Ý chí - Nghị lực vượt khó khăn !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chilee, 25/08/2015.

6271 người đang online, trong đó có 818 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 81819 lượt đọc và 441 bài trả lời
  1. myroserose

    myroserose Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Đã được thích:
    280
    Em cảm ơn anh
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  2. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Thanks bác nhiều nhé !
    rượu ngon không có bạn hiền!
    không mua không phải không tiền không mua !:-bd=D>:drm1:drm3

    [​IMG]
    DungTri86, Binh Yen, phi hung2 người khác thích bài này.
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    HỮU ÍCH GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN@};-
    1. Bạn là người tạo ra cuộc sống của chính bạn

    Bạn không phải là nạn nhân dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn có 100% quyền làm chủ bản thân và bạn cũng chịu trách nhiệm 100% về những thành công hay thất bại của bạn trong cuộc sống. Bạn có quyền thay đổi cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hãy luôn nhớ rằng, cho dù bạn nghĩ cuộc sống này tồi tệ hay hạnh phúc, bạn luôn đúng.

    2. Bạn là người quyết định suy nghĩ của mình

    Không ai có thể quyết định cho bạn là bạn nên suy nghĩ như thế nào. Bạn suy nghĩ sao là do chính quyết định của bạn. Chỉ có bạn mới có thể tạo cảm xúc cho mình về thành công hay thất bại khi đương đầu với 1 vấn đề nào đó. Bài học ở đây là không nên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc xung quanh, giữa những khó khăn, bạn luôn có quyền tự do lựa chọn.

    3. Hãy luôn nghĩ rằng mình đã làm được, thực tế bạn sẽ làm được

    Nếu bạn muốn tự tin, giàu có, hạnh phúc, hãy nghĩ rằng bạn đang thành công và đang hạnh phúc. Hãy cư xử như thể bạn đang thành công, đang hạnh phúc và giàu có. Đến một lúc quay lại, bạn sẽ thấy mình đã tự tin, hạnh phúc và giàu có tự lúc nào.

    [​IMG]

    4. Luôn kiên trì theo đuổi mục đích

    Mục đích của cuộc đời là những gì bạn làm mà đem lại cho bạn niềm vui thích, phát huy tất cả tiềm năng của bạn. Bạn luôn làm vì thật sự muốn được làm. Nếu ai đó trả tiền hay không trả tiền cho bạn, bạn vẫn làm một cách say mê nhất. Hãy luôn xác định cho mình mục đích đó và kiên trì theo đuổi.

    5. Thiết lập mục tiêu dài hạn ngắn hạn và mục tiêu hằng ngày

    Liệt kê từ 5 đến 10 mục tiêu bạn phải hoàn thành trong đời. Chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu con, chia nhỏ mục tiêu con thành những hành động cho từng ngày. Mỗi ngày kiên trì hoàn tất theo kế hoạch bạn sẽ tiến dần đến mục tiêu.

    6. Sống trọn vẹn cho hiện tại

    Trong cuộc sống bạn sẽ gặp nhiều vấn đề hoặc những ám ảnh trong quá khứ cũng như những lo lắng cho tương lai. Tuy nhiên quá khứ thì đã qua còn tương lai thì chưa đến. Hãy biết sống trọn vẹn trong ngày hôm nay, đó là cách tốt nhất để quên quá khứ không hay và chuẩn bị chu đáo cho tương lai.

    7. Luôn nghĩ đến những điều mình muốn

    Bạn muốn hút cho mình điều gì? Sự hạnh phúc, sự giàu có, sự thành đạt, các kỹ năng... hãy luôn nghĩ về nó. Thay vì cứ mãi lo lắng về những rủi ro, hãy nghĩ nhiều hơn đến những điều mình muốn. Nhiều chuyên gia đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng bạn nghĩ và tập trung về điều gì thì bạn sẽ đạt được điều đó không sớm thì muộn.

    8. Mở rộng vùng "thoải mái"

    Vùng "thoải mái" là vùng mà bạn cảm thấy tự tin, an tâm để hoạt động. Bạn càng mở rộng vùng này, bạn càng có nhiều cơ hội thành công đến với mình. Việc mở rộng vùng "thoải mái" có được từ quy trình 3 bước: xác định vùng cần bước tới, chuẩn bị kiến thức cuối cùng là trải nghiệm bằng hành động từ đó đúc kết và rút kinh nghiệm.

