Ý chí - Nghị lực vượt khó khăn !!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chilee, 25/08/2015.

8573 người đang online, trong đó có 1334 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 81818 lượt đọc và 441 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.612
    Hụ hụ lấy vợ chưa Chi Lế:p
    Hoanghontim2011chilee thích bài này.
  2. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Chồng thành đạt ở Mỹ nhưng vẫn để vợ nghèo khổ để thử lòng, đến lúc về nhà chỉ còn thấy…
    Ngày tôi đi sang Mỹ, vợ tôi cứ khóc rấm rứt. Cô ấy bảo rằng muốn tôi ở nhà, có gì vợ chồng rau cháo nuôi nhau nhưng hạnh phúc vẫn hơn là phải chịu cảnh xa cách nghìn trùng như thế này, nhưng tôi nhất quyết đi. Chả mấy khi có cơ hội tốt như thế này, tôi sẽ vừa làm vừa học, chỉ cần mấy năm nữa thôi là tôi sẽ khác, bây giờ tôi còn trẻ, phải phấn đấu, dù tôi thấy cũng buồn khi phải xa người vợ trẻ đẹp của mình lúc còn xuân sắc.


    [​IMG]
    Sang Mỹ, tôi vừa học nghiên cứu sinh vừa trốn ra ngoài làm thêm. Nói chung cuộc sống bên nước người cũng khổ cực nhưng tốt hơn so với khi tôi ở nhà. Thấm thoắt cũng xong chuyện học hành, tôi được một công ty lớn của Mỹ mời ở lại làm việc. Tôi vui đến mức phát điên nhưng không nói với vợ. Những lần điện thoại về cho cô ấy, tôi đều nói rằng cuộc sống bên này khổ cực và tôi phải chiến đấu từng ngày, tôi muốn thử thách lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng của cô ấy vì thực ra vợ tôi rất xinh đẹp. Ngay từ lúc tôi còn ở nhà, dù biết cô ấy đã có chồng nhưng nhiều thằng đàn ông vẫn cứ cố tình ve vãn cô ấy. Tôi nghĩ rằng khoảng cách và sự nghèo khổ của tôi sẽ chứng minh được phần nào sự chung thủy của vợ. Nếu cô ấy ở lại với tôi thì chứng tỏ cô ấy yêu tôi thật lòng.

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa)

    Từ ngày được nhận vào công ty, lương của tôi rất cao và tôi cũng nhanh chóng thăng tiến, nhưng trong những lá thư gửi về cho vợ, tôi kể cảnh sống nghèo khổ của mình. Tôi kể rằng tuần nào mình cũng phải ăn mỳ tôm, có khi hết sạch tiền, giờ vẫn chưa tìm được việc làm mà cũng chẳng còn tiền để mua vé về nước. Vợ tôi lo lắm, cô ấy bảo rằng sẽ tìm cách giúp tôi vì cô ấy chỉ muốn tôi về đoàn tụ cùng gia đình chứ không muốn tha phương cầu thực ở nước ngoài. Tôi biết cô ấy nói thế thôi chứ ở nhà lương cô ấy ba cọc ba đồng, làm gì có tiền mà giúp tôi. Kể từ ngày tôi sang nước ngoài, dù thành đạt nhưng tôi không gửi tiền về cho vợ chỉ để thử lòng cô ấy.

    Bẵng đi một thời gian, tôi gọi điện về nhà chẳng thấy cô ấy nghe máy, gửi email cũng không thấy cô ấy trả lời, gửi thư tay cũng chẳng hồi âm. Tôi bắt đầu nghi ngờ sự chung thủy của cô ấy. Chắc chắn sau khi nghe chuyện tôi nghèo khổ ở nước ngoài, cô ấy đã bỏ nhà theo thằng nào rồi. Bố mẹ tôi đều đã mất nên cô ấy ở nhà một mình, tha hồ mà tung hoành các thứ. Ý nghĩ đó khiến tôi điên đầu. Gần cả chục năm trời chờ đợi rồi có lẽ cô ấy không thấy tôi có tương lai nên đi theo người khác chăng?

