VCS - Gái không son nhưng còn ngon

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi titeotitoe, 07/10/2018.

693 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 479587 lượt đọc và 2526 bài trả lời
  1. chuquyenpn

    chuquyenpn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Đã được thích:
    3.185
    TT đang tốt Giá 83 mà vẫn có người vác bán nhỉ? tuần sau bán giá 88~90 có hay hơn không?
  2. chuquyenpn

    chuquyenpn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Đã được thích:
    3.185
    TT Châu âu vừa mở cửa xanh hết ,tuần sau lại vào guồng đua mới.
  3. buy_hold

    buy_hold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    553
    Thị trường xanh hôm nay thể hiện ngày hôm qua là tai nạn, ai bán ra rõ ràng là đã thua
  4. STT007

    STT007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    472
    VCS nay có cây nến đẹp, lại quá trình bò và trườn lên dốc, hành trình tìm lại vinh quang nghe chừng gian truân quá :bz
    nuocsach68 đã loan bài này
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.263
    Trân trọng kính mời cổ đông khu vực TP HCM:
    [​IMG]
  6. chuquyenpn

    chuquyenpn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Đã được thích:
    3.185
    Một người mua 1 con bò giá 12 triệu, đem bán giá 14 triệu. Sau đó vì tiếc lại mua lại với giá 17 triệu, rồi lại bán với giá 19 triệu. Vậy là lãi 4 triệu
    Một người khác cũng mua con bò giá 12 triệu bán giá 19 triệu lời 7 triệu
    Tương tự áp dụng cho VCS hôm nay một số người mua được giá 79~81 vác ra bán 82~83. tuy nhiên từ tuần sau lại đu mua 85 lên 88 lại bán .Còn người mua 79 nếu bán 85 thì ai lời hơn?
    nuocsach68, vanlinhpk93, ltl982 người khác thích bài này.
    nuocsach68 đã loan bài này
  7. tapchoi2018

    tapchoi2018 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2018
    Đã được thích:
    147
    Dân mình toàn đầu cơ T+ mà bác. Hôm nay, thấy anh em bán 82-83 rất nhiều, cũng chẳng biết anh em đang suy nghĩ gì nữa. Có lẽ thứ 3 mua được giá 80, hôm nay hàng về có lãi nên bán luôn chăng? Hay anh em bán VCS để nhảy sang cổ phiếu khác vì kì vọng cổ phiếu khác đợt tới tăng nhiều hơn VCS? VCS nếu tăng từ 80 lên 100 là 25% rồi, anh em tìm được cổ phiếu khác đoạn tới chắc chắn tăng hơn 25% sao?

    Chủ tịch ra nghị quyết rồi, tâm lý ổn định lại rồi, niềm tin đã quay lại. Thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó, giờ chỉ cần mua là thắng thì lại đem bán. Những anh em đợt này bán cũng là những anh em đã theo dõi và gắn bó lâu với VCS rồi, rất hiểu diễn biến cổ phiếu, rất hiểu anh Năng rồi. Bây giờ, bỏ đi tìm cổ phiếu khác lại phải mò mẫm bắt đầu lại. Có đáng không?
    nuocsach68, chuquyenpntiteotitoe thích bài này.
  8. titeotitoe

    titeotitoe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    272
    Haizz đa phần volume là lái quay tay đó, tay trái bán cho tay phải, một số ít nhỏ lẻ bán thôi
    nuocsach68tapchoi2018 thích bài này.
    nuocsach68 đã loan bài này
  9. thanh_roma

    thanh_roma Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Đã được thích:
    745
    khá ngon!
  10. tapchoi2018

    tapchoi2018 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2018
    Đã được thích:
    147
    Chứng khoán đôi lúc giống như một câu chuyện tình, một đồ thị hình sin lúc lên lúc xuống. Có lúc yêu em rất nhiều, có lúc chẳng có cảm xúc gì. Lúc yêu thì cố giữ, lúc chán thì lạnh nhạt, lúc cãi nhau là chia tay. Không hiểu qui luật hình sin thì yêu ai cũng khổ.

    Em tặng các bác một bài hát. Dành cho những ai chán, những ai cảm thấy bị phản bội, cho những ai còn tin tưởng, đời người có 2 chuyện đừng để nuối tiếc, một là người con gái mình yêu thương thật lòng, hai là chuyến tàu chiều cuối cùng đi về nơi phương xa....



    "Đời ngược xuôi trắng đen tôi cũng hiểu thấu: Nếu còn yêu đâu ai rời đi...
    Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người . Người ở lại chợt như kẻ ngốc chẳng biết thế nào....
    Khi một ai đã muốn ra đi cho dù ta có tốt ích gì !? Khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy....
    Nếu ai đó đã muốn ở lại , bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu.....
    Triệu những lý do chia tay chỉ là hết yêu ......".

Chia sẻ trang này