Hãy chú ý

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vansunhuy08, Jul 16, 2008.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0


    Chúc mừng tất cả các Bác

    Các Bác đã rất hay, rất bản lĩnh và xứng đáng
  2. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Sau hôm nay các Bác chắc vui lắm

    không phải tự nhiên mà cha ông ta có câu

    Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo


    Hôm nay các Bác đã rất bản lĩnh, vượt qua được sóng cả bằng những tay chèo vô cùng vững chãi của mình.

    Một khi đã vững tay chèo thì thuyền của các Bác sẽ còn tiến xa, vươn ra biễn lớn đấy

    Thành thật chúc mừng tất cả các Bác
  3. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Anh vẫn từng đợi em

    Như hoa kia từng đợi nắng

    Như gió tìm rặng phi lao

    Như trời cao mong mây trắng


    Tôi vẫn chờ
  4. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Đảo chiều [r2)]


    không chỉ trên bảng điện tử

    Mà bắt đầu từ hôm nay

    Ngay trên FR này

    Sẽ lại đảo chiều


    Nhiều Bác mới đây còn ra sức Hô Down

    Giờ sau khi lên tàu, đạt được mục đích

    Sẽ đảo chiều Hô UP (bình thường thôi)




    Nhiều Bác mới đây còn ra sức Hô UP

    Giờ sau khi xuống tàu (đúng hơn là bị rớt khỏi tàu), đạt được mục đích (cũng chưa chắc)

    Sẽ đảo chiều, Kêu gào Hô Down liên tục, ngày này tháng nọ, kêu gào ngày càng dữ dội cho đến khi lên lại được tàu thì mới Đảo chiều tiếp (cũng bình thường thôi)


    Tuy nhiên qua đó tôi chỉ muốn nói một điều :

    Tại sao vậy ??????????

    Các Bác hãy suy ngẫm và quyết định

    Chúc các Bác Vạn Sự Như Ý
  5. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ

    Nhớ con đường nắng u buồn

    Dìu nhau đi tìm râm bóng mát

    Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ
  6. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    She calls out to the man on the street
    "Sir, can you help me ?"
    He walks on, doesn''''t look back
    He pretends he can''''t hear her

    Oh, Think twice
    There ''''s another day for you in Paradise
    Oh, Think twice
    There ''''s another day for you, you and me in Paradise
  7. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Vui vì CP UP Chúc mừng các Bác đã đầy bản lĩnh.

    nhưng cũng buồn vì

    NĐT NN tiếp tục mua vào với SL khủng

    Tại sao vậy ?

    Tại sao mình là người Việt nhưng lại không tin tưởng vào tiềm năng của VN mình, không dám đầu tư vào các DN VN mình với đầy tiềm năng trong tương lai ??????????

    Trong khi đó NĐT NN lại dám làm ngược lại ???????

    Dĩ nhiên ai cũng có thể thấy rằng tình hình trước mắt vẫn còn khó khăn, nhưng với quyết tâm của CP, của các LĐ, nổ lực của chính các các DN cũng với sự hỗ trợ, động viên, ủng hộ của bạn bè QT thì tình hình đã khả quan hơn, đã có những dấu hiệu tốt. Về dài hạn hơn sẽ phục hồi mạnh mẽ.

    Đấy chính là lý do tại sao NN vẫn tăng cường thu gom các CP tốt gần đây (tôi nghĩ vậy)

    Các BÁc nghĩ họ không biết TV nên họ không thấy được tình hình trước mắt nên vẫn tăng cường mua vào à ?????

    Các Bác nghĩ họ đang đùa với lửa à ?

    Có nhiều Bác còn tuyên bố hùng hồn, cho rằng NN họ Ng_u nên mới mua mạnh vào lúc này để "đổ vỏ" cho TA ?????

    Vậy qua hai hôm nay thì sao ?????

    Ai đúng ai sai ?????

    Chúc các BÁc Vạn Sự Như Ý

    Hãy nhớ rằng Tổng số lượng CP họ mua gần đây và sắp tới có thể sẽ lớn hơn Tổng số CP họ đã mua và nắm giữ trước giờ, nhưng với giá cực kỳ hấp dẫn, đến ngay bản thân họ chắc cũng không ngờ tại sao lại có được cơ hội như thế này ?????

