Tôi ghét hà nội

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Binhluanpro, Oct 16, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
401 người đang online, trong đó có 160 thành viên. 05:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 2, 2008
    Likes Received:
    2
    ngày xửa ngày xưa, khi khai thiên lập quốc chọn Thăng Long là nơi định đô là một bước với tầm nhìn ngàn năm.
    câu thơ:
    "....dẫu không thanh lịch cũng người tràng an". và hàng triệu người tự hào ho là người tràng an...
    khi đô hộ bởi Pháp, cái văn hoá thanh lịch của Pháp nó ngấm vào các viên chức làm cho pháp.. ngót nghét 80 năm nó tạo ra người Hà Nội.
    tôi ghét cái lịch sử nhục nhã của gốc nguồn văn hoá đó. mỗi khi báo đài viết, nói về cái thứ văn hoà đó trong tôi trào ra 2 thái cực... 1là kết quả của văn hoá Pháp phiên bản copy ko hoàn hảo, 2 là nỗi khinh bỉ vốn có của cái nguồn gốc đô hộ.
    đành rằng cái hay cái tốt thì nên học, cái dở thì ko nên học nhưng ở đất kinh kỳ đó có phải văn hoá của vua chúa để lại là gì?, có người nói tiểu nông, có người chê bai nhưng quả thật cái đó thì mất hẳn rồi. có chăng nó chỉ tồn tại trong lòng những con người tiểu nông bao quanh Hà Nội. và nó là cơn sóng mà ko một lực lượng nào có thể vùi dập được. văn hoá Việt ko nằm ở HN, nó nằm ở đâu đó, .. Hoa lư, các ngôi làng nho nhỏ nằm rải rác khắc vùng bắc bộ và bắc trung bộ.
    tôi cứ bần thần như vậy. những con người sinh ra ngoài thủ đô chịu thiệt thòi nhiều mặt, bị đối xử phân biệt, nhưngđể giải phóng thủ đô ai??? ai đã ngã xuống....
    tôi thấy văn minh nên đến từ bản chất..., Hà nội văn minh nhưng người dân xung quanh ko văn minh du nhập tạo ra một thứ văn hoá chả ra sao... nhưng nó là sản phẩm của người việt, đừng chê nó... cái văn hoá tục tĩu, tiểu nông mông muội đó là sản phẩm của người việt phía bắc.
    nghĩ về điều này mà tôi ghét hà Nội, tuy bảo thủ nhưng tôi cho là có phần trăm ko nhỏ giống tôi trong cộng đồng.
    ( mấy bác HN đừng giận nhé... chỉ là nói sự thật thôi..)
    "trời nam chim hạc mãi bay xa
    chợt nhớ ao gươm đến lạ lùng"
  2. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    ĐỌc và ngẫm.......... :-<
  3. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Đã ng.u còn hay nói.
  4. abeutp

    abeutp Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 3, 2005
    Likes Received:
    1
  5. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Hmmm....suy ngẫm...
  6. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 21, 2010
    Likes Received:
    0
    bít ngay mà, động đến quê hương của người khác thì bị chém tơi bời, rùi, để mình sắp ít gạch ra bán vậy, kểu này cầu tăng mạnh đây
    [​IMG]
  7. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 2, 2008
    Likes Received:
    2
    người sài gòn cũng thế-- văn hoá Pháp - Mỹ hoà hợp tạo ra người SG rất khác,... nhưng giải phóng sg thì lại là cái mà họ hay gọi là văn hoá tiểu nông, kém phat triển.
    Ông cha ta giữ nước bằng văn hoá HN, hay SG
    tôi thấy không thể. Lực lượng vũ trang của ta có cấu tạo chắc ko nhầm thì 99% từ cái tiểu nông mà bị lôi ra mắng nhiếc kia...
    Nhà yêu nước cũng từ đâu mà ra... từ ruộng lúa, tư đầm tôm, từ mái lá, từ ao sen nhưng tuyệt ko đến từ Benly, hay MCD, hay nhà lầu hay bất cứ cái sàn chứng thối nào.
    họ đến từ Biển, từ núi...., từ những cái hôm nay ta đang chửi
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2005
    Likes Received:
    48

    Bác bi quan quá, cái gì cũng có nhiều góc nhìn, những cái bác nói ko phải ko có ý đúng, nhưng HN còn có văn hóa Kẻ Chợ, đất giao thương buôn bán - 20 năm trở lại đây có vẻ xô bồ, nhưng những văn hóa cổ xưa nó vẫn len lỏi trong cuộc sống hàng ngày, ko phải cái bác thấy trên mặt báo hay đập vào mắt các cửa hàng siêu thị sáng trưng ánh đèn do người SG đầu tư.

    Cái nét buôn bán theo phố phường nó vẫn trọng cái nề nếp, uy tín và khá trọng khách hàng, đôi khi bác bắt gặp ở những cửa hàng nho nhỏ làm nghề thủ công: đóng sách, khung tranh, thuốc... cái văn hóa bán hàng nhẹ nhà chiều khách này.

    Đây là 1 bài báo mà tôi thấy đồng cảm với những câu chuyện nhỏ nhỏ tôi đã gặp:
    Những người quyết không tăng giá dịp đại lễ

    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Mua-sam/2010/10/3BA2171C/
    Trong khi phần đông các điểm kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ăn theo dịp Hà Nội nghìn năm đều tăng giá thì vẫn có những nơi quyết không bắt chẹt khách hàng.

    Có 1 điều là văn hóa kinh doanh nhỏ lẻ theo phường theo phố có cái hạn chế là hộ phải giữ nghề, ko truyền bá nhân rộng để giữ cái nề nếp kinh doanh của gia đình là 1 hạn chế - nhưng đó cũng là 1 nét đáng quý. Người KD nhỏ ở HN bằng lòng với 1 cửa hàng đông khách, và ko cần thành 1 chuỗi cửa hàng nhưng người SG.

    Bổ sung cho bác 1 chút là các cửa hàng gia truyền nổi tiếng, hàng ăn nhỏ nhỏ, ngon ngon và nổi tiếng ở HN lại có giá khá là mềm. >:D<
  9. I-am-xoanning

    I-am-xoanning Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 2, 2010
    Likes Received:
    1
    Warning: Kụ chuẩn bị bị locked và banned! Bớ MOD !

    Tôi yêu Hà Nội, vì HN gắn bó từ thuở ấu thơ, không là quê cha đất tổ, nhưng cũng coi là quê hương.
    Kụ nên nhớ đây là 4rum về CK, hãy góp phần để có mảnh đất yên ổn mà làm ăn,
    Muốn chia rẽ vùng miền, gây rối loạn hử?
  10. Binhluanpro

    Binhluanpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 2, 2008
    Likes Received:
    2
    bác nói thế tôi hiểu ngay bác cũng là người trăn trở, nhưng bác bấu víu vài điểm nhỏ loé sáng trong cái văn hoá xưa cũ còn tồn tại để bao biện cho cái tình yêu của bác với Tràng là không thuyết phục.
    tôi ko bi quan như bác nói: tôi chỉ nhận thấy cái thực tế là văn hoá việt là văn hoá tiểu nông... mọi người hay ghét và tôi muốn nói hay dừng việc ghét nó lại hãy xem nó ra sao đã để mà khen đê
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page