Nhắm mắt, bịt tai ....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chemgio, Aug 24, 2010.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chemgio

    chemgio Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Không nghe bố con thằng nào sất [r37)]. Tiền của mình thì mình phải yêu lấy nó.
    Chớ dại bắt đáy, chớ có nghe xúi dại tất tay, thị trường ko có gì xấu, quá bán ....
    Hãy kiên nhẫn chờ đợi tới khi giao dịch thật trầm lắng và chỉ mua ở bên phải miệng vực.
    Chớ có hiểu nhầm câu nói của ONeil " Người ta đáng ra cần sợ hãi thì lại tham lam và đáng ra phải tham lam thì lại sợ hãi " .
  2. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    780
    d mụ thằng nào chửi thằng nào
  3. tranhuutho

    tranhuutho Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    [:D][:D][:D][:D][:D]
  4. chemgio

    chemgio Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Truyện kể rằng: Có 1 anh chàng rất nghèo khó, 1 hôm gặp được ông bụt và ông bụt ban cho 1 điều ước. Tuy nhiên, nếu anh ước gì thì người hàng xóm sẽ được gấp đôi, bất kể cái gì cũng vậy. Thật là khó nghĩ thay, như vậy thì kiểu gì thằng hàng xóm cũng hơn mình. Mình ước giầu có - nó giầu gấp đôi, mình có 1 vợ - nó được hai . . . Suy đi tính lại cuối cùng anh ước mình cụt 1 tay !
    Đừng nói quan hệ Win - Win tại Việt Nam, người Việt rất thấp văn hoá đó, chỉ có văn hoá xanh cỏ - đỏ túi là phổ biến. Do vậy cũng đừng nghĩ BBs và MMs không dám đánh xuống nữa vì " sợ bắn vào chân mình". Để tiêu diệt thằng hàng xóm thì tay còn dám vứt nữa là ăn 1, 2 phát đạn vào chân [r24)].

Share This Page