 16/04/2007.

3842 người đang online, trong đó có 1536 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4317 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. Zichmaroc2

    Zichmaroc2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Hiển khảo.
    Thác thiêng

    Xin hưởng

    Sắc sắc

    Không không

    Xin hưởng
  2. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    chưởi thế mà nặng à, nó chỉ bị chưởi chứ nó có mất gì đâu? bao nhiêu gia tài, hy vọng của nhiều người đã ra đi vì câu nói dã man của nó? cái này gọi là giết người không vấy máu đó bác có biết không? khi nào bác là nạn nhân thì bác mới hiểu.

    gát cái chuyện phát ngôn bừa bãi đi, thì chỉ nội cái trình độ ngu dốt của nó cũng đã không xứng đáng ngồi vị trí đó rồi

    đợi hôm hội thảo khớp lệnh, nó mà nói chuyện quanh co, tôi cho nó ăn dép
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Không phải là gian mà là hiểm bác ạ. Là do mắt với môi nó cho cảm giác thế. Phải chi em gốc bự em vào UBCK em làm. Em thông minh, mặt sáng như trăng rằm, tính tình vui vẻ, thích phát biểu linh tinh thật, nhưng vào ủy ban rồi thì không phát biểu linh tinh như ông Sinh. Tiếc quá.
  4. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    yeah, trong ánh mắt lóe ra 1 tia nhìn đắc chí gì gì đấy, chắc là đắc chí ông sinh sắp thành súc?

    đề nghị ông hưng bên ssi lên thay
  5. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    CÁO PHÓ


    Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin

    Tiến sĩ Trần Đắc Sinh đã từ trần lúc 07h sáng ngày 17 tháng 04 năm 2007 tại Trung Tâm Tai Mũi Họng Thành Phố vì bệnh LỞ MỒM LONG MÓNG.

    Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chửa, nhưng do khi vào phòng cấp cứu còn phát biểu linh tinh nên bệnh lở mồng vô phương cứu chửa, tắt thở 15 phút sau khi làm thêm bài phát biểu thị trường còn "nóng lắm".

    Tang lễ sẽ cử hành vào lúc 07h30 sáng ngày 18 tháng 04 năm 2007 vào lúc nắng ấm, trời mát để bảo đảm sau khi hạ huyệt không bị trời đánh.

    Thay mặt tang gia, trân trọng kính báo





    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 17/04/2007

    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 17/04/2007
  6. vietnq74

    vietnq74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    1
    zui wá, e ra đê ở đây , có pác nào ra lập CLB xóm bờ đê hông?
  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Một chú da vàng thảm sát 33 mệnh tại DH Công nghệ Virginia bằng súng.

    Bác Sinh thì chỉ cần một câu nói đã khiến khoai lang tắm máu và hàng nghìn bác có ý định nhảy lầu. Khiếp thật.
  8. DacSinhTran

    DacSinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Tôi "chửa" đi mà các bác đã làm cáo phó sớm thế
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhà trên cây bác ạ. Em hôm qua đã hướng dẫn cho các bác không còn nhà ở cách xây nhà trên cây đây này:
    http://www9.ttvnol.com/f_319/907220.ttvn
  10. toratora

    toratora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bài của ông này cực kỳ vớ vẩn. Đêm khuya thế, không lo cho vợ cho con, lại đi rỗi hơi văn vẻ. Thế ông không có vợ con à? hay chưa có vợ con mà lắm thời gian thế.

Chia sẻ trang này