    Tôi được nghỉ phép và quyết định sẽ về thăm vợ đợt đó. Từ sân bay, tôi về thẳng nhà thì thấy nhà đóng im ỉm, rêu cỏ mọc đầy ngoài vườn. Thấy căn nhà u ám, tôi biết ngay là vợ mình đã bỏ theo thằng đàn ông khác. Tôi hậm hực mở cửa ra và chết điếng khi thấy giữa nhà là tấm di ảnh với nụ cười hiền hậu của vợ trên bàn thờ. Bát hương trên bàn thờ nguội ngắt, nhà thì ẩm mốc như kiểu đã vắng bóng người từ lâu.

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa)

    Tôi rụng rời tay chân, chạy ào sang nhà hàng xóm, nước mắt lưng tròng, tôi hỏi:

    – Chị Thúy ơi, vợ em sao lại nằm trên kia hả chị?

    – Ôi chú Toàn về rồi đấy à? Sao chú về muộn thế? Tôi chả có số chú mà gọi. Cô Vân mất được 3 tháng rồi. Cô ấy sống cực quá chú à, bị mất việc, đi làm thuê làm mướn cả ngày cả đêm, nói là dồn tiền cho chú mua vé máy bay về nước. Đợt đó cô ấy đi làm về cả đêm, bị mấy thằng say rượu tông chết.

    – Trời ơi! Thật hả chị? Thế ai làm đám ma cho vợ em hả chị?

    – Hàng xóm quyên tiền lại mua cho cô ấy chiếc quan tài rẻ thôi. Tại cũng không có tiền. Khổ thân cô ấy, có nhiều người tới hỏi cô ấy làm vợ, cũng giàu có lắm mà cô ấy từ chối hết, cứ bảo để đợi chồng về.

    Tôi điếng người. Lúc đó một nỗi hối hận tột cùng dâng lên. Từ lúc tôi sang Mỹ, dù thành đạt, lương tháng mấy ngàn đô nhưng vì ích kỷ, vì muốn thử lòng vợ nên tôi không gửi về cho cô ấy đồng nào dù biết rằng, qua mấy lần nói chuyện điện thoại vợ tôi cũng kêu nghèo khổ. Tôi khóc như mưa, nhìn tấm di ảnh của vợ mà không biết nói gì, bởi giờ đây muốn nói gì với cô ấy cũng đã muộn. Giá như tôi đừng ích kỷ, đừng thử lòng vợ thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

    http://qtcs.com.vn/chong-thanh-dat-...-kho-de-thu-long-den-luc-ve-nha-chi-con-thay/
    --- Gộp bài viết, 25/10/2016, Bài cũ: 25/10/2016 ---

    Nghe thư giãn quá ạ!
    Khi Bạn Buồn hãy nghĩ đến Đức Phật...
    Khi bạn buồn hãy nghĩ đến đức Phật, bạn sẽ hết buồn vì lúc ấy trí tuệ và hỷ xả trong tâm bạn sẽ phát khởi!

    TK. Thích Liễu Nguyên
    https://www.youtube.com/channel/UChFDq_99TPK1wK-U_rVxqmg
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Một năm hỳ hục mần ăn @};-
    Ngẩng đầu Tết đã ùn ùn đến chân@};-
    Mừng ngày đông đã sang Xuân @};-
    Kính chúc các bác muôn phần bội thu !:p@};-
    [​IMG]
    SuSuCaRot, Hoanghontim2011HoaTuBi thích bài này.
  4. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Thay đổi bản thân, lột xác sau 300 ngày
    Có lẽ nhờ sở hữu một quá khứ khác biệt, mà nhiều bạn hay hỏi tôi bí quyết để thay đổi bản thân, để tự tin, sáng tạo hơn, để lạc quan hơn, hạnh phúc hơn. Thậm chí có bạn còn hỏi bí quyết nào giúp tôi trông tươi trẻ như là học sinh cấp ba vậy?