    9. Biết cảm ơn và thưởng thức những gì bạn đạt được

    Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy cảm ơn và cảm nhận những thành công mình đã đạt được dù rất nhỏ. Điều này giúp bạn có thêm động lực để bước tiếp trên con đường chinh phục mục tiêu.

    10. Hãy mạnh dạn yêu cầu

    Đừng quá lo lắng khi bạn yêu cầu người khác. Bạn hãy biết cách đòi hỏi giống như đứa trẻ. Khi nó muốn điều gì, nó sẽ đòi, lần này không được thì lần khác, lần khác không được thì lần khác nữa. Cứ như thế, đến khi nào đòi được thì thôi. Nếu bạn muốn điều gì trong cuộc sống, hãy yêu cầu để có nó. Nếu không yêu cầu được, hãy tự hỏi hoặc hỏi người khác cách làm sao để có nó.

    11. Học hỏi từ những người đã thành công

    Nếu trên núi có ngọn đèn, chắc chắn dưới chân núi có con đường. Đừng quá suy nghĩ về việc tại sao những người thành đạt đạt được điều họ thành đạt. Hãy phân tích và bắt chước cách họ làm để thành công. Chỉ như vậy thôi. Học hỏi theo những gì họ đã làm, bạn chắc chắn cũng sẽ đạt được thành công tương tự.

    12. Hãy tránh xa những kẻ luôn kêu ca

    Những kẻ luôn kêu ca là những kẻ luôn không muốn bạn thành công. Nếu bạn đã thành công, những người này sẽ tìm cách dìm bạn lại. Hãy tránh xa những người chỉ biết kêu ca mà không biết hành động. Nếu thấy họ kêu ca, hãy nói "tôi nghĩ không đúng trong trường hợp tôi" và tránh xa họ ra. Tránh xa những kẻ kêu ca mà không làm là bạn đã chuẩn bị cho 50% thành công rồi đấy.

    12 lời khuyên trên là 12 lời khuyên có mặt trên hơn 90% các sách đào tạo về tự phát triển bản thân. Hy vọng nó sẽ giúp ích được bạn.

    Chúc bạn thành công.@};->:D
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  4. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    thôi mình tèo trước . mai đi làm sớm
    DungTri86, Binh Yen, phi hung2 người khác thích bài này.
  5. nguyenkhacsy

    nguyenkhacsy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2015
    Đã được thích:
    262
    Tối nay giá dầu và chứng khoán Mỹ lại tăng vọt trở lại rồi đó. Chúc những ai cầm cổ đêm nay ngủ ngon và ngày mai thị trường xanh ngắt!
    DungTri86, Binh Yen, phi hung2 người khác thích bài này.
    chileenguyenkhacsy đã loan bài này
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Cô học trò Nguyễn Thị Diệu Lê và ước mơ làm doanh nhân@};-=D>
    TT - Đó là câu chuyện của cô học trò Nguyễn Thị Diệu Lê, lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
    [​IMG]
    Cô học trò Nguyễn Thị Diệu Lê - Ảnh: Phan Thành
    Ba năm trọ học xa nhà và sống hoàn toàn nhờ tiền trợ cấp của trường nhưng Lê vẫn tiết kiệm để gửi về quê cho mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

    Vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia Lê liền trả phòng trọ, khăn gói về quê phụ gia đình việc đồng áng, chuẩn bị hành trình “Nam tiến” chinh phục giấc mơ trên giảng đường ĐH.

    Thế nhưng gánh nặng ưu tư đang đè nặng trên đôi vai cô học trò nghèo với điểm thi khối D1: 25 điểm.

    Vì nghèo khó, ba bệnh nặng, việc học của năm anh chị trước của Lê đứt gánh giữa đường, người lập gia đình, người ly tán mỗi phương để kiếm sống.

    “Ngày em đậu trường chuyên, xuống phố học ai cũng can ngăn nhưng không học giỏi thì không thoát được nghèo. Vậy nên em quyết tâm, rồi gói ghém mọi thứ về Tam Kỳ thuê trọ để theo đuổi giấc mơ của mình”, Lê tâm sự.

    Suốt ba năm học, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng chưa một lần Lê kêu than. Mỗi tháng Lê được trường trợ cấp 1,3 triệu đồng. Số tiền đó được Lê tính toán chi li từ tiền trọ, tiền cơm, chi phí sinh hoạt hằng ngày...

