Nỗi lòng chứng sĩ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by James_Bond_USA, Jun 4, 2021.

728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. James_Bond_USA

    James_Bond_USA Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 12, 2021
    Likes Received:
    25
    Lên sàn sợ nhất tây lông
    Đem hàng ra táng, F0 khóc ròng.
    Thứ hai là sợ ngắt dòng
    Đang vui bỗng chốc đứng tròng mắt ngay.
    Thứ ba sợ đến to tay
    Muốn mua giá tốt đạp ngay giá sàn.
    Môi giới cũng có thứ hàng
    Hô hào mua bán cả làng đua theo.
    Thứ năm sợ cổ thưởng treo
    Hưởng quyền đã có nhưng neo bao giờ.
    Margin mà sụt bất ngờ
    Lại thêm nỗi sợ cập bờ đảo xa.
    Sợ thêm bắt sóng lệch pha
    Thị trường tăng điểm còn ta đỏ lòm.
    Cuối cùng là sợ cổ còm
    Sếp in giấy lộn, lái gom bán trần.

    Bà con đánh chứng xa gần
    Hãy tìm cổ tốt mà “mần” nghe hông.
    Để không còn sợ tây lông
    Để không còn sợ F0 đánh liều
    Cũng không còn sợ lái điêu
    Không còn sợ cảnh chợ chiều mạng đơ.
    Cổ ngon ta cứ ôm chờ
    Ăn ngon, ngủ kỹ, không lo mất tiền.

    James Bond 2021
    nmtuan65 likes this.

Share This Page