    Thật ra không phải lúc nào tôi cũng tự tin, sáng tạo, lạc quan, sung sướng… song khoảng thời gian đau khổ, trì trệ không nhiều. Nếu có, thì chúng cũng chỉ như cơn gió thoảng, làm mát trái tim rạo rực cảm hứng, làm phong phú thêm đồ thị cuộc sống. Tôi có một bí quyết nào đó chưa bật mí chăng?

    [​IMG]

    Đúng, tôi có một bí quyết chưa tiết lộ. Nó giúp tôi thức dậy mỗi ngày với nguồn cảm hứng tràn đầy, và ngày càng sáng tạo hơn. Nó giúp tôi mỉm cười khi gặp thử thách và ngày càng tự tin hơn. Nó giúp tôi cảm nhận mục đích sống, và ngày càng hạnh phúc hơn. Nó giúp tôi tràn trề năng lượng, và ngày càng sung sướng hơn. Nhân dịp sinh nhật năm nay, tôi quyết định chia sẻ nó, kèm theo vài món quà đặc biệt (tôi có thói quen lạ lùng thế đấy, cứ tới sinh nhật mình là làm quà tặng mọi người).

    Thay đổi bản thân sau 300 ngày
    300 ngày? Có thể bạn đang thất vọng vì rất nhiều nơi rao giảng bí quyết thay đổi bản thân sau 3 ngày, thậm chí 3 giờ. Thật ra đúng là sau khi tham dự các chương trình đó, bạn sẽ khác hơn lúc trước. Vấn đề chỉ là sau một thời gian, lại đâu vào đấy. Còn 300 ngày sắp tới với bí quyết này, sẽ là cuộc hành trình đặc biệt mà bạn TỰ thay đổi bản thân, và lột xác hoàn toàn (yên tâm, bố mẹ người thân vẫn sẽ nhận ra bạn!)

    Thật ra, không cần phải đợi hết 300 ngày bạn mới thay đổi, mà ngay khi bắt đầu áp dụng một cách nghiêm túc từ tuần đầu tiên, bạn sẽ thấy có nhiều điều khác biệt rồi. Bí quyết đó là một cuốn sách cổ, nó từng bán chạy nhất những năm 1968 và tới nay vẫn giữ nguyên giá trị tuyệt vời. Cuốn sách bắt đầu bằng câu chuyện đầy cảm hứng, hành trình thay đổi bản thân của một con người nghèo khổ và tự ti trở nên giàu có và vĩ đại. Nhưng nếu chỉ có thế, nó đã không tồn tại gần nửa thế kỷ. Sự độc đáo của cuốn sách nằm ở phần hai.

    Thay đổi bản thân từ bên trong
    Phần hai là 10 tờ kinh, tổng hợp gần như mọi quy luật để thay đổi bản thân và trở nên hạnh phúc, thành công. Không chỉ thế, chúng còn hướng dẫn bạn cách thức cài đặt những quy luật ấy vào tiềm thức, để thay đổi bản thân từ bên trong. Sau khi “cài đặt” thành công từng tờ kinh, bạn sẽ thấy mình “tự động” phản ứng khác đi so với trước. Từ đó, tạo ra những kết quả bên ngoài khác biệt. Nói tới 10 tờ kinh, có thể bạn đã đoán ra cuốn sách đó rồi.

    [​IMG]

    Khi đọc sách, tôi thấy “bán hàng” ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng là sáng tạo và mang lại giá trị tốt đẹp cho người khác. Khi hiểu như thế, bạn sẽ thấy từ Einstein cho tới Bill Gates, tất cả đều bán hàng. Einstein bán tư tưởng của ông, còn Bill Gates thì thuyết phục cả thế giới mua cửa sổ (Windows). Họ là những bậc thầy bán hàng, còn cuốn sách là kinh thánh về bán hàng, là nghệ thuật làm đẹp cho cuộc đời (và làm giàu cho bản thân).