    “Có những tháng không chi tiêu nhiều em tiết kiệm được 200.000 - 300.000 đồng rồi ra bến xe gửi về cho mẹ mua thuốc chữa bệnh, trang trải thêm một phần cuộc sống. Thế nhưng có nhiều tháng “hụt” tiền cũng không dám điện cho mẹ mà phải vay mượn bạn bè rồi chờ trợ cấp đợt sau mới trả”, nói đến đây Lê rươm rướm nước mắt.

    "Từ ngày xuống phố học Lê chưa bao giờ điện về xin tôi một cái gì, cũng không kêu than mà luôn âm thầm cố gắng. Thi thoảng về nhà chỉ xin mấy bó rau và mấy ký gạo để về phố học”- bà Nguyễn Thị Năm (63 tuổi), mẹ Lê, nghẹn ngào.

    Hiện Lê đã đăng ký xét tuyển vào ngành kinh tế đối ngoại của một trường ĐH tại TP.HCM để theo đuổi giấc mơ trở thành một nữ doanh nhân trong tương lai.

    Lê nói: “Gia đình nghèo khó, ba năm phổ thông em lo được thì bốn năm ĐH em cũng sẽ cố gắng tự lo cho mình. Vào đó em sẽ xin ở chung với bạn rồi kiếm công việc sau mỗi giờ học như bán cà phê hay chạy bàn quán ăn để kiếm tiền lo cho việc học”.

    Cô Ngô Thị Minh Thủy, giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp III của Lê, nói dù học lớp chuyên văn nhưng Lê học giỏi đều tất cả các môn khác và luôn đứng đầu lớp. Năm lớp 11 Lê đoạt huy chương đồng học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, năm lớp 12 giành giải ba môn văn cấp tỉnh.

    “Có lẽ hoàn cảnh nghèo khó đã tạo nên một cô bé Lê với bản tính nghị lực, chăm chỉ, từ tốn, hòa đồng và học giỏi. Sự chịu khó và niềm đam mê sẽ giúp em tiến xa hơn nữa trong hành trình của tương lai”, cô Thủy nhận định.@};-:drm1
    --- Gộp bài viết, 25/08/2015, Bài cũ: 25/08/2015 ---
    cảm ơn bác nhiều nhé !=D>
    chúc bác ngủ ngon nhé ! sáng mai lại tiếp tục công việc !
    [​IMG]
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  7. myroserose

    myroserose Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/08/2015
    Đã được thích:
    280
    Chúc các bác ngủ ngon
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Thanks bác nhé !
    em mời bác !=D>>:D<:drm3
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 25/08/2015, Bài cũ: 25/08/2015 ---
    thôi anh tặng Rose nhiều một lần nuôn nha, ngày 1 lần sợ quên :))
    [​IMG]
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Không ai chọn được nơi mình sinh ra

    Không ai chọn được cha mẹ cũng như chọn được nơi mình sinh ra. Đất nước và Tổ quốc cũng là vậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, sao có thể tự chọn được cho mình Tổ quốc để sinh?

    Dù là người có màu da gì, dù sống ở đâu trên thế giới chắc chắn một điều không thể quên nơi mình được sinh ra – dù nơi ấy nghèo khó đến thế nào… Những người con hiếu thảo sẽ chả bao giờ dám oán trách cha mẹ nghèo để cho mình khổ sở.


    [​IMG]
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    NGHỊ LỰC SỐNG CỦA CON NGƯỜI

    Trong cuộc sống của chúng ta, nghị lực mỗi người chính là thước đo sự thành công của con người ấy. Nghị lực sống, nó như một điểm tựa vững chắc giúp mỗi người chúng ta vượt qua khó khăn để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

    Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách. Có những nỗi đau vẫn là nỗi đau nếu con người không tự thoát ra khỏi chúng để từ đó mà trưởng thành hơn. Cuộc sống chính là môi trường tốt nhất để con người tự rèn luyện. Nếu như bản thân mỗi người không tự rèn luyện cho mình có một nghị lực, một sức mạnh tiềm tàng thì khó có thể đương đầu với tất cả những khó khăn phía trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, những con người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước.

