Lời tiên tri

Discussion in 'Giao Lưu' started by mrsupe, Oct 24, 2010.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2010
    Likes Received:
    0
    [-) Nhưng mà chiến tranh tiền tệ và các loại chiến tranh giết chóc là khác nhau chứ huynh đài nhỉ? Sao giống được. Thôi kệ Con-ga đi. chuc con ga vui hahha
  2. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Giả dụ mình mà biết trước, có lẽ mình sẽ ẩn dật, chứ ai lại bô bô thế đâu. Chắc chắn là vì mưu cầu cái gì đó đây.
  3. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2010
    Likes Received:
    0
    giả dụ mà ta biết trước tương lai, cũng có lẽ khó rất khó để giúp tất cả mọi người. Mỗi người dường như là cả một thế giới, nó vận động trong sự giao biến mênh mông và cực phức tạp. Có duyên ngàn dặm cũng tìm đến nhau, mà ko có duyên thì dù gặp mặt đấy cũng nghìn trùng xa cách. "Duyên" dùng với nghĩa chung chung, không liên quan tới Phật giáo-và không thích liên quan! Giả dụ mà mình biết trước, nhưng mà mình đang ở xa lắm, làm sao đến gặp mà nói rằng: này, thằng Nghĩa nó sắp giết em đấy Linh à! Vì không gần nhau, nên sao biết được. Giả dụ mà, mình biết trước, rằng cái tàu ấy nó sẽ va vào cầu Bính trong đêm bão ấy, thì liệu mình nói với ai, hay họ bảo mình là thằng rỗi hơi rách việc. Giả dụ mình biết thị trường sập đấy, mình mà nói trước đại chúng, với những người có lập trường khác, hoặc họ đang có âm mưu lừa mọi người, thì họ chửi mình là may đấy. Giả dụ mà họ có cái quyền lực buộc mình lên giàn thiêu hay giàn treo cổ, có lẽ mọi ng cũng treo mình lên luôn ấy chứ. Haha. Bi đát quá. Nói vậy, nhưng biết trước mọi sự thì quả là mệt, rất mệt. mà biết đâu sau cái đổ nát hoang tàn lại nhú lên những mầm xanh mới! duong như khi gap đau khổ, khi biết đau khổ, ng ta biết thương nhau hơn thì phải. Đau khổ cũng có tác dụng đó chứ nhỉ?!
  4. mrsupe

    mrsupe Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 12, 2010
    Likes Received:
    1
    Nó như câu : Chỉ muốn nghe những gì mình thích [:D]
  5. vntaiji

    vntaiji Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 24, 2010
    Likes Received:
    0
    chúc các bác luôn vui!
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
    Thày xem giùm một quẻ?[r24)]
  7. Immortel90

    Immortel90 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2010
    Likes Received:
    0
    Thầy Mèo ú xem giùm quẻ cho ngày mai với ;))
    Xoắn quá rồiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:p
  8. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Tem !!! [:p]
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Xin giùm cho tui một quẻ hỏi xem bao giờ thì lồi mồm nhé Méo!!! =((
  10. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2007
    Likes Received:
    0
    Méo xem giùm tui mai tui bán khống thì những ai bị kẹp [:p]

Share This Page