    Note: Trên mạng còn có một phiên bản khác mang tên “Bí mật của Phan Thiên Ân” với điểm khác biệt là phần câu chuyện ban đầu, còn nội dung 10 tờ kinh thì tương tự như nhau, chứa đựng những quy luật đã giúp hàng ngàn người từ cổ chí kim trở nên hạnh phúc và giàu có.

    Do là sách cổ, nên cực dễ để song đa phần các bản dịch trên mạng tôi thấy chưa hài lòng lắm, đặc biệt là phần 10 tờ kinh. Do vậy, tôi đã tìm bản gốc, và tự biên dịch lại để dùng cho bản thân, và để song ngữ Việt-Anh để luyện luôn tiếng Anh. Khi dịch, tôi cố gắng dịch sát nhất có thể, đồng thời hướng tới các từ ngữ chung để chúng ta hiểu theo nghĩa rộng. Ví dụ. Thay vì dịch salesman người bán hàng, tôi dùng “người sáng tạo giá trị”. Tất nhiên, không gì là hoàn hảo, nên nếu bạn có ý tưởng gì đóng góp, hãy comment hoặc nhắn tin cho tôi.

    Bắt đầu ngay hành trình thay đổi bản thân
    Bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm đọc phần truyện trong cuốn sách.Sau đó áp dụng theo 10 tờ kinh được tôi biên dịch lại. Điều đặc biệt là để các tờ kinh phát huy 100% sức mạnh của nó, bạn cần làm đúng như trong sách hướng dẫn: Kiên nhẫn đọc hết từng tờ một, 3 lần mỗi ngày, liên tục 30 ngày trước khi sang tờ tiếp theo. Và nói thật, việc đó không hề đơn giản chút nào, bạn sẽ phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù: sự trì trệ, lười biếng, ngại ngần v.v…

    Tôi biết, vì tôi đã từng đi qua hành trình ấy. Nên để hỗ trợ bạn, tôi đã dày công tạo ra một sản phẩm đặc biệt là bộ Audiobôk 10 tờ kinh, song ngữ Việt Anh với nhạc nền đầy cảm hứng. Song để phát huy hết sức mạnh, tôi sẽ gửi cho bạn từng tờ một sau mỗi 30 ngày, kèm lời động viên nhắc nhở. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể reply để chúng ta cùng trao đổi cách áp dụng tờ kinh vào cuộc sống. Hãy đơn giản là để lại email bên dưới, và cùng bắt đầu hành trình tuyệt vời này nhé!


    Note: Sau khi điền form trên 1 phút, bạn sẽ nhận được mail liền. Nếu check không thấy hãy thử hướng dẫn này. Ngoài ra bộ Audiobook này được tôi thiết kế nhiều phiên bản, tiếng Việt, tiếng Anh, Việt-Anh từng đoạn và đặc biệt là có bản Việt-Anh song song, tai trái là tiếng Việt, tai phải là giọng bản xứ tiếng Anh. Mới đầu có thể chưa quen, nhưng khi đã thuộc nội dung, thì cũng giống như xem phim thuyết minh, mà khả năng nghe tiếng Anh sẽ được cải thiện đột biến!

    Cuối cùng, chúc bạn vững bước trên hành trình 300 ngày thay đổi bản thân. Và nếu bạn kiên trì thực hiện tới ngày thứ 300 mà không có gì thay đổi, cứ việc comment “bắt đền”. Thực ra tôi tin là chắc chắn có thay đổi, nếu không là thay đổi bản thân… thì ít nhất tiếng Anh của bạn cũng cải thiện. À, mà ngoài việc thích tặng quà cho người khác nhân dịp sinh nhật, tôi cũng thích được nhận quà là những ngôi sao 5 cánh cùng đôi dòng nhắn nhủ (thậm chí chúc mừng sinh nhật muộn)
    SuSuCaRotHoanghontim2011 thích bài này.
  5. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT
    Này anh bạn, sao anh vẫn còn ngồi đây?

