Nhật Ký Đêm (T40) - Tăng trần nhanh hơn giá vàng!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi mrducDTST, 09/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3962 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21124 lượt đọc và 1136 bài trả lời
  1. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    còn hơn là lỗ hơn
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    a mua SHS cơ. Mà lạ quá mấy ngày nay thằng khoai tây bán shs dã man. SSI thì cuối tháng ra tin chia và đầu tháng 9 trả cổ tức (tiền mặt)
  3. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2

    Anh ngồi im thì phại nghiên cứu cho chúng em còn kiếm xèng đi ộp chớ :-":-":-"
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    thơ vui
    Bốn năm mất giấc ngủ trưa
    Hì hà hì hục đề thơ mục cười
    Chỉ vì cái mục đố vui
    Mà trưa không ngủ phải bù buổi đêm
    Bốn năm vợ than rằng phiền:
    Mới có chập tối ông đã gáy nghiêng cả nhà
    Bốn năm ông chỉ qua loa
    Làm cho song chuyện chẳng ra đầu ra đuôi...
    ...........
    Bốn năm mất giấc ngủ trưa
    Thơ hài bình luận như mưa tuôn trào
    Cho dù có lúc “giải lao”
    Để lấy lại sức thét gào hiệp hai
    Hiệp này chơi mới thật dai
    Để cho sung sướng kéo dài đê mê
    Lúc cao trào mới thật phê
    Thơ cứ như nước vào đề là tuôn
    Làm nhanh cứ tưởng dập khuôn
    Thế nên sung sướng luôn luôn kéo dài
    Chuyên mục có một không hai
    Đố vui mất ngủ - trả bài bằng... thơ
    Trả song người cứng đơ đơ
    Nhìn lại thành quả mơ mơ màng màng
    Nay đã “bốn tuổi” xuân sang
    “Ba tuổi” hội quán vững vàng đi lên
    Sướng quá chỉ biết kêu rên
    Anh ơi... em muốn... vững bền hội ta
    Sướng quá chỉ biết kêu la
    Anh ơi... em muốn... hội ta vững bền!
  5. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Em chào anh! :-w:-w:-w
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    nghiên cứu nhiều nên h bị nghiên người roài, toàn thân bị lệch hết một bên
  7. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ta chợt thấy đôi chân gầy mỏi mệt
    Chuyện trần gian thêu dệt đủ trăm ngàn
    Có đôi lúc sáng chiều như hờ hững
    Nhìn cảnh đời sao lắm cảnh hèn sang,
    Rồi bổng chốc ta lạc vào Nhật kí
    Tự khi nào lời nói biến thành văn
    Quang gánh đời nhẹ dần theo câu chữ
    Nhật kí đêm mệt mỏi cũng dần tan
    Cho tại hạ gửi lời chào bè bạn
    Với các anh, các chú, các nàng
    Xin góp sức từ đây hội ngộ
    Ươm hoa đời cho ngõ lối cười vang
    Tình tri kỷ sáng hơn vàng ngọc
    Tiếng tri ân xin chúc chân tình
    Người sức khỏe bút thơ minh kiến
    Góp vui đời nở nụ cười xinh..
  9. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    1
    mua SHS mà phím SSI. cha này ngộ nghê.
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Tập thể dục ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này