Xin các bác !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lehuy2611, Nov 2, 2010.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 22:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. lehuy2611

    lehuy2611 Thành viên mới

    Joined:
    Sep 6, 2005
    Likes Received:
    0
    Các bác đừng PR cổ phiếu này nọ nữa làm gì, các bác có bao giờ trông thấy 1 cánh én bay giữa bầu trời giông bão không, bão tan thì mới bay lượn được chứ, đang bão thế này, các bác bay một lúc là đuối sức thôi, chưa kể chẳng may sét nó mà đánh trúng, có mà cháy hết cả lông, cả người, các bác dừng hộ tôi nhé.

    Các bác cũng đừng đoán già, đoán non lên hay xuống nữa làm gì, rõ ràng toàn sai nhiều hơn đúng, thôi thì kệ nó, để cho thị trường tự quyết định lấy. Có khi dĩ bất biến ứng vạn biến các bác ạ, mình không nói gì, không hành động gì thì đối phương cũng khó đoán, cũng chẳng làm được gì mình. Chứ các bác mà cứ thế này, người ta biết hết ruột gan mình rồi, người ta chơi thế nào chẳng được.

    Tôi mong vậy là vì những gì mình cần nói, cần truyền đạt, cần phân tích thì cũng đã làm hết cả rồi, rốt cuộc, đâu vẫn hoàn đó, thịt chó vẫn phải chờ có mắm tôm. Thôi thì, tốt nhất là im lặng, coi như câm, coi như điếc.

    Các bác còn nhớ chứ, đợt trước 2/9, F319 bị trục trặc kỹ thuật, không vào được, chẳng ai đoán định được gì, thị trường lập tức tăng ầm ầm, F319 xuất hiện trở lại một cái, thị trường giảm ngay, các bác phải học cách "nói một đằng, làm một nẻo" đi, có thế, kẻ địch mới không đoán định được gì.

    Good luck to all nhé !

Share This Page