    Tôi vừa mới ra trường, chưa biết phải làm gì.

    Tôi có bằng cử nhân, phải xin việc ở công ty lớn mới chịu.

    Người Việt trẻ à, sao các anh vẫn còn dửng dưng thế.

    ————————————————————
    – Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút?

    – Câu trả lời chính là: LƯỜI.

    Nước bạn đang cố gắng vươn lên, cái họ quan tâm phải là kinh tế, là chính trị, là văn hóa, là du lịch, phải làm sao để đất nước phát triển?…Họ đâu có thời gian quan tâm đến mấy cái tào lao như hôm nay mặc gì, ăn gì, đi chơi đâu, đang yêu anh nào, cô kia…Nhưng người Việt ta kì lắm, họ dành phần lớn quan tâm đến cướp, giết, hiếp. Những bài báo về phát triển kinh tế, về chính sách sát nhập sắp tới, nguy cơ kinh tế đất nước sẽ bị thao túng, thị trường Việt Nam hiện nay như thế nào, người ta có thèm quan tâm đâu. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.

    Rồi mình thử nhìn sang 2 người anh em Lào và Campuchia xem, thậm chí bây giờ nước ta còn thua kém nước họ kìa, Campuchia năm ngoái còn sản xuất được ô tô giá rẻ, người Việt nhìn mà “phát thèm”. Vậy lí do nào khiến Việt Nam lại tụt hậu đến vậy? Nếu bạn đang có suy nghĩ do chính sách phát triển đất nước, thì hãy tạm gác lại ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta – những người Việt trẻ đang mắc căn bệnh nan y – bệnh LƯỜI.

    [​IMG]
    Thay đổi hay là chết



    KHÔNG THAY ĐỔI THÌ SẼ CHẾT. THẾ THÔI!
    Hãy xem một vài ví dụ thực tế sau đây!

    Chắc hẳn, các bạn các bạn 8x,9x đời đầu đã quá quen thuộc với Yahoo đúng không, hồi đầy nhà nhà, người người hem ai là không biết đến yahoo cả, thế mà kể từ khi mạng xã hội phát triển và lên ngôi, Yahoo dần dần biến mất khỏi thị trường, bởi vì không chịu cập nhật xu thế, cuối cùng thì cũng bị soán ngôi. Và nếu có nhắc đến ngày nay, cũng chỉ còn vang bóng một thời.

    Tôi dám cá với các bạn rằng cái hồi chúng ta bắt đầu xài điện thoại, 90% là NOKIA. Để rồi, khi hàng loạt công ty sản xuất sờ-mát-phôn ra đời. NOKIA đâu còn chỗ đứng nữa, vì bây giờ điện thoại phải SANG, phải HOT mới dám mang theo.

    THAY ĐỔI LÀ THỨC THỜI.
    Hãy nhìn những đất nước phát triển, bởi vì họ nắm bắt được cơ hội.

    Những ngày mới thành lập Singapore, trên tay cố thủ tướng Lý Quang Diệu chỉ là một vùng đất không tài nguyên, thiên nhiên và một tầng lớp dân trí thấp. Con đường duy nhất để đất nước phát triển như ngày nay chính nhờ vào quyết định đúng đắn khi đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức tại các trường đại học.

    Nếu các bạn đã từng học tiếng Anh với người bản ngữ đều biết, vâng bản ngữ các bạn được học ở đây không phải là mỹ, anh đâu, xin khẳng định 90% là người Philippines. Người Philippines giờ đây đã đi khắp Châu Á để dạy tiếng Anh cho các nước trong khu vực. Và chẳng phải ngạc nhiên khi rất nhiều người đổ xô về Philippines để học tiếng Anh “bản ngữ”.