    Và Họ chấp nhận tự nguyện bị "kẹp" trong hạnh phúc.


    Thật đáng tiếc thay
  8. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Sáng nay

    Vừa ngủ dậy đã thấy rất nhiều Bác lập Topic hô TT Down, TT sập, Đi về nơi xa.......với giọng điệu cực kỳ khoái trá

    Trong đó, đáng buồn hơn là có cả những Bác mới hôm qua thôi còn gân cổ lên chửi các Bác khác vì đã hô hào TT Down, TT Sập ......và lôi đủ lý do để chống chế lại.
    Rất mừng vì nghĩ rằng, ít ra cũng còn các BÁc này rất hiểu chuyện

    Thế nhưng chỉ sau một ngày, các BÁc đã trở ngược 69
    Vô cùng thất vọng

    Dẫu biết rằng "Thương trường là Chiến trường" (như một số Bác luôn ngụy biện cho hành động của mình)

    Nhưng có cần thiết cứ phải như vậy mới được ?????

    Các Bác ăn xong, muốn người khác đổ vỏ ngay ?????
    Rồi lại mang món ngon khác dâng lên tiếp ???????

    Lại ăn xong miếng ngon, rồi lại bắt người khác đổ vỏ tiếp ????

    Rồi lại ......rồi lại.....??????

    Chơi vậy chơi với Ai ???

    Không bền đâu

    Tôi có cảm giác các Bác rất vui mừng khi thấy TT giảm, khi thất CP của các DN VN mình bị mất giá khủng khiếp, càng mất giá các Bác này càng mừng ra mặt.

    Nhưng rồi cuối cùng kết quả ra sao ?????
    Các BÁc được gì ?????

    Hay lại

    Uổng công xúc tép nuôi Cò
    Cò Down cò béo có người Rinh đi ?????


    Chúc các Bác Vạn Sự Như Ý
  9. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    TT luôn luôn đúng

    Quyết tâm của mọi người, của các BB, các TC, các NĐTNN và nhất là của các nhà LĐ vực dậy TT đã thành công.

    Trong phiên cuối tuần vừa qua, dù đã có không ít các Bác hô rằng TT sẽ điều chỉnh, sẽ đảo chiều, sẽ Down, nhưng cuối cùng TT vẫn đứng vững. Lượng cung không nhỏ bị Shake mạnh rơi ra nhưng đều bị hứng trọn.

    Vậy là một lần nữa đã khẳng định : bất chấp các dư chấn rung mạnh TT vẫn đứng vững.

    Vì sao ?
    - Tâm lý mọi người sau khi trải qua giai đoạn sụt giảm khủng khiếp thời gian qua đã được tôi luyện khá vững vàng, đa số đều tỉnh táo nhìn nhận vào thực tế là giờ đã là vùng đáy, TT đang chớm vượt qua đáy vực thẳm, còn sợ gì nữa ?????
    - Quyết tâm mạnh mẽ của mọi người, của các BB, các TC, các NĐTNN và nhất là của các nhà LĐ vực dậy TT đã thành công.
    - Thực tế khi TT sụt giảm quá đà vừa qua, chính các BB, các TC, các NĐTNN là chịu lỗ nhiều nhất, lỗ của các NĐT nhỏ lẻ không thể so với lỗ của họ được (cứ so sánh quy mô vốn thì sẽ thấy). Do vậy, hơn ai hết chính họ rất muốn TT hồi phục mạnh mẽ, đặc bọêt là sau khi gom được các CP tốt với KL lớn.
    - Lực cầu đang rất lớn bỡi rất nhiều chủ thể mới muốn tham gia vào TT vào thời điểm vàng hiện nay, khi mức giá đang ở mưc cực kỳ hấp dẫn. Cung ra bao nhiêu mất hút hết bấy nhiêu. (hiện tượng SSI, STB, ACB đã chứng thực)
    - Lợi ích từ việc TT hồi phục sẽ không nhỏ và ai cũng công nhận điều đó. Nếu để TT chết lần này, hậu quả sẽ khó lường : rất nhiều NĐT cũ sẽ từ bỏ TT vĩnh viễn, các NĐT mới cũng sẽ không bao giờ dám nhảy vào, các NĐT NN sẽ nản lòng khi TT không còn sức hấp dẫn, dòng vốn quý giá sẽ chảy sang nơi khác, khó lòng quay lại.........các DN sẽ trở về thời trước khi CP hóa, thiếu vốn đầu tư PT, thiếu sự tham gia quản lý của cácTC kinh nghiệm, sự giám sát của công chúng.........khép lại cơ hội vươn lên.............

