Bác này bài bản nè!
Thật thế ah Pak !?
Đôi khi với những con khỉ lì lợm nhất đôi khi rung cây không ăn thua thì phải doạ chặt cây !
Thực ra là do muốn hay không thôi mà! Nhìn VNi, xong coi lượng mua TCM là biết ngay ai mua ai bán mà ! Khiếp quá, em nhỏ lẻ mới mua, hơi run lên hỏi...
Ok Bác!
Bán chưa Bác !?
Mình biết ngay mà ...!
Đánh trận sợ nhất mấy ông nấp sau bụi chuối xong mồm hô xung phonggggggggg..!
http://ndh.vn/duc-se-thuc-day-phe-chuan-evfta-som-nhat-20190221025341880p145c151.news
Thế đợi gì nữa mà không múc cật lực để có một năm bội thu! Tôi thấy pak theo con này khá lâu tức là pak khá tâm huyết với nó.!
Gớm, pak cứ như là người trong HĐQT ý nhỉ!
Từ giờ đến lúc ĐHCĐ còn rất nhiều thứ hay ho, phấn khích! Cứ chờ thôi, đợi chờ đôi khi là HP
Mình là mình rất sợ mấy pak cứ mở miệng là hô trần với múc... như mấy cu mới nhớn ý rung rung phát là phọt sạch! Chán lắm
Mỗi người một tay, một chân xúm vào mà múc cật lực, chứ còn chờ cái gì nữa mà chờ ??? Hay đợi 40.xxx múc cho chắc
Thanks!