Khoá hóc

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Fico_Vitaly, May 3, 2008.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Khoá hóc

    Khoá hóc
    Lao Động số 95 Ngày 28/04/2008 Cập nhật: 7:22 AM, 28/04/2008

    (LĐ) - - Bác này, theo Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng là không được ép buộc khách hàng bằng các quy ước đâu.
    - Nó giống như ngày xưa bọn tớ đi uống bia phải mua kèm lạc rang chứ gì?
    - Thời các bác khổ thật đấy. Bây giờ mà ép bán kèm là có khi truy cứu hình sự.

    - Thời nào có giá của thời ấy. Thời chúng tớ khách hàng chưa là thượng đế, nhưng không có chuyện ba chục ngàn một vại bia tươi như hiện nay. Tất cả đều phải theo "giá mậu dịch". Thượng đế mà "nó" muốn chém kiểu gì cũng phải cam chịu thì đúng là làm "dân đen" sướng hơn.

    - Hôm 24.4.2008 vừa qua, Thủ tướng ký ban hành chi tiết quy định thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ nay trở đi ngoài chuyện không được ép ăn "cơm tù xa lộ", anh nào quảng cáo gây nhầm lẫn cũng bị truy cứu. Anh nào không niêm yết công khai giá cả cũng phạm luật.

    - Được như thế thì có khi chúng mình thành "thượng đế" thật!

    - Thật chứ?

    - Sao lại không thật. Hàng hoá không bảo đảm chất lượng, khách hàng có thể kiện; sau 7 ngày phải trả lời, cho phép "meo", khỏi công văn giấy tờ.

    - Khó đấy.

    - "Meo" có gì mà khó?

    - Khó ở chỗ khoa học. Cậu không nhớ các vụ rau bẩn, nước tương đen, mắm tôm, rau "tăng phọt", đã kiện cáo, tranh cãi hàng mấy tháng vẫn chưa biết đúng sai thế nào. Có vụ còn phải gửi mẫu đi quốc tế giám định.

    Khoa học của ta đụng vào chuyện khẳng định chất lượng hàng hoá, kể cả thực phẩm, thuốc men là y như rằng khoa học nhiều lúc thành "khoá hóc".

    Khoá hóc thì làm sao mở được cửa. Không mở được cửa thì mời "thượng đế" đứng ngoài đường nhá!

    Lý Sinh Sự

Share This Page