Hậu sự CK

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by goodluck07, Apr 20, 2008.

2401 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. goodluck07

    goodluck07 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 24, 2007
    Likes Received:
    0
    Hậu sự CK

    Rùng mình nghe nhà kia, vợ nói với chồng: "...sắp đi rồi, ông canh việc hậu sự đi...", tôi bỗng liên tưởng đến hoàn cảnh của mình trong cái TTCK hiện nay...

    Chuyện hậu sự luôn gây sự quan tâm đặc biệt trong những ngày cuối cùng của một thế hệ trong một dòng họ hay một đế chế. Những người liên quan đều muốn mình được thừa hưởng phần tài sản thỏa đáng với địa vị, quyền lực hay tình cảm của họ đối với người sắp từ giã cõi trần. Những câu chuyện hậu cung vì thế hoặc được mang sang thế giới bên kia, hoặc tồn tại như một bí sử trong những thế hệ tiếp nối?

    Đối với tôi, TTCK hiện nay đang bước vào những ngày tàn và tôi cũng đang phải canh me cái ?ochúc thư? của nó xem mình ở đâu, được gì nếu điều tồi tệ đó xảy ra. Có thể nó xảy ra ngay trong phiên giao dịch hôm nay, có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau?tôi không thể đoán được. Tôi chỉ đoán được có nhiều người cũng đang canh me như tôi, cái hậu sự của TTCK hôm nay.

    Thực lòng, tôi phải xin lỗi những người khác quan điểm về TTCK, những người vẫn cho rằng cái bảng số VNI từ tháng 3/2007 đến nay là đang đếm ngược về giá trị đích thực. Không có gì phải lo lắng khi chính phủ đã bảo kê cho TT, ?~Không thể xuống dưới 500? và ?olạm phát chỉ nhất thời, P/E là mãi mãi??Hiện giờ dù lạm phát chưa giảm nhiều nhưng VNI đã giảm quá nhiều, lanh quanh ở 530-550, P/E forward khoảng 16, nước ngoài đang mua mạnh? Vậy thì TT chắc phải lên chứ ! TT có thể lên, có thể xuống, có thể lình xình, nhưng chừng nào VNI chưa thể vượt qua ngưỡng 580, chừng đó số người ra nhập hàng ngũ canh me hậu sự của TT như tôi càng nhiều lên gấp bội.

    Phải nói ngay, tôi không hô hào TT sập, nhưng dù TT có lên tôi vẫn cho rằng nó đang sập. Đơn giản vì cái TT đó trong tôi đã chết rồi. Từ khi nó được hồi sức ở mốc 583, cấp cứu ở mốc 496 và hiện nay nó sống thực vật trong cái lồng kính 1 rồi 2%. TT gì mà cung cầu ghét nhau đến vậy ? Bao nhiêu phiên bên bán, bên mua như chẳng muốn nhìn mặt nhau khiến GTGD chỉ ở mức cầm hơi ? Bao nhiêu phiên ?oThích đo sàn được đo sàn, cho phong trần được phong trần? ? Cung cầu chẳng có liên quan họ hàng gì với nhau, đó không phải là cái thị trường như hình dung của tôi. Và tôi có cảm giác rằng mọi người đều có cảm giác về TT như tôi, họ cũng đang lén lút như tôi, âm mưu giữ chặt phần mình đang nắm, tranh giành miếng bánh nham nhở còn kẹp lại trên TT. Hình như không phải là cảm giác nữa, TT đúng là đang bước về nơi xa lắm?Giao dịch của thị trường vì thế cũng rất bất thường, ai cũng biết là thua, họ phải lo hậu sự cho chính mình, tự cứu mình trước khi trời cứu. Tất cả đều đang trong chiến dịch có tên HẬU SỰ?

    ?oThiên hạ đại loạn, anh hùng phất cờ dựng nghiệp?, ?oThị trường đỏ lửa, em vẫn giải ngân vào?em tin sẽ lãi ít nhất 50%...?? tôi cho là những topic HẬU SỰ trên diễn đàn TTVNOL. Mỗi người có toan tính riêng nhưng họ có chung một điểm: Thị trường hiện nay là không bình thường, phân tích FA, TA mất tác dụng, ngoài mốc 500 đã được đổ bê tông, không còn các mốc hỗ trợ nào khác.