    Nghị lực sống - đó là những cố gắng quyết tâm vượt qua thử thách cho dù những thử thách đó có khó khăn, gian khổ đến đâu. Cuộc sống là như vậy, có ai thành công mà không phải nếm trải sự cay đắng, khổ cực, có ai bước đến đỉnh vinh quang mà không phải bước chân trên con đường đầy chông gai, nguy hiểm. Những lúc gặp khó khăn ấy, bạn sẽ làm gì? Kiên quyết cố gắng hay đi giật lùi những bước chân để về vạch xuất phát. Một số người họ sẽ dồn hết ý chí, nghị lực để vượt qua khó khăn ấy vì họ cho rằng sự thành công nào cũng phải trả giá bằng sức lực và ý chí. Như chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã nói: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

    [​IMG]

    [​IMG]
    (Hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Ký)

    Chúng ta đều thấy rằng, trong thực tế cuộc sống, đã có rất nhiều tấm gương sáng mà nhờ có ý chí nghị lực và niềm tin vào cuộc sống mà họ đã thành công. Tiêu biểu đó là tấm gương của anh Nguyễn Ngọc Ký, mặc dù bị liệt cả hai tay nhưng điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận đầu hàng số phận. Anh vẫn thích đi học nhưng vì tay bị liệt nên điều này rất khó khăn, thế rồi anh tập viết bằng chân. Điều này tưởng như không tưởng nhưng lại trở thành hiện thực với anh. Năm học nào anh cũng đạt thành tích cao trong học tập, các bạn bè trong lớp trước đây từ thái độ xem thường, miệt thị anh bao nhiêu thì giờ đây lại khâm phục anh bấy nhiêu. Để rồi sau này anh trở thành một thầy giáo giỏi tâm huyết với sự nghiệp trồng người của mình. Hay như thi sĩ Hàn Mặc Tử, mặc dù bị bệnh tật giày vò nhưng thi sĩ vẫn đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp văn thơ nước nhà những tác phẩm tuyệt tác.

    Rồi gần đây, người dân Việt Nam còn biêt đến tấm gương sáng ngời về nghị lực sống ở nước Úc, đó chính là Nick Vuijicic. Đó là một số phận bất hạnh khi sinh ra đã không có tay, chân như người bình thường mà chỉ có hai chân rất nhỏ. Anh đã từng rất tuyệt vọng với số phận nghiệt ngã của mình nhưng rồi với nghị lực và niềm tin vào cuộc sống vô bờ bến anh đã cho mọi người thấy sự thành công bằng chính khả năng của mình. Hiện tại anh đã có một công việc ổn định, là chủ tịch của một tổ chức quốc tế nổi tiếng và một gia đình hạnh phúc cùng vợ và con trai. Đặc biệt anh là một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới về động lực cuộc sống, những bài diễn thuyết của anh đã làm lay động hàng triệu trái tim độc giả trên thế giới. Đây chính là những tấm gương sáng để cho chúng ta học tập và noi theo.

    [​IMG]

    [​IMG]
    (Hình ảnh Nick Vuijicic)
    Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, có những người khi gặp khó khăn thử thách họ chỉ biết chạy trốn thay vì là tìm cách vượt qua, đây là những người không có nghị lực sống, điều này tương đương với việc họ đã tự đánh mất đi chiếc chìa khóa quan trọng có thể mở mọi cánh cửa trong cuộc đời họ – chiếc chìa khóa mà do chính họ nắm giữ.

    Tuổi trẻ hôm nay đang rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực sống tốt đẹp. Có rất nhiều thanh niên tình nguyện đến với những vùng đất xa xôi để đem lại con chữ cho những trẻ em nghèo, giúp người dân xây nhà, làm đường, xây cầu…Không ít những bạn trẻ đã biết mở rộng lòng để san sẻ với những nỗi đau, mất mát của người khác: quyên góp ủng hộ các vùng bị thiên tai lũ lụt, chăm sóc trẻ em ở các trường khuyết tật, mồ côi…Các bạn trẻ cũng đang hưởng ứng tích cực phong trào Góp đá xây Trường Sa do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập với khu vực và thế giới, thiết nghĩ tuổi trẻ Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vừa khẳng định giá trị của bản thân vừa làm giàu làm đẹp cho quê hương đất nước./.
    DungTri86, Binh Yen, phi hung1 người khác thích bài này.
    DungTri86 đã loan bài này

Chia sẻ trang này