Nay chủ sòng đã thay bò với gấu bằng con trâu nước da vàng mà chứng sĩ vẫn chưa quay lại xóc đĩa tiếp à, phải xóc khoẻ như trâu cày mới có xèng đóng...
Hôm qua có Sọc thủ nào kêu tỷ phú nến bia mộ với treo cổ gì mà sao nay tỷ phủ cửng như thanh niên mới dậy thì vậy =))
Tỷ phú gánh điểm số cho sòng rồi giờ chắc gánh luôn vol đi cho trọn vẹn, các con bạc còn có hứng thú. Chứ nhìn cả sòng dặt dẹo như nghiện ấy nhể =))
Xanh thật hay nhử đội má lá múc thêm, chiều lại lấy dùi cui ra nện với vụt hử :))
Đội má la chắc nay má hết la rồi vì má đang lo đi xoay xèng cho con múc tiếp thì phải :D
Vậy là nhìn gần với màu xanh lá cây nhưng chỉ là khoảng nhỏ không qua được ngọn núi đè, nhìn kỹ phía sau là cả một màu xanh lơ thênh thang à :))
Đêm hôm qua thằng chỉnh nhạc DJ làm gần 7 lít thấy 3N khí thế ầm ầm, đêm nay mà nó có tăng 1K chắc cũng chẳng màng =))
Tôi đề xuất nhà 3N dành pic này cho cụ 9 với slogan “Má la” 9 Má la cần được ghi nhận. Sai đúng thua thắng trong sòng này thì quá bình thường, ai chả...
Thì an ủi “đắt sắt ra miếng” qua tuần bắt giá cao tiếp, cứ giữ đạo hiếu đừng để Má la :))
Nay cuối tuần chắc Má cụ 9 đang khen cụ 9 à :))
Gom gì gom mấy chục năm rồi chưa xong à =)) Toàn là tiền mãn ku hết rồi, cửng gì nổi nữa =))
Bọn đấy già rồi, vươn mình là gãy xương. Vờ ni là thanh niên mậm mới lớn, hàng với đồ chơi bắt đầu biết cửng, giờ vươn mình so gì với mấy ông bà già...
Mịa cái với đực gì, toàn khôn vặt cụ ơi. Tôi phản bác vì toàn thấy ăn vặt tham đĩa bỏ mâm, mất đại cục chứ xác định cò con thì nói làm gì. Nói đi nói...
Ơ từ K3 đến giờ tưởng quen với món đó rồi mà :))
Mai xanh, gà qué giờ khôn quá, đánh úp chả thu được bao nhiêu. Chắc mai lái lợn đổi bài =))