Về quê câu con cá, hái mớ rau, kiếm trái ớt tươi mới thấy đời còn nhiều thú vị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hatgaoque, 02/05/2016.

6907 người đang online, trong đó có 931 thành viên. 22:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7909 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Ngày nghỉ lễ tớ về với thầy bu. Làng quê đẹp như một bức tranh của La Fonté. Nhà cửa nằm trải dài theo các sườn đồi, đan xem trong các rặng cây, ẩn mình trong làn sương sớm ban mai trắng muốt. Trang sơn cách Hà Nội bụi bặm khói xe, thối um mùi cống rãnh đúng 75 km, đi lại rất dễ dàng.
    Về đến nhà là quên ngay bảng điện. Chỉ cần ngửi thấy mùi khói bếp, tiếng lèo xèo hành mỡ phi thơm là phút chốc hoá thành tiên, khác hẳn những bữa ăn vội vã mì gói cơm suất đầy hoá chất cho kịp với phiên GD chiều những ngày trước đó. Ở đây con người ăn theo nhu cầu, ăn theo cơn đói, ăn theo tiếng hối thúc của dạ dầy chứ không phải ăn theo giờ, ăn cho xong, vừa ăn vừa kinh sợ không biết mấy thứ này có chế biến sạch không. Sống ở thị thành mọi thứ tổng bằng không: được hưởng cái tiện nghi công nghiệp nhưng cơ thể thì đang chết mòn bởi hoá chất độc hại, nơi thằng A giết thằng B bằng nông sản để có tiền nuôi con ăn học.
    Ở đây toàn trứng. Trứng gà xịn chứ không phải chứng khoán ta vẫn trao than cho nhau. Trứng trong ổ, trứng trên gác bếp, trứng rơi trong bồ thóc, trứng lạc trong vườn. Thầy u già rồi ăn không hết, cũng chả buồn nhặt bán vì nhà ai cũng có. Trứng này đúng là blue-chips, lòng đỏ tươi, gà đẻ con so chứ không phát hành ồ ạt đến nỗi thành giấy chùi như CK. Đến gái đẻ ăn cũng không phải nghĩ suy.
    Nhà có cả thịt heo cám và cá tươi. Cá câu ao rán mỡ lợn cháy xèo xèo thơm nức mũi. Làm thêm con trê nướng ủ lá vải. Xong xuôi ra vườn kiếm ớt tươi, rau húng thơm, kinh giới mùi tầu, thêm cây chuối ghém và 2 quả dứa vàng là đủ nguyên liệu cho món ghém. Vào góc nhà mở chum ủ rót một chai rượu ngâm rễ đinh lăng lâu năm sánh như mật ong nữa là xong.
    Giờ thì xem ta có gì cho bữa trưa nhé:
    [​IMG]
    Chúc anh em có một bữa trưa ngon miệng trong kỳ nghỉ lễ nha. Hãy tiết dịch vị để ăn ngon chứ đừng tiết dịch vị đau dạ dày vì CK:drm4
    hanoi6666, hungmq, Thomasha24 người khác thích bài này.
    nguyentainvtQuacker2 đã loan bài này
  2. tinloithayboi

    tinloithayboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    184
    Chuẩn bọt, tôi mách cho bác nhé: về quê mà đánh chứng, ngồi ở HN đánh không ăn đâu
    Thomasha, Quacker2Hatgaoque thích bài này.
  3. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Bậy nào bác. Vẫn phải ăn. Xúc xích Vietfood với bánh mì khô hoặc úp mì tôm. Hỏi anh em mà xem:D
    Thomashatinloithayboi thích bài này.
    Hatgaoque đã loan bài này
  4. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.737
    Ve que tu thu 6 :D
    --- Gộp bài viết, 02/05/2016, Bài cũ: 02/05/2016 ---
    Ve que tu thu 6 :D
    Thomasha, DungTri86Hatgaoque thích bài này.
  5. tinloithayboi

    tinloithayboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    184
    Ok tôi cũng chọn cách vừa đánh ngon mà vừa được ăn ngon ăn sạch không khí trong lành
    Hatgaoque thích bài này.
  6. Hatgaoque

