bản chất là tô màu bánh vẽ để in thêm giấy, giờ ctck nó như ngân hàng cần quái gì phải tự doanh cho mệt, cứ đứng ngoài thu phế của nhỏ lẻ cũng lãi cả...
chưa cao trào, kéo lên ngàn 7 mới phê
cũng chưa đến mức oán thán, vẫn còn có người cầm được máu canh bắt đáy
coi chừng A lại kiện ra tòa giờ
lục xuất Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng oẳng rồi, lại một lớp NĐT phải cắt lỗ bắt đáy lần 3
sang tuần call diện rộng, call chéo các thể loại, chỉ cần thêm 1 mồi lửa từ bên ngoài là cháy
thấy Q chuẩn bị tái xuất nên V nhường lại sân, lại về ở ẩn chờ thời
k nâng háng thì lấy gì mà ăn từ tháng 4 đến giờ, lúc hết game rồi cứ lấy đủ lí do để bào chữa
thủng 1k6 thì về cát bụi sạch, cuối năm rồi, lái thu quân sớm
muốn nhét giấy vô mõm giờ khó lắm, chuẩn bị chạy tán loạn cả rồi, ai còn tâm trí nào mà múc nữa
lái nó đánh không ngờ được, gần cuối phiên kéo lên gần tham chiếu cả, rồi thả rơi như 1 viên sỏi, chứng tỏ hiệu ứng của callmargin đã tới, tin tốt ra...
thu giờ thì quá muộn rồi, giặc đã tràn vào đến cửa thành, tướng quân V hôm nay bị chặt cụt tay rồi, mai lấy gì chém
mai lại kéo tím thì seo, hàng trong tay bác, muốn thế nào chả đc
nay đến ngày rồi mà bác vẫn đòi xơi à
ngày này năm nào cũng vậy, chứng sỹ rỉ máu như chị em đến ngày