"Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế… Oanh vàng dìu dặt gợn dòng Hương…"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 21/10/2016.

4732 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 23:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2989 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.425
    Hoàng Oanh (sinh 1950) là một ca sĩ người Việt hải ngoại. Bà nổi tiếng là một giọng hát bền bỉ và chuyên về các dòng nhạc vàng và nhạc tiền chiến, được đánh giá là 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Bà được xem là một trong những giọng ca trụ cột cho trung tâm Asia và cũng đóng góp nhiều lần cho các trung tâm khác như Thúy Nga, Vân Sơn.

    Bà tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1950 tại tỉnh Mỹ Tho nhưng trưởng thành ở Sài Gòn. Gia đình bà có 6 chị em, tuy chịu sự giáo dục nề nếp nghiêm khắc của cha, nhưng vì cũng là một nghệ sĩ, nên ông cũng tạo điều kiện cho bà phát triển tài ca ngâm. Bà bắt đầu được cha dạy hát khi mới lên 5 tuổi và đến năm lên 8, bà trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên tại Liên trường Võ khoa Thủ Đức với hai bản nhạc "Hương lúa miền Nam" và "Có một đàn chim".

    Thuở nhỏ, bà học bậc Tiểu học tại Phú Nhuận. Năm 11 tuổi, bà theo học Trung học tại trường Gia Long nhưng vẫn thường xuyên đi thu âm và biểu diễn. Ngày 6 tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ Duy Nguy (Chợ Cũ); trong lúc đang tập hát với ban nhạc của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy tấm hình tặng bà kèm theo bài thơ có hai câu:

    "Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế…
    Oanh vàng dìu dặt gợn dòng Hương…"

    Cũng vào năm đó, bà được mời đi trình diễn đại nhạc hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ trước khi hát, bà đã tạo nên sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp và được đánh giá là "đủ tài ca ngâm".

    Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975, ban đầu bà định cư ở một thành phố gần New York, tiểu bang New Jersey, nhưng sau đó bà chuyển về hoạt động tại tiểu bang California. Bà mở trung tâm âm nhạc và vạch cho mình một lối đi: "Làm sao để bảo tồn văn hóa cổ truyền và nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam trong cộng đồng người Việt cũng như trong lớp ca nhạc sĩ trưởng thành ở hải ngoại".

    Bà xuất hiện thường xuyên nhất trong loạt chương trình của trung tâm Asia từ năm 1996 đến nay và "Paris by Night" của trung tâm Thúy Nga và được nhiều yêu mến từ khán giả với các bài hát Huế cũng như các dòng nhạc quê hương luôn đi kèm với giọng ngâm thơ ngọt ngào.


    --- Gộp bài viết, 21/10/2016, Bài cũ: 21/10/2016 ---
    Đánh chứng thua suốt vẫn không bỏ cái tật nghe nhạc Vàng :))
    gallant10 đã loan bài này
  2. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Bà ngâm thơ hay, hát hay. Trước 75 ca sĩ nổi tiếng đc tôn trọng bởi cái tài thật sự chứ kg như bây giờ:)
    ChienBinhJeep, Binh YenTuy_Quyen thích bài này.
  3. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    Mỗi tuần 1 nghệ sĩ, đề tài đang đc nhân rộng...hehe​
    --- Gộp bài viết, 21/10/2016, Bài cũ: 21/10/2016 ---
    lúc còn lún phún, chỉ nghe nhạc chứ đc xem video đâu biết đc mặt nghệ sĩ nó ra làm sao.
    hầu hết các băng cassette nhạc vàng đều bị lột nhãn chỉ ghi kí hiệu vì cấm bị nghe.
    biết nói gì đây lúc tiễn anh
    đêm khuy sương lạnh gió lay cành
    người đi có nhớ câu nguyện ước
    cho mối duyên tình mãi thắm xanh...
    ..............
    giọng ngâm trong trẻo cất lên và "chuyến đi về sáng"

    người ơi nếu yêu rồi, chớ để nhạt màu son trên đôi môi...​
    @bullist :))



    gallant10Tuy_Quyen thích bài này.
  4. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.425
    Mình thích dòng nhạc trước 75, thích kiểu hòa âm phối khí đơn giản thời ấy, rất mộc mạc.
    Với lại nghe giọng ca 17 vẫn thích hơn 71 nhỉ :))
    gallant10, ChienBinhJeepBinh Yen thích bài này.
  5. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    bác tuy-quyen này, tôi tưởng H.O người bắc chứ, vóc dáng cử chỉ khi hát điệu ơi là điệu :))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  6. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.425
    Tuần sau tới đề tài nghệ sĩ đánh chứng chienbinhzep nhé :))
    --- Gộp bài viết, 21/10/2016 ---
    Cái gì lún phún thế :))
    ChienBinhJeep thích bài này.
  7. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    cái ria mép bác ạ :))
    nếu bác hỏi chị em là cái gì lún phún đầu tiên thì em chịu...:))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  8. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    39.589
    Hoàng oanh thì bác Jeep nghe cho em 2baif Buồn mà chi em và Chuyến đò vĩ tuyến nhá.
    gallant10, ChienBinhJeepTuy_Quyen thích bài này.
  9. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.425
    Mình cứ vừa nghe nhạc vừa tưởng tượng thêm ...:))
    gallant10ChienBinhJeep thích bài này.
  10. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    nhớ hôm nao hẹn ước dưới trăng đầy...
    trong khóe mắt long lanh em khẽ bảo..
    ca sĩ đang ngâm thơ còn ae mình thì...ngâm cứu hả bác:))
    gallant10Tuy_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này