    Thế còn các yếu tố khó khăn vĩ mô mà nhiều người đưa ra để lung lạc ý chí mọi người ? (tăng giá xăng, lãi suất NH cao, lạm phát...)
    - Thực tế là tất cả những gì tồi tệ nhất đã thể hiện hết vào giá CP hiện nay rồi. Nếu không làm gì có chuyện CP bị dìm giá khủng khiếp như thời gian vừa qua ??? Cũng vì những cớ này đấy.
    - Điều quan trọng là CP đã, đang và sắp triển khai những biện pháp tích cực, thỏa đáng để khắc phục và kết quả cho thấy bước đầu đã có dấu hiệu khả quan. Hơn nữa VN chúng ta có được những lợi thế tuyệt vời mà không phải ai cũng có được : Dầu (an ninh năng lượng), Gạo (an ninh lương thực) và chính trị ổn định (an ninh quốc gia).

    Lượng cung vừa rồi ở đâu ra ?
    - Một phần từ các Trader (hầu hết không bị kẹp trong thời gian rồi) đã đạt kỳ vọng (rất bình thường)
    - Một phần có thể do các BB, TC, TD, NĐTNN tung ra nhằm tạo hiệu ứng tâm lý bán tháo để gom hàng (cũng rất bình thường)
    - Phần còn lại do một số bác đã không vững tâm lý, sợ đảo chiều nên nhảy ra (quả thật đáng tiếc). Khi nào mới lên tàu lại được đây ? và tiền vé mới là bao nhiêu nữa đây ????

    Tại sao các Bác không thử nghĩ lại xem :
    - Tại sao phải bán ?
    Mình đã từng cố thủ, chịu đựng nắm giữ CP mình yêu thích, tin tưởng đến bây giờ khi giá đa số các CP chỉ còn 10-20% giá trị trước kia để làm gì, có phải là để chờ có cơ hội phục hồi, hòa vốn không ? vậy mà khi cơ hội quý báu đang sắp đến, lại không chịu nổi, không vững tâm lý trước những hô hào, lại đành bán đi khi vẫn còn cơ hội phía trước.
    Mới được dăm % so với số lỗ khủng khiếp trong thời gian qua ? Tại sao vậy ?
    - Giờ là thời điểm nào rồi ?
    Khi kinh tế đã vừa chớm vượt qua được thời điểm khó khăn nhất (có thể coi là đáy vực thẳm), đang có dấu hiệu khả quan và kỳ vọng sẽ phục hồi trong thời gian tới với những nổ lực rất cao của CP, của các LĐ và với sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ của bạn bè TG, của các TC uy tín TG...
    - Giá CP bây giờ ra sao ?
    Đã rớt quá đà, hầu hết đã mất hơn 70 ?" 90% so với trước, nhiều CP thậm chí không còn = 1/10 so với trước kia. Hầu hết đều < giá trị thực, có khi < ½ giá trị sổ sách. Thật không thể tưởng tượng nỗi.
    Trước kia, sau khi nghiên cứu, cân nhắc, mình đã từng chấp nhận mua với giá hàng trăm nghìn đồng / CP, có khi mỗi ngày giảm 10%, mất cả vài chục nghìn mỗi CP, vẫn không hề run sợ.
    Vậy mà giờ khi mỗi CP có giá chỉ 1X ?" 3X, không bằng số tiền giảm mỗi phiên trước kia, vì một phút dao động, không vững vàng trước những hô hào, các Bác lại đành bán đi, tự cắt bỏ đi cơ hội cuối cùng của mình.
    - Tại sao cứ lượng cung rớt ra dù lớn bao nhiêu đều bị hứng trọn bấy nhiêu ?
    Có ai đã từng so sánh, TTCKVN giờ thuộc hàng rẻ nhất TG.
    Với tầm nhìn dài hạn, với tiềm năng phát triển của VN trong thời gian tới và với các triển vọng của các Doanh nghiệp VN hiện nay thì khó có BB, TC, TC ĐTNN nào có thể cưỡng lại không đầu tư vào các DN với giá rẻ như cho, thậm chí rẻ hơn cho (nhiều CP về dưới cả mệnh giá?????không thể tin nỗi) và nên nhớ rằng hiện nay có rất nhiều đối tượng như vậy do đó ai sẽ nhanh tay hơn, đi trước một bước ????
    Vả lại giờ cho dù có chậm hơn tý, có mua đắt hơn một tý (ngay cả 10-15%) nhưng thực ra cũng chỉ chênh lệch có vài nghìn đồng / CP, đáng gì so với trước kia. Còn hơn để vuột mất cơ hội vàng này. Tại sao không ???
    - Giả sử có điều chỉnh thì sao ?
    Điều chỉnh là chuyện bình thường cần có để TT phát triển ổn định, bền vững.
    Nhưng với mức giá này thì liệu có điều chỉnh thì giảm được bao nhiêu nữa ??? nhất là khi lúc nào cũng có lượng cầu chực chờ sẵn để gom vào. Cứ vừa giảm đến mức hấp dẫn là lượng cầu cực khủng được tung vào để thu gom. Lúc đấy sợ cung không đủ cầu nữa là.
    Giờ ngày càng có nhiều lực cầu mới tham gia, không phải như trước kia dễ bị lũng đoạn bỡi một số ít các đối tượng. Bên này chờ nhưng bên khác đâu chịu chờ. Ai chờ ai ???
    Đã từng trải qua giai đoạn khủng khiếp vừa qua, gần như chết đi sống lại thì giờ còn sợ gì nữa ????

