1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

ạ'âzâạ' MISU BANG ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quy_hoa_bao_dien, Jun 23, 2009.

Thread Status:
Not open for further replies.
506 người đang online, trong đó có 202 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 17, 2008
    Likes Received:
    3
    chào cả nhà,
    chúc cả nhà Miu 1 tuần mới vui vẻ và hp
  2. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2009
    Likes Received:
    0
  3. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2005
    Likes Received:
    6,543
    Mấy con cá hôm trước bẩu lưu ý đều lặn sâu hết cả rồi, cần câu thò vào gấp chục lần số cá ... Riêng LSS đang bị hội nào ném đá vào dữ quá, cá sợ mà câu cũng khó
  4. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2009
    Likes Received:
    0
    cả nhà đâu hết rồi











  5. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2005
    Likes Received:
    6,543
    Cả nhà đang bận sửa soạn cần câu, mồi câu để mai còn ra biển câu cá mập






  6. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Đây đây
  7. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2007
    Likes Received:
    7,271
    Anh vê? chưa, tối tô? chức nhậu thôi
  8. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Hệ lụy đau lòng khi mê muội vì game

    Đang mải mê ?otung chưởng? với ?ođịch thủ? thì màn hình phụt tắt, Tuấn cầm ngay chiếc ghế sắt đang ngồi phang vỡ tan bộ máy tính. Rồi cậu thiếu niên 17 tuổi quỵ xuống, ngất lịm sau gần 60 tiếng liên tục luyện võ công trước màn hình.

    Sự việc xảy ra rạng sáng 30/6, được sáng tỏ ngay sau đó vài phút bởi gia đình Tuấn cũng ở trong con hẻm có tiệm net này. Chủ tiệm kể với mẹ Tuấn rằng, thằng bé đã ngồi lì trên máy suốt 57 giờ để chơi game online. Thấy Tuấn có vẻ ?ođuối? vì không ăn uống gì, lại lo ******* phường vào kiểm tra vì hoạt động quá giờ quy định, chị đã yêu cầu khách hàng nghỉ chơi để đóng cửa. Tuy nhiên, Tuấn phớt lờ, không chịu ra về nên chị đành tắt nguồn máy vi tính của Tuấn thì xảy ra chuyện.
    Bị cáo này phải trả giá cho việc thách đấu ?okẻ thù? trong Game online bằng mã tấu.
    Từ mâu thuẫn khi "đánh nhau" trong game online, bị cáo này đã vác mã tấu thách đấu "kẻ thù" ở ngoài đời. Ảnh: Vũ Mai.

    Sau khi đưa cậu ?oquý tử? đến phòng cấp cứu, chị Thanh (mẹ Tuấn) cho biết chị cũng không nhớ đây là lần thứ mấy con mình gây ra chuyện chỉ vì quá mê trò chơi điện tử. Tuấn đã nghỉ học từ hơn một năm nay. Có lần, nó còn rủ mấy ?ohuynh đệ? kết nạp được trong ?obăng đảng? xách mã tấu đi tìm đánh một nhóm khác chỉ vì dám ?othách đấu? ngoài đời. Kết quả, nó về nhà với 8 mũi khâu trên đầu vì dính ?ođòn? của ?ođối thủ?.

    ?oLà mẹ, phải chứng kiến con mình suốt ngày ngơ ngẩn, hành vi bấn loạn vì cứ sống trong thế giới ảo, tôi buồn lắm. Đã khuyên nhủ, rồi ngăn cấm nhưng nó vẫn không chịu nghe lời. Còn nếu không cho nó tiền chơi thì lại sợ con mình làm điều dại dột hay vi phạm pháp luật?, chị Thanh buồn bã nói.

    Thực tế, nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân chính lại bắt nguồn từ nỗi đam mê trò chơi điện tử đến? phát bệnh của giới trẻ. Để có tiền thỏa mãn cơn ?oghiền? này, chúng sẵn sàng phạm tội.

    Đã nhiều tháng qua, nhưng người dân tại thôn Gio Hạ (Mê Linh, Hà Nội) vẫn còn bàng hoàng về cái chết thảm thương của chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi). Điều khiến họ ngỡ ngàng hơn, hung thủ chính là Nguyễn Văn Tú (14 tuổi) nhà kế bên và nguyên nhân khiến thằng bé giết dã man người hàng xóm của mình chỉ vì muốn trộm vài món đồ đem bán đồng nát để có tiền chơi game. Trước đó, đã có lần Tú đột nhập vào nhà chị Hiền lấy trộm một chiếc kiềng bếp. Sau khi bán được 15.000 đồng, nó đem chơi điện tử hết.

