Mùa lá rụng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Jul 18, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2006
    Likes Received:
    1,472
    khớ khớ
    em có đọc trên mạng có bác viết :" Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp"
    hớ hớ hớ=))
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2012
    Likes Received:
    296
    Mấy câu kiểu: "Vì gái quên thân,... Không bộ nào chứa, ...là cậu y tá.... " nghe mà cười vỡ bụng mất :))

    Câu về anh Châu còn có bản cover khác: Trí mà không thức là Ngô Bảo Châu cơ [:D]
  3. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 19, 2004
    Likes Received:
    0
    He he, thằng Phi nó nghe lời bác KQ25 - sống có chính kiến nên nó mới dại thế ạ ! Còn Vịt toàn là tinh hoa mưu hèn kế "cao " nhiều nên Khựa nó mới "quí mến" như thế ;)
    Tình hình thế lày rùi mà vẫn còn "thẩm du tinh thần" thảo nào Tây nó oánh giá Vịt là "lạc quan" nhất thế giới =))
    http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/4820-bien-dong-trong-hoa-co-phuc-.html
  4. PHANTTVNOL

    PHANTTVNOL Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 27, 2009
    Likes Received:
    40
    Phù thủy không điều khiển nổi âm binh !
  5. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2006
    Likes Received:
    1,472
    đã anh dũng lại còn sống lâu, thật là vãi lọ
    1 người anh dũng chiến đấu, đồng đội anh em chiến hữu thân thiết lần lượt bị kẻ thù trên chiến trường và trên chính trường tỉa dần tỉa mòn, ra đi đau đớn, vậy mà cụ vẫn anh dũng sống lâu, hay vãi cả lọ =))=))=))=))=))
  6. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2012
    Likes Received:
    296
    Dân Vịt lạc quan nhất thế giới là có phần đóng góp tuyệt đối của Ban Tư tưởng VHTW đó cụ nhá. Iem thèm, iem ước mơ cái ghế trưởng ban này lém đấy.

    Ấy thế mà cụ còn bảo iem: sao mơ ước nhỏ nhoi thế. Chứ iem nói thật nhá, chăm sóc phần hồn cho dân đen nó vĩ đại và cao cả lắm. Cụ cứ nhìn sang Bắc Triều Tiên thì biết. Dân bên đó còn lạc quan và lãng mạn hơn dân Vịt mình nhiều [:D]
  7. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    269
    Đọc bài của cụ mà em đang uống nước phì hết cả vào bàn phím!
  8. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    269
    Dạo này mình đánh T+1 con DCS, có cụ nào đã từng đánh con này không nhỉ? Sang nay vừa mua 2k giá 5.1, mai lại canh bán 5.3!
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 18, 2012
    Likes Received:
    296
    Iem xin trích phần kết luận của Báo chí On the Right và iem chém đại mấy câu thế này:

    "lá bài tẩy bị lật, " Mie, cả ngàn năm nay vẫn chưa thấy được lá bài tẩy ah? năm 1954, 1974, 1979, 1988, 1992, 2002 và "n" vụ lẻ tẻ vẫn chưa liếc được lá bài tấy của nó ah

    các dân tộc thức tỉnh Dân Phi, Mã Lai, Indo .. nó tỉnh từ lâu lắm rồi. Nó có bị ru ngủ éo đâu mà kêu nó được thức tỉnh

    và cộng đồng quốc tế càng nâng cao cảnh giác! Iem xin thưa là éo có đứa nào bị mất cảnh giác trong khối ASEAN cũ (6 nước thành viên cũ) và kể cả ASEAN mới, cả châu lục lẫn thế giới. Éo có đứa nào mất cảnh giác hết, trừ 1 thằng


    Đấy, xin thưa các cụ là cái sự lạc quan, lãng mạn nó là thế đấy. Có như thế thì chúng ta mới " có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn ..........". Các cụ nên nhớ, có được ngày nay cũng là nhờ vào sự lạc quan đấy nhá, sự lạc quan được cao cả hóa bằng mỹ từ: lạc quan cách mạng ;)

    Lại nhớ hồi năm trước xem dân Bắc Hàn nó khóc Kim Jâng-il, khiếp nó khóc ghê thật, đến cả đàn chim bồ câu cũng bay về từ đỉnh núi nào đấy để khóc thương. Iem trộm nghĩ, nhỡ mai tổng Lông mà die vì phải chiều cô vợ trẻ hừng hực sức xuân, chắc iem khóc hết nước mắt mất, hu hu ........ Iem thương bố mẹ iem một thì iem thương ông ấy, thương ông Lê-Nin gấp mười lần cơ, hu hu . . . ..
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 24, 2009
    Likes Received:
    3
    tối cụ lại phán mai xanh ná... chợ này còn phải neo để thoát, chưa tắm máu đâu... ai có hàng t+ thì tranh thủ mà gặm thôi
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page