    [​IMG]
    Thay đổi hay là chết

    Và một đất nước nữa mà ta nên học hỏi, đó là Thái Lan, khi mà nhiều nước ở Đông Nam Á vẫn dậm chân tại chỗ, thì người Thái Lan đã và đang không ngừng chạy, họ xây dựng nhiều trung tâm du lịch, vui chơi với nhiều loại hình độc đáo và bản sắc với phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Vì thế chẳng xa lạ, khi Thái Lan giờ đây đã trở thành trung tâm du lịch bậc nhất Đông Nam Á, hàng năm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch.

    Có sang Thái mới biết, không có một người bán hàng nào mà không biết tiếng Anh, dù ít hay nhiều, vẫn phải giao tiếp tốt, để còn bán hàng cho Tây nữa chứ. Khi mà nước ta mở ra chính sách hội nhập, Thái Lan sẽ lăm le mở rộng kinh doanh sang nước ta, vì họ giỏi ngoại ngữ, họ làm gì, đi đâu chả tiện. Một ngày không xa nữa, Thái Lan sẽ dần chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng Việt Nam.

    ——————————————————————–

    Nếu người Việt không chịu thay đổi, 3 năm nữa sẽ không có cửa để phát triển, sẽ chỉ đi làm thuê cho các công ty nước ngoài. Rồi mai mốt, hai anh bạn Lào, Campuchia cũng sẽ hẻm chơi với Việt Nam nữa. Vì họ còn mải đi kết nghĩa anh em với Mỹ, Úc.