    Hiện nay, tôi được giao xử lý một danh mục sau: 150k STB mua lúc 65; 100k DPM mua lúc 92; 100k VCB đấu giá 106. Khỏi cần tính các bạn cũng biết danh mục trên đang lỗ trên dưới 40%. Tôi đặt mục tiêu giảm lỗ khoản đầu tư hơn 29 tỷ này xuống 20% trong vòng 3-5 tháng. Tôi phải làm gì trong giai đoạn chạy đua hậu sự hiện nay đây ? Tôi không biết. Không thể chọn cách bán rẻ để mua rẻ hơn trong cái lồng kính hiện nay. Không thể chọn chiến thuật cưa chân bàn để giảm tỷ lệ lỗ vì tôi không được tài trợ thêm bất cứ một đồng cắc nào nữa, công ty đang kẹt tiền (Mà nếu không kẹt thì ai duyệt cho khoản đầu tư thêm vào CP trong giai đoạn này). Cơ cấu lại danh mục ? Có thể tôi sẽ chuyển sang một số mã hot hiện nay như DTC, HLY, BHV ?oSiêu bom tấn Hasino?? hay DBC ?oNhất sĩ nhì nông?? Cách này có vẻ ổn về mặt toan tính nhưng sợ khó khả thi vì mấy ông nhi đồng này là mồi câu đối tượng NĐT nhỏ lẻ chứ không phải là đại gia như xếp tôi. Ông ta sẽ gạt phắt ngay, tôi dám chắc.

    Buốt đầu và mất ngủ, tôi vẫn chưa tìm ra cái chiến lược suy giảm đầu tư chứng khoán trong giai đoạn HẬU SỰ này. Tôi xin post bài này lên đây xin được các cao thủ F319 một lời chỉ giáo. Tôi sẽ canh me cái TTCK này trong các phiên tới để tìm cơ hội. Nếu việc này thất bại, tôi sẽ mất việc nhưng bù lại cái quan điểm HẬU SỰ kia của tôi là đúng. Nếu thành công trên một TT suy thoái như trên, tôi sẽ tổng kết chiến thuật giành phần thắng trong di chúc ?" Nhiều người sẽ đặt hàng lắm đây. Nhưng nếu chẳng cần đến tôi, xếp tôi thu kiếm lệnh về vì VNI tăng vù vù trong vài tuần tới, tôi sẽ rất hạnh phúc, chúc mừng TT, chúc mừng cộng đồng chứng khoán VN đã tránh được cái HẬU SỰ rất buồn này.
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Đồng bệnh tương lân.
    Chẳng biết nói gì hơn nữa.
  3. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    up hộ bác chứ chả biết viết gì thêm, vì có gì thì bác viết hết rồi, nhà e giờ còn mỗi cái đèn tuýp và cái quạt bàn chống nóng thôi bác ạ, khổ thế không biết
  4. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0

    Thê thảm thế kia à?
  5. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 10, 2007
    Likes Received:
    0
    thậm chí còn thảm hơn bác nghĩ
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0
    thậm chí còn thảm hơn bác nghĩ


    [/quote]

    Đọc bài "Hậu Sự" xong, thấy mình cũng nên đi lo hậu sự....
    Thực sự đang rất nản, đọc xong thấy có động lực hơn, cảm ơn bác chủ topic!
  7. nickbell

    nickbell Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2005
    Likes Received:
    30
    Vẫn có người "hơn" mình
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0



    Còn nhiều người "hơn" lắm, chẳng qua không nói ra thôi.
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 18, 2007
    Likes Received:
    954
    Đề nghị chủ Topic đưa email, IEM sẽ gửi quan điễm cá nhân về toàn cục hy vọng định hướng chiến lược cho Bác & xếp Bác
  10. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0

    Không cần thiết đâu, quan điểm của người trên sàn khác, quan điểm của người chi tiền thu lãi khác.
    Như chủ topic thì Sếp bác í có lẽ không làm trong ngành tài chính. Lý luận cỡ nào mà tiền cứ đi thì cũng thế thôi, cái học cần là trước mắt, lãi.

Share This Page