Phiếm đầu xuân!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rongdo007, Feb 13, 2015.

158 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    40,421
    Thay đổi liên tục ... sung nhỉ :D:D:D

    Không khí Tết vẫn còn tràn ngập diễn đàn :)
  2. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2014
    Likes Received:
    19,756
    [-O =D> =D> :drm1:drm1:drm1
  3. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    5,688
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Há há, chơi xị chúi là tìm lại em ngay :)):))
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo :))

    Thôi người xin hãy về đi
    Tình xưa đã chết còn gì nữa đâu
    Bước đi nuốt giọt lệ sầu
    Nhìn người lãnh đạm mà đau đớn lòng
    Còn gì đâu nữa mà mong
    Người đi đi mãi, người không ngoái nhìn
    Cũng đành tan một mối tình
    Từ đây mãi mãi đôi mình cách xa...
    Ừ thì anh hãy về đi
    Đừng vương vấn nữa,đừng suy nghĩ nhiều
    Đường chiều bóng đổ liêu xiêu
    Anh về phương ấy có nhiều suy tư?
    Thốt lên hai tiếng giã từ
    Tình đang tha thiết bỗng như khói mờ...:((:((
  5. cavoi2000

    cavoi2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2014
    Likes Received:
    1,324
    e iu bác @rongdo007 >:D:x
    mỗi lần bác xuất hiện văn thơ lai láng là y như tâm trạng của e! ;) tặng bác @};- mời bác :drm
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Vì lời yêu đôi ta chưa hiểu hết?
    Vì vội vàng giây phút đến bên nhau?
    Vì nồng say trong cái thủa ban đầu?
    Hay tại nắng không hồng màu tình ái
    Biết làm sao, ôi đôi tim khờ dại
    Tuổi bột bồng của mãi mãi mai sau
    Bước chân đi cả trời úa u sầu
    Ngoảnh mặt lại muôn nỗi đau tràn ứ :((
    --- Gộp bài viết, Feb 27, 2015, Bài cũ: Feb 27, 2015 ---
    Thôi đành nâng chén tiêu sầu
    đắng cay Rồng cạn một màu tối đen
    tâm hồn nay bỗng lấm lem
    vì tình điên đảo hay men cay nồng :((
  7. cavoi2000

    cavoi2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2014
    Likes Received:
    1,324
    ôi bác ơi!:( bác làm e khóc mất :(( =((
    e mún say cho qên chứng cho qên tình! :((
    nhà bác còn chúi hột hem bác? ;))@};-
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Thôi đừng buồn đừng khóc nữa chi em
    Đường phía trước đầy hoa và gió nắng
    Sau cuộc tình này bao trĩu nặng
    Sẽ có người chung ngọt đắng cùng em
    Lối em đi có hoa nở muôn đường
    Có nghị lực, kiên cường và tha thứ
    Có lời chúc bình yên từ muôn thủa
    Của một người không thể bước cùng em
    Nín đi em tình ái chẳng say mềm!
    đời say mềm chỉ khi nào có chúi
    của anh Rồng men tỏa mãi không phai :)):))
    --- Gộp bài viết, Feb 27, 2015, Bài cũ: Feb 27, 2015 ---
    Nhà mình chỉ được cái nhiều chúi hột bác ạ :)):))
  9. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    5,688
    gửi cho em ngay 1 thùng chúi anh RỒng oiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Uh tối về anh gửi 1 phuy = dây thép qua cho e, bây h anh lại có độ òi :)):))

Share This Page