    Tối 12/10/2008, Tú lại mò vào nhà chị Hiền để ?okiếm chác? nhằm thỏa mãn đam mê của mình. Mang theo một chiếc rìu để phòng thân, chờ chủ nhà đi ngủ Tú liền lẻn xuống bếp lấy 3 chiếc nồi. Lỡ tay làm rơi một chiếc xuống đất gây ra tiếng động khiến chị Hiền tỉnh giấc. Sợ bị phát hiện, Tú cầm rìu lao đến chém chị Hiền. Chưa dừng lại ở đó, khi chị chủ nhà bỏ chạy ra ngoài kêu cứu, Tú vớ con dao chẻ củi đuổi theo chém thêm nhiều nhát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

    Tương tự, một vụ án đau lòng khác xảy ra tại quận 9, TP HCM khi sát thủ giết người dã man chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Kết quả điều tra xác định, Kiều Lê Tuấn Anh (17 tuổi) ở gần nhà ông Hóa nên biết rõ ông giàu có và hay ở nhà một mình. Do muốn có tiền phiêu lưu với game online, Tuấn Anh nảy sinh ý định cướp tài sản của ông này.
    Kiều Lê Tuấn Anh phải lãnh nhận mức án cao nhất của tội phạm chưa thành niên vì giết người để lấy tiền chơi game. Ảnh: Vũ Mai.

    Sáng ngày 31/8/2008, nhi?n thấy ông ha?ng xóm ở nha? một mi?nh, Tuấn Anh đến nhà dì ruột gần đấy lấy trộm cây búa và một con dao rồi đột nhập vào nhà ông Hóa. Gia? vơ? mượn đô?, trong lúc chủ nhà đang loay hoay tìm kiếm, Tuấn Anh du?ng búa đập đâ?u ông Hóa va? rút dao chém nạn nhân nhiều nhát. Sau khi lôi xác nạn nhân vào buồng, tên sát nhân tre? lên lâ?u lục soát, ti?m lấy một điện thoại va? bo? đi. Lần theo vết máu tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện nơi lẩn trốn của hung thủ.

    Ngày 4/3, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Kiều Lê Tuấn Anh mức án 18 năm tù về tội ?ogiết người? và ?ocướp tài sản?. Đây là mức án cao nhất giành cho bị cáo chưa đến tuổi thành niên.

    Bên cạnh đó, một thực tế đáng báo động là giới trẻ mê game online đã bị tiêm nhiễm tính bạo lực của trò chơi một cách nặng nề, nguy hiểm. Đến nỗi, có game thủ sẵn sàng ra tay sát hại một cách dã man chính người thân của mình.

    Như Phạm Đình Cử, một học sinh lớp 8 tại thị trấn Thường Tín (Hà Nội) là một người rất mê trò chơi điện tử. Do muốn có tiền trả nợ tiệm net và tiếp tục chơi game, Cử rủ một người bạn còn nhỏ tuổi hơn mình cùng tìm thuốc chuột để ?obẫy? gia đình cô ruột, sau đó đột nhập vào nhà lấy tiền.

    Khi ?oâm mưu? đầu độc thất bại, cặp đôi này đã bắt cóc em họ của Cử để tống tiền gia đình cô ruột 30 triệu đồng. Tuy nhiên, vì lo sợ kế hoạch bị bại lộ, Cử đã ép cậu em 5 tuổi của mình uống thuốc diệt chuột rồi dùng gạch hại chết nạn nhân.

    Một tội ác man rợ khác vừa xảy ra tại tỉnh Hải Dương cũng khởi nguồn từ việc ?onghiện? game online. Tối ngày 6/5, Nghiêm Viết Thành, sinh viên đại học dân lập Thành Đông đã chém chết cha ruột vì ông không cho tiền chơi game. Sau đó, nhằm che giấu tội ác, Thành tiếp tục phân xác cha thành nhiều mảnh, vứt xuống sông phi tang. Gây án xong, đứa con bất hiếu này đã ung dung mở két sắt lấy 8 triệu đồng để đi mua? thẻ chơi game.

    Theo một thẩm phán TAND TP HCM, hiện nay, tình hình phạm tội của giới trẻ ngày càng có tính chất và mức độ nguy hiểm hơn. Trong đó, ảnh hưởng của những trò chơi bạo lực tới tâm lý tội phạm là không nhỏ bởi họ ?osống? trong thế giới ảo quá nhiều, nên lệch lạc về tâm lý, nhân cách là điều không tránh khỏi.

    ---------------
    khiếp quá









    Được meocon188 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 06/07/2009
  9. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Ặk, đâu có liên quan gì, tưởng nghị quyết mới chứ


  10. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 18, 2009
    Likes Received:
    271
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page