    Và một điều tế nhị nữa là :
    Các Bác thử nghĩ xem tại sao ngày càng có nhiều người ra sức hô hào TT sẽ điều chỉnh, sẽ đảo chiều, sẽ Down..............tại sao và tại sao ??????
    CP nào càng bị nhiều người hô Down lại chính là CP đang được quan tâm nhiều nhất và tại sao thì chắc ai cũng hiểu.........

    Vậy là các Bác đang năm trong tay cơ hội mà nhiều người đang rất muốn có (mà chưa được) đấy. Chúc mừng.

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì ? em biết không ????? Để gió cuốn đi.....................................................

    Vài lời chia sẽ thật lòng. Có thể, lúc nào đó, do hoàn cảnh, bản thân tôi cũng không thể thực hiện được những điều như mình mong muốn. Đành vậy.

    Nhưng tôi vẫn luôn Chúc các Bác Vạn Sự Như Ý

    Ai cũng sẽ như ý, thế là được.
    Đừng để bao giờ phải tiếc nuối.
  10. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 9, 2008
    Likes Received:
    0
    Lấy bất biến ứng vạn biến
    Tôi rất thích câu nói này

    Nếu tịnh tâm mà xem xét kỹ lại, các Bác chắc cũng có thể nhận thấy một điều là :

    Gần đây bỗng nhiên có một số Bác đang ra sức hô hào Down, TT điều chỉnh, TT quay đầu trong khi giá các CPđang ở mức cực kỳ hấp dẫn. Có thể nói là hấp dẫn nhất từ trước đến nay (tôi cho là vậy)

    Vậy mục đích thật sự của họ là gì ?

    Ai cũng nghĩ là họ thật sự muốn mua CP nên làm vậy ?? đúng nhưng không chỉ đơn thuần là vậy.

    Nhưng có điều lạ là tại sao phải hô hào liên tục ngày này sang ngày khác ? đây mới là vấn đề

    Họ mua được bao nhiêu CP mà nhọc công vậy ????
    Nếu là NĐT cá nhân, việc đó là bình thường, nhưng chỉ cần 01-02 ngày là có thể mua đủ SL rồi.

    Đằng này có những Bác liên tục hô hào, thậm chí có thể hơn 02 - 03 tuần ????

    Vậy có thể thấy KL cần gom cực lớn. Đoán bừa phát

    Vậy Ai gom ??? dĩ nhiên là đối tượng đứng sau lưng họ rồi. Họ chỉ tát nước theo mưa thôi.

    Tôi muốn nói gì chắc Bác Bác đều biết.

    Chúc các BÁc Vạn Sự Như Ý

Share This Page