    Các bạn trẻ à, chúng ta phải chạy thôi, mà phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ không kịp mất. Tôi khuyên các bạn, phải học thật giỏi tiếng Anh, thời buổi hội nhập, không biết tiếng Anh chẳng khác nào “mù chữ”. Nhỡ mai mốt Thái Lan, Philippines nó nhảy vào, họ nói tiếng Anh xì xà xì xồ, ta cũng giỏi tiếng Anh, còn biết đường mà lần chứ!
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
  7. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
  8. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Người thợ mỏ lên thiên đường
    Truyện kể rằng có một người thợ mỏ đã đến được tận cổng thiên đường nhưng lại nhận tin dữ là không còn chỗ trống nào nữa. Được Thánh Phê-rô cho phép nói vài lời, anh ta đã la lên: “Dầu đã được tìm thấy ở địa ngục”. Thế là tất cả những người khai thác dầu trên thiên đường bắt đầu chạy xuống địa ngục. Quá ấn tượng trước sự thông minh và nhanh trí của người này, Thánh Phê-rô đã nói với anh ta rằng giờ đây đã có chỗ cho anh trên thiên đường. Nhưng anh chàng thăm dò dầu lúc ấy lại khựng lại. Anh ta nói: “Không, tôi nghĩ mình sẽ đi theo những người kia. Có khi đó lại là sự thật thì sao”.
    * Tương tự như vậy, nếu không giữ được cái đầu lạnh, chỉ tìm kiếm các mục tiêu trước mắt thay vì dài hạn, bạn sẽ rất dễ bị đám đông chi phối quyết định đầu tư ./.
  9. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    CON LỪA
    Một ngày nọ con lừa của ông chủ nông trại không may sẩy chân rơi xuống một cái giếng cạn. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì để mang con lừa tội nghiệp kia lên. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất đổ xuống giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó, lừa trở nên im lặng. Một lúc sau, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ trên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài. Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.
    --- Gộp bài viết, 25/08/2017, Bài cũ: 25/08/2017 ---
  10. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    GIÁ TRỊ CHIẾC RÌU
    _ Nguồn Sưu Tầm Có một tiều phu đến xin việc ở một nhà thương gia giàu có. Thấy anh khỏe mạnh, hiền lành, lại nhiệt tình, có thể làm được việc và thương cho hoàn cảnh của anh nên ông chủ đã tiến cử anh với người quản lý. Người quản lý liền trao cho anh một chiếc rìu, dẫn anh vào rừng và bảo: - Anh thử đốn cây này cho tôi xem. Vì đã từng lao động, nên anh đốn rất nhanh. Người quản lý nhận anh vào làm việc, đưa ra mức lương và cho nơi cư ngụ. Dù mệt nhọc nhưng anh cảm thấy rất vui, vì nghĩ rằng cuối tuần sẽ có một số tiền kha khá đem về gia đình. Thứ Hai, thứ Ba, rồi thứ Tư vùn vụt trôi qua. Đến ngày thứ Năm, người quản lý gọi anh vào cám ơn và trao cho anh tiền công cả một tuần. Anh vui sướng cầm những tờ giấy bạc thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt rạng ngời niềm vui. Bỗng chợt nhận ra có điều gì bất thường, anh thắc mắc hỏi người quản lý: - Tôi rất cảm ơn chủ đã trả lương cho tôi suốt tuần. Nhưng sao không để đến thứ Bảy mà lại trả lương vào hôm nay. - Đáng tiếc là tôi không thể mướn anh được nữa, vì theo sổ sách thì anh đốn được nhiều cây nhất vào ngày thứ Hai, nhưng qua ngày thứ Ba cây đã giảm xuống, và ngày thứ Tư anh là người đốn được ít cây nhất trong các công nhân ở đây. - Nhưng thưa anh, tôi đã làm hết sức mình. Tôi đi làm sớm về trễ. Tôi chỉ nghỉ để ăn trưa có nửa tiếng thay vì một tiếng. Tôi làm việc không ngừng. Tôi làm việc cả giờ giải lao nữa. Vậy anh còn muốn gì nữa? - Những gì anh vừa nói không sai chút nào, tôi hoan nghênh sự nhiệt tình của anh. Nhưng xin lỗi anh, tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả làm việc của anh thôi. Anh tiều phu buồn rầu vì nghĩ sức khỏe của mình đã yếu. Anh cũng chưa biết phải tiếp tục làm gì để phụ giúp gia đình, Anh tìm đến ông chủ, xin lỗi vì đã không làm được như kỳ vọng của ông và thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. - “Lần cuối cùng cậu mài chiếc rìu của mình là bao giờ?” – người thương gia hỏi - “Mài rìu ư? Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây mà không để ý đến việc mài nó’” – anh tiều phu buồn rầu đáp. -”Anh hãy về mài rìu và hãy nhớ mài nó mỗi ngày rồi ngày mai quay lại làm việc, tôi tin là một người như anh sẽ làm tốt công việc."- người thương gia nói đầy tin tưởng. Anh tiều phu rối rít đa tạ người thương gia, rồi vui sướng quay về nhà.

    - Hình ảnh anh tiều phu là hình ảnh đại diện cho rất nhiều người trong số chúng ta. Chúng ta mải miết chạy theo những mục tiêu đề ra, cứ chạy, cứ đua mà quên đi rằng: chẳng có “cỗ máy” nào chạy mà không cần nghỉ để “tra dầu, bảo dưỡng”. Một ngày, chúng ta sẽ thấy mình mệt nhoài và dường như đang rơi vào khoảng không chơi vơi vô định. Không phải cứ chạy hết tốc lực đã là điều hay. Quan trọng là trong quãng đường đến đích ấy, bạn cần vạch ra cho mình những kế hoạch mà trong đó chứa các “điểm nghỉ”. Nó không chỉ là lúc để bạn hồi sức mà còn là thời điểm cho bạn đánh giá bản thân, và “mài vũ khí” của mình.-

Chia sẻ trang này