Những con tàu ma

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tieulaophu, Nov 11, 2009.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 22, 2002
    Likes Received:
    0
    Những con tàu ma

    Chuyện kể rằng, thỉnh thoảng trên các đại dương, người ta đôi khi bắt gặp những con tàu mà trên đó không có một người nào, toàn bộ thủy thủ đoàn như bay hơi khỏi con tàu không hề để lại một dấu vết. Động cơ không còn hoạt động, trong khi dầu vẫn đầy bồn, hệ thống thông tin liên lạc vẫn trong tình trạng hoạt động tốt, nhưng không có người vận hành, nước ngọt, thức ăn, hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đó không phải là hậu quả của một cuộc tấn công của hải tặc, hoặc một cuộc bạo động trên tàu của các thủy thủ, và những bí ẩn như vậy dường như chưa bao giờ có một lời giải thích chính xác, hay tạm gọi là chấp nhận được ....

    Quay trở lại với thị trường, mặc dù là người rất mới, nhưng qua quan sát tôi thấy có rất nhiều mã có thể ví như những con tàu mà. À ví như vậy cũng chưa chuẩn lắm mà phải nói rằng là những con tàu đưa người ta đi mà không về, đưa nhiều người đến những hải cảng có những cái tên rất mĩ miều, như; cảng Kiệt Quệ, cảng Thất Ngân, cảng Cùng Cực, cảng Phá Sản, cảng Thất Vọng ... một trong những con tàu đó có thể dễ nhận thấy như tàu KSH, tàu DQC, hay tàu BAS, lên dựng đứng, và lao cũng dựng đứng.

    Đưa ra tọp này mong các bác và anh chị em cao niên, lão làng góp ý xem còn em nào đã, và có khả năng trở thành những con tàu như kiểu trên để giúp và bà con mở tầm cũng như rộng đường xem xét.

Share This Page