...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minisd, Oct 20, 2008.

1493 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 12:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Bệnh nhân bị ong đốt được độc giả ủng hộ 200 triệu
    17:15'''' 20/10/2008 (GMT+7)

    - Như VietNamNet đã đưa, vì quá nghèo, không đủ tiền chữa bệnh cho chồng, vợ bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi, ở Nà Cốc, xã Lệ Lại, Thạch An, Cao Bằng đành gạt nước mắt viết "đơn xin cho chồng về để chết". Tuy nhiên, nhờ lòng hảo tốt độc giả, và bác sỹ, anh Dưỡng đã qua cơn "bĩ cực".

    Sau nhiều ngày bỏ chồng lại bệnh viện, ngày 18/10, chị Nông Thị Hồng, vợ anh Dưỡng quay lại bệnh viện thăm chồng. Tuy nhiên, ngay trong ngày, chị Hồng đã lại trở về quê.

    Khi được tại sao lại để chồng một mình trong cơn nguy kịch mà bỏ về như vậy, người phụ nữ lam lũ im lặng hồi lâu rồi cho biết, nguyên nhân cũng chỉ vì nghèo, lại đang vướng hai con nhỏ (đứa lớn lên 10, đứa nhỏ 6 tuổi) ở quê.

    Bác sỹ Dũng đang khám bệnh cho bệnh nhân Dưỡng. Ảnh: T.N

    Cho đến ngày 20/10, số tiền mà những người hảo tâm gửi đến để giúp đỡ cho anh Dưỡng đã lên đến hơn 200 triệu đồng.

    Sau khi có tiền từ thiện của độc giả, anh Dưỡng được siêu lọc máu liên tục nên sức khỏe của anh đã dần bình phục. Sau khi tỉnh dậy, anh Dưỡng đã trào nước mắt xúc động khi biết tin dù vợ anh viết "đơn xin cho chồng được về để chết", nhưng anh vẫn được mọi người hết lòng giúp đỡ.

    Tổng thời gian bệnh nhân sẽ phải nằm viện chừng hai tháng tiếp theo. Trong khi anh Dưỡng nằm viện, mọi sinh hoạt, chăm sóc vẫn do các bác sĩ, y tá của trung tâm vì người nhà của anh Dưỡng hầu như không có ai bên cạnh, chỉ thỉnh thoảng có cậu em trai ghé vào ít phút.

    TIN LIÊN QUAN

    * Nhiều bạn đọc muốn giúp đỡ gia đình anh Dưỡng
    * Không tiền chữa bệnh, làm đơn xin cho chồng về nhà... chết
    * Có thể cứu sống người đàn ông bị ong độc đốt

    Trong hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật vừa rồi, có rất nhiều độc giả đã tìm đến tận giường bệnh của anh Dưỡng để trao tiền từ thiện, trong số những tấm lòng vàng đó có cả sinh viên, học sinh, Việt kiều...

    Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp điều trị cho anh Dưỡng cho biết, bệnh nhân đã tỉnh táo và đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân bị suy gan nặng, không đi tiểu tiện được nhưng giờ hai bộ phận này đã ổn. Mỗi ngày thận của bệnh nhân Dưỡng tải được 4 lít nước từ bên ngoài đưa vào trong. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là phổi của bệnh nhân Dưỡng đang bị máu tràn vào.

    Bác sỹ Dũng bầy tỏ: "Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi rất xúc động, cũng không ngờ lại có nhiều độc giả có lòng hảo tâm, giúp đỡ cho trường hợp của anh Dưỡng".

    Về số tiền Trung tâm nhận được từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, thay mặt bệnh nhân, tập thể y bác sĩ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai muốn gửi lời cảm ơn trân trọng đến mọi người.

    Với số tiền này, ngoài việc dùng để chữa trị cho anh Dưỡng, nếu "thừa" sẽ được đưa vào quỹ từ thiện để tiếp tục dùng chữa bệnh cho những bệnh nhân không may mắn khác. Vì theo bác sỹ Dũng, những trường hợp đáng thương như của bệnh nhân Dưỡng không phải là hiếm.

    *
    T.Nhung
  2. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 27, 2008
    Likes Received:
    0
    con mẹ nhà chúng nó bệnh nhân sắp chết kiểu *** gì cũng trả về địa phương nói *** gì người xin chồng được chết.bác sỹ bây giờ biến thái quá, chưa nói vụ dưới 40 kg không đuợc đi xe máy, lại tốn tiền chạy hồ sơ, DCM thằng nào làm bác sỹ *** có lương tâm.

Share This Page