    Hatgaoque Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2015
    Đã được thích:
    2.948
    Ngồi ở quê đánh chứng đường truyền kém tôi sợ úp bô không kịp. Ngồi ở HN úp sọt có biến chạy nhanh hơn:D
    devil2623hunter113 thích bài này.
    Hatgaoque đã loan bài này
  7. thuydung007

    thuydung007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2013
    Đã được thích:
    1.604
    Tuyệt vời bác ạ, 4ngày nghỉ e cũng chỉ về quê trứng gà ta rán với hành thơm ngon nức mũi lũ trẻ về quê chỉ khoái món trứng rán, thêm con trắm cỏ 5kg vừa đánh từ ao lên 1phần hầm bia và 1phần bỏ vô nồi lẩu nhậu với rượu men lá được cất ủ cẩn thận suốt 1năm là quên sầu luôn...:)
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    100% mẫu xúc xích Vietfoods chứa chất gây ung thư
    [​IMG]
    Thực phẩm bẩn
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, sau khi mang đi xét nghiệm, 100% mẫu xúc xích Vietfoods đều chứa chất cấm gây ung thư Sodium nitrate 521.
    Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 29.4.2016, PGS.TS Lê Thị Hồng Hảo – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc Gia (Bộ Y tế) cũng khẳng định: Toàn bộ mẫu xúc xích được kiểm nghiệm đều chứa Sodium nitrate 521. Viện đã trả kết quả kiểm tra cho Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Theo quy định, Sodium nitrate 521 không có trong danh mục cho phép đưa vào xúc xích”.

    Được biết, trước đó (ngày 21.4), do có nghi vấn về chất lượng 2,2 tấn xúc xích Vietfoods được bảo quản tại kho đông lạnh của Cty TNHH Thương mại thực phẩm Hồng Anh (tại 140C ngõ 351 Lĩnh Nam - Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai), Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã lấy mẫu 4 loại xúc xích (gồm các loại xúc xích: Chua cay Thái, xông khói, xúc xích Đức, Franks further) tiến hành kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. 4 mẫu mang đi kiểm nghiệm này đều được giữ nguyên tem niêm phong, mỗi mẫu lấy 2 gói. Toàn bộ các loại xúc xích này được sản xuất tại cơ sở Kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt (Cty Vietfoods). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, cả 4 mẫu xúc xích mang đi kiểm nghiệm đều chứa chất cấmSodium nitrate 251 với hàm lượng từ 89 - 100mg/kg. Đây là chất bị Bộ Y tế cấm dùng trong thực phẩm là thịt vì nếu nướng, rán xúc xích Vietfoods chứa chất cấm này ở nhiệt độ cao, chất này sẽ bị biến đổi chất và là tác nhân gây ra bệnh ung thư....

    [​IMG]

    Theo Ông Lê Việt Phương - Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội: “Tại Hà Nội có hai cơ sở kinh doanh xúc xích thuộc cơ sở Kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt (Cty Vietfoods). Sau khi có kết quả kiểm nghiệm về loại xúc xích này chứa chất cấm, chúng tôi đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số lượng xúc xích ở hai kho trên. Ngoài ra, trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra các loại xúc xích đang bán trên thị trường. Nếu phát hiện mẫu xúc xích có vi phạm chất lượng, sẽ tiến hành thu giữ và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật". Điều khiến người dân hết sức hoang mang, là vì nhiều phụ huynh hàng ngày vẫn cho con ăn sản phẩm này, vì nhiều trẻ em rất thích xúc xích của Vietfoods. Điều đáng nói là, sản phẩm của Vietfoods từng là top 100 thương hiệu uy tín được tin dùng năm 2014.

    Giò bò, xúc xích bò ở Hà Nội… toàn bằng thịt lợn

    Theo KV.V

    Lao động

    TỪ KHÓA
    ThomashaDungTri86 thích bài này.
  9. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.436
    Que chu o dau, anh ghe
    Thomashatinloithayboi thích bài này.
  10. tinloithayboi

    tinloithayboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    184
    Thấy cái mâm là khoái liền =)):drm4
    devil2623, DungTri86VangChin thích bài này.

Chia sẻ trang này