Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
159 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 168337 lượt đọc và 4198 bài trả lời
  1. phade

    phade Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    724
    Dzậy là có nhuận bút hả bác?...
    Gì cũng được,.. cư nhiều là được..=))
    Bác bỏ vào hòm thư của em nhá.[/QUOTE]

    Cái hòm thư của em nó như nào, to nhỏ ra sao, để còn bỏ
  2. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.179
    So cute!!!
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    153.993
    Bình Yên vẫn ở nơi đây
    Luôn bên các bạn cớ gì lệ rơi
    Buôn chứng là việc cả đời
    Xá gì dăm bữa mà đe lên cầu . (cầu Phú Mỹ ) :p

    Chúc chủ nhà @vannghe và các bạn cuối tuần vui và thoải mái , tích tạo năng lượng để qua tuần chiến đấu với Mr Market , BBs ... nha !:p@};-@};-@};-~o)~o)~o)
  4. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.179
    Sáng qua xanh ngát xanh ngà,
    HAP em cắt lỗ, chạy qua Quyết còi (FLC, KLF)
    Cứ ngỡ từ giã nắm xôi,
    Mặc bảng điện nhảy, em ngồi chém thơ.

    Thả hồn bay bổng lững lơ,
    Đến khi nhìn lại bất ngờ ruột đau.
    Bảng điện đỏ lét một màu,
    Giật mình tỉnh mộng té ào xuống sông.

    Xế chiều vác cuốc ra đồng,
    Ráng cày kiếm thóc ấm lòng vài hôm.
    Chứng trường đang xấu cứ ôm,
    Tuần sau khởi sắc lại gôm (gom) xèng về!
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.067
    Cái hòm thư của em nó như nào, to nhỏ ra sao, để còn bỏ[/QUOTE]
    Hòm thư em vẫn để không
    Mở ra trống hoác chẳng ông nào vào
    Thơ tình hồi đó ai trao
    Tìm hoài không thấy lá nào bực ghê
    :))
  6. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.179
    Hòm thư em vẫn để không
    Mở ra trống hoác chẳng ông nào vào
    Thơ tình hồi đó ai trao
    Tìm hoài không thấy lá nào bực ghê
    :))
    [/QUOTE]
    Thời này ai gửi thơ tình?
    Lỡ yêu vào quán xập xình cà phê.
    Rủ nhau ăn tối rồi về,
    Đêm buồn điện thoại tỉ tê chuyện trò 8-}
  7. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.697
    Thị Trường cao chót vót
    Mà em tưởng rất ngọt
    Nên em leo lên đọt
    Rồi nhà cái nó vọt
    Chỉ mình em trên đọt

    ( Mà dã man một cái lại còn là đọt đu đủ )
  8. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.179
    Hàng về hái quả ngọt,
    Tuần sau thị trường vọt
    Giá chứng đang bèo bọt
    Đừng lo gì cái đọt
    =))
  9. h5n1_nb

    h5n1_nb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Đã được thích:
    3.697
    Hàng về đầu có ngọt
    Nhà cái thì nó vọt
    Giá chứng giảm bèo bọt
    Còn mình em ôm đọt,
  10. Vika2909

    Vika2909 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Đã được thích:
    1.179
    Rất nhiều người leo đọt,
    Tại nhà cái họ chọt,
    Làm giá chứng bèo bọt,
    Nên tụi mình bị thọt.
    Ráng ôm đến giờ chót,
    Sẽ hái được trái ngọt.
    :drm1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này