ui zoi, hôm qua em ngồi với con bé BIDV. nó bảo là nhân viên mua 3000 cp, ng than mua them 3000 cp, phó phòng , giám đốc , đảng viên... thì cang phải...
Hôm qua ngồi lại với mấy đưa chơi ck mới biết chưng vn đang giãy chết, em dự kién ít nhất là nửa năm nữa mới ngóc đầu lên được.
Vậy là thế nào ? VN mua trái phiếu mỹ nhiều k ? Nếu mua nhiều cũng vỡ mặt nhì .. hehhe
Các bác ạ, em lâu lắm rồi mời vào f319.. chắc độ nửa năm gì đó. Ngày trước ko hôm nào em k vào cả giờ thì quá chán rồi vì em cũng kêu gào từ nam...
hhehhe, lại có ng tham đây.
hâm... ****** bỏ mạng vì ck vui sướng chó gì.. nghỉ thui.
Thang này láo. Bao nhiêu bài hát viết hà nội hay thế mà mày nói như cái gì cũng đểu hết à?... mỗi vùng có ưu nhược điểm riêng.
Lố bịch quá... ăn vạ vớ vẩn
Sau khi ra đi, vẫn ôm một đống nợ em à.. cũng ko cần ngưỡng mộ đâu em à ?[:D]
Real va xửu 2,5 kiểu gì chẳng có tiền.
thật à em ? Tưởng chân lý đó em ngộ ra lâu rồi
Bùn, xã hội mục nát^:)^
Hay, nhưng tình thế ngày càng tồi tệ.. mẹ, cs càng